Tin nước Úc sáng thứ Tư: Tỷ lệ người Úc không tin Trung Quốc tăng cao…

Tỷ lệ người Úc không tin Trung Quốc tăng cao

Hôm thứ Tư, viện Lowy cho cho công bố một khảo sát thường kỳ về thái độ của người Úc đối với thế giới, kết quả cho thấy, không còn nhiều người Úc tin tưởng chính quyền Trung Quốc, theo SBS News.

Chỉ có 23% người Úc được khảo sát tin vào việc “ở mức độ nào đó” chính quyền Trung Quốc hành động có trách nhiệm với thế giới, giảm 52% so với cuộc khảo sát năm 2018.

Trong khi đó, tỷ lệ người được hỏi còn tin tưởng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cư xử đúng đắn với thế giới đã giảm hơn một nửa, từ mức 43% vào năm 2018 xuống còn 22% trong cuộc khảo sát lần này.

Cuộc thăm dò của Lowry lấy ý kiến của 2.448 người, được tiến hành vào nửa cuối tháng Ba, có tính đến một số tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng khi đó quan hệ thương mại Úc-Trung chưa trở nên căng thẳng như hiện tại. Ngoài ra, khi đó hính quyền Trung Quốc chưa cảnh báo người dân của họ rằng không nên tới Úc vì có thể bị phân biệt đối xử.

Ông thẩm phán dâm tặc từng bênh vực khủng bố

Commissioner Dyson Heydon hears opening statements at the Royal Commission into Trade Union Governance
Thẩm phán Dyson Heydon

Ngày 226.2020 Ủy ban điều tra độc lập do Tòa án tối cao thành lập đã công bố kết quả điều tra, kết luận rằng khi còn giữ vai trò thẩm phán Tòa án tối Úc (High Court), cao ông Dyson Heydon đã có hành vi sách nhiễu tình dục đối với 6 nữ phụ tá. Trong khi đó thì tờ The Sydney Morning Herald nêu ra nhiều trường hợp khác, cho biết ông Heydon là người “có tiếng” là “già dịch” trong giới luật gia, chuyên nhắm vào các nữ luật sư trẻ mới ra trường, còn đang tập sự. Vì quyền lực ông ta quá lớn, không ai dám ra mặt kháng cự,

Lên tiếng hôm 22.6.2020 Chánh án tòa án tối cao Susan Kiefel cho hay bà các đồng nghiệp cảm thấy xấu hổ trước những cáo buộc này. Bà cũng cho hay Tòa án tối cao cũng đã thực hiện những cải tổ để trợ giúp nhân viên, trong đó nêu rõ rằng nhân viên không có nghiệm vụ phải tham gia các hoạt động giao tế xã hội do cấp trên mình tổ chức.

Cần nhắc lại là ông Heydon, trong vai trò thẩm phán tối cao, đã từng ủng hộ Man Haron Monis, tên khủng bố đãa gây ra vụ bắt cóc tại Martin Place ngày 15,.12.2014.

Sự việc bắt nguồn ngày 23.11.2007 khi chiến sĩ biệt kích Luke Worsley tử trận ở Afghanistan. Khi thi hài Worsley mới được đưa về Úc, và gia đình phải tất bật lo chuyện an táng cho con thì nhận được những lá thư không muốn, bao gồm một lá thư mở ký tên là “Sheikh Haron” (Giáo chủ Haron) trên mạng Internet, ghi địa chỉ và tên tuổi của “Ông Worsley thân mến”.

Giữa cảnh tang gia đau đớn, viên “giáo chủ” tự xưng đã miệt thị ông bố John Worsley rằng con trai của ông đã “chết vô ích” ở Afghanistan (died for nothing). Y viết lá thư này bằng một thứ tiếng Anh lủng củng, đầy những lỗi chính tả và văn phạm, nhai đi nhai lại và chẳng ra câu, ra cú. Ðại ý có thể dịch đoạn thư như sau: “Thật là điều đau đớn nhưng cũng đáng tự hào khi mất đi những đứa con để bảo vệ đất nước trong khi chúng ta bị nước khác tấn công một cách bất công. Nhưng càng đau đớn hơn khi mất những đứa con một cách vô ích. Chúng ta mất những đứa con thân yêu một cách vô ích nếu chúng ta tấn công nước khác một cách bất công và con cái chúng ta sẽ bị giết trong khi nước khác phải tự bảo vệ mình.”

Ðồng thời y còn nhấn mạnh rằng “sẽ là một chuyện hay” nếu ông Worsley yêu cầu Bộ quốc phòng Úc tổ chức một lễ tưởng niệm cho những “nạn nhân vô tội, bất kể là họ có bị người Úc giết hại hay không”.

