Thích ứng với thời đại sau-COVID-19

Việt Luận xin kính chào và chúc mừng bạn đọc. Kính chào vì bạn đọc và Việt Luận đều sống sót. Chúc mừng vì con Corona hung dữ đến đâu vẫn không giết chết một ai trong chúng ta.

Dù sống sót — sau hơn trăm ngày ngất ngư, từ Việt Luận cho đến từng bạn đọc đang cầm tờ báo này trên tay vẫn chưa thoát khỏi hàm răng sắc bén của con Corona. Trên thế giới số người mắc dịch đông hơn 10 triệu và từ đầu năm đến nay thế giới phải vội vã chôn cất hơn nửa triệu người thân yêu. Hai con số ấy thật ghê hồn nhưng chưa dứt. Tại Úc, đã có hơn 7,800 người dính. Trong số này 104 cụ già lẽ ra vẫn còn vui vầy với con cháu nhưng bị con Corona sớm cất đi. Ấy thế mà, con Corona chưa bị tống cổ khỏi đất nước phước đức này. Hiện nay, dịch đang lan ở Victoria — và hoành hành ở những địa chỉ quen thuộc với người Việt Nam chúng ta.

Tống cổ được con Corona hay không, thế giới bắt buộc phải mở cửa trở lại để sống còn. Bây giờ thế giới bước vào thời đại mới: thời đại sau-COVID-19. Sống trong thời đại sau-COVID-19 chúng ta phải tập một số thói quen mới. Ở Nam