Sau đó y còn viết hàng loạt lá thư mang nội dung phỉ báng đến gia đình của những quân nhân Úc bị tử trận tại Afghanistan khác và bị Cảnh sát NSW và Cảnh sát liên bang theo dõi. Thậm chí mẹ của viên chức cơ quan thương mại Úc (Austrade) bị thiệt mạng tại Indoensia, cũng không thoát, cũng bị y viết thư chửi.

Đồng phạm của viên giáo sĩ này là cô bạn gái Amirah Droudis. Đồng phạm này đã xuất hiện trong cuốn băng video gởi đến vợ goá của hạ sĩ Lance Corporal Jason Marks, tuyên bố “Chúng tôi không vinh danh những binh sĩ của Hitler và do đó sẽ không vinh danh binh sĩ Úc.”

Một nạn nhân khác của cặp này là cô Bree Till, vợ của Trung sĩ Brett Till, Trung sĩ Till là một hạ sĩ quan công binh thuộc Trung đoàn Đáp ứng Biến cố (tạm dịch từ Incident Response Regiment). Ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ gỡ mìn tại Afghanistan ngày 19.3.2009, lúc đó mới có 31 tuổi.

Droudis cũng là người đã tiếp xúc cô Bree Till ngay tại đám tang của chồng cô vào tháng Ba năm 2008 để trao thư, trong đó Monis đã mạt sát chồng cô là “một tội phạm đã giết hại trẻ con tại Afghanistan nhưng bày đặt “hướng dẫn bà cách nuôi dạy con” v.v.v.

Tức giận vì thư này cô Bree Till quyết làm cho ra lẽ và từ các manh mối do các nạn nhân cung cấp, ngày 20.10.2009 cặp đôi bị AFP tóm cổ và sau đó bị truy tố ra Toà Trung thẩm NSW với 12 tội danh hình sự liên quan đến việc gởi những lá thư mang nội dung quấy nhiễu, nhục mạ và dọa nạt đến thân nhân các tử sĩ Úc tại chiến trường Afghanistan.

Đến lúc đó người ta mới biết “Giáo sĩ Haron” là một người ngụ tại vùng Croydon Park và chức “giáo sĩ” chỉ là tự phong.

Sau khi được cho tại ngoại, ngày 10.11.2009 y tự mang dây xiềng đến xiềng mình bên ngoài Toà án tại Sydney để “truyền tải những thông điệp hoà bình”. Khi xuất hiện bên ngoài toà y đã bác bỏ ý kiến nói rằng ông phải xin lỗi thân nhân các binh sĩ, cho rằng thư đã được những người này mở lòng đón nhận.

Y còn thừa cơ đả kích nguyên Thủ tướng Kevin Rudd và cựu thủ tướng John Howard tội đã làm cho nước Úc trở thành xứ sở kém an toàn. Y phát biểu: “Tôi muốn nước Úc được sống yên. Đã có nước nào đánh nước ta đâu? Nếu một quốc gia tấn công chúng ta một cách bất công, tôi sẽ vui vẻ lên đường chinh chiến”.

Phát biểu trước các phóng viên và đám đông hiếu kỳ, y tuyên bố hành động vì “lợi ích của nước Úc”.

Lúc đó thân nhân của các tử sĩ Úc cho rằng nếu những kẻ như y không thích ứng với nước Úc, họ có thể xéo khỏi xứ sở này. Còn nguyên thủ tướng Rudd cho biết ông không thể bình luận trực tiếp về cá nhân Monish vì vấn đề đang được toà xem xét, tuy nhiên ông lại nhắc đến luật di trú và những lời cam kết khi các di dân xin nhập cư Úc hay tuyên thệ khi nhập tịch Úc.

Đến tháng Hai năm 2010 y bị Toà Trung thẩm NSW (District Court) kết án theo đó thì bị phạt tối đa hai năm giữ hạnh kiểm tốt. Sau Haron kháng án lên toà phúc thẩm án hình sự (Court of Criminal Appeal) và ngày 6.1.2011 Toà bác bỏ đơn kháng án này.

Đến tháng 6 năm 2012 thì kháng án lên Toà án tối cao và được cho phép đặc biệt để tại ngoại kháng án.

Trong suốt các phiên xử của vụ “hate letter” này, luật sư của y cho rằng nội dung những lá thư trên chỉ “đơn thuần là chính trị” chứ không phải là hình sự: hành động anh ta được xem như là quyền tự do bày tỏ thiên kiến chính trị và phải được bảo vệ theo hiến pháp Úc.

Toàn bộ 6 thẩm phán của Toà án tối cao cũng bị chia rẽ với quan điểm này. Chánh án Robert French cùng thẩm phán Kenneth Hayne và thẩm phán Dyson Heydon cho rằng hành động này mang tính chính trị. Tuy nhiên ba thẩm phán Susan Crennan, Susan Kiefel và Virginia Bell thì đồng ý với phán quyết của toà phúc thẩm.

Theo lệ, nếu kết quả tại toà trên ngang ngửa, bất phân thắng bại thì quyết định của toà dưới phải được tôn trọng. Do đó, với phán quyết công bố ngày 27.2.2013 Toà án tối cao đã bác bỏ, không thụ lý đơn kháng án của y.

Coronavirus: Số ca nhiễm mới tại Victoria gia tăng một cách đáng ngại

Chỉ trong 24 giờ qua Victoria có đến 17 ca nhiễm mới.  

Số ca nhiễm mới này xảy ra tại 2 trường tiểu và một trung tâm giữ trẻ.

Thủ hiến Daniel Andrews lo ngại sẽ có đợt sóng (second wave) xảy ra tại đây. Những dự định nới lỏng phải đình hoản và nếu tình hình trở nên tệ hơn thì chính quyền bắt buộc phải trở lại luật hạn chế như trước đây.

Hiện tại có 6 vùng “hot spot” tại tiểu bang Victoria là: Hume, Casey, Brimbanks, Morebank, Cardina và Darebin.

Thủ hiến khuyến cáo cư dân của những vùng nên trên không nên di chuyển trong cộng đồng.

Người dân Victoria đang đổ xô đi thử nghiệm COVID-19 khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng. Sự gia tăng đột ngột này khiến cho các trung tâm thử nghiệm bị quá tải, cho một số người phải đợt đến 4 giờ để thử.

Tại Canberra, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết Úc sẽ đóng cửa biên giới thêm một thời gian khi mức độ truyền nhiễm đang gia tăng trên khắp thế giới.

Tại NSW, Thủ hiến Gladys Berejiklian khuyến cáo người dân NSW không nên đi Mebourne trong lúc này: “Bạn không nên đi Mebourne trong lúc này bởi vì mức độ truyền nhiễm tại đó.” Đồng thời bà cũng kêu gọi các hotel, motel ở NSW nên từ chối những người khách đến từ 6 vùng “hot spot” của Victoria.

Trong 24 giờ qua, NSW chỉ có thêm 1 ca nhiễm mới. Bà Berejiklian cũng khuyến khích người dân đi thử nghiệm nếu cảm thấy không khỏe.

Cho đến nay có 102 tử vong tại Úc vì COVID-19 và hơn 7,400 ca nhiễm, trong lúc số ca nhiễm trên thế giới đã vượt qua con số 9 triệu.

Woolworths: 1300 công việc sẽ bị mất vì hệ thống phân phối tự động

Woolworths sẽ cắt hơn 1300 công việc sau khi công ty hoàn thành hệ thống phân phố tự động.

Hôm nay, Woolworth công bố công ty đang xây dựng hệ thống phân phối toàn quốc tự động và bán tự động tại Moorbank Logistic Park in Sydney.

Cơ sở mới này sẽ thay thế trụ sở đang hoạt động tại Sydney Regional Distribution Centre tại Minchinbury, Sydney National Distribution Centre tại Yennora và Melbourne National Distribution Centre tại Mulgrave.

Chính vì thế 515 công việc bị cắt ở Minchinbury, 540 ở Yennora và 298 ở Mulgrave.

Cùng lúc đó, Woolworths cần 650 công việc cho trung tâm mới, sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2023. Và sau đó 1350 công nhân sẽ mất việc vào năm 2025.

Lợi tức của Woolworth năm nay sẽ từ $3.2 tỉ đến $3.25 tỉ, so với năm rồi là $3.29 tỉ.

Trong tam cá nguyệt tháng 6, Woolworth bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vì phải tốn $275 triệu  cho vấn đề gia tăng vệ sinh, giữ khoảng cách và hệ thống phân phối bị ảnh hưởng.

Công ty cũng phải tốn đến $185 triệu tiền bồi thường vì trả thiếu cho nhân viên trong gần một thập niên qua.

Coronavirus: Hàng trăm người Úc rời khỏi những điểm nóng ở Ấn Độ, Nam Mỹ

Người Úc đang chạy khỏi những điểm nóng nhất của thế giới về siêu vi khuẩn corona, với hơn 800 người sẽ về đến Adelaide vào cuối tuần này.

Cảnh sát trưởng của Adelaide cho biết 800 người sẽ đến Adelaide trễ nhất là ngày 28 tháng 6 với một chuyến bay từ Nam Mỹ, hai chuyến từ Ấn Độ và một nhóm nhân viên của bộ quốc phòng trở về từ Nam Dương.

“Luật lệ sẽ rất gắt gao để bảo đảm sự an toàn cho mọi người: từ phi trường, lên xe bus và được chở đến chỗ dành riêng để cách ly. Nơi đây họ sẽ được kiểm tra sức khỏe và phải bị cách ly 14 ngày,” Mr Stevens nói với báo chí.

Related posts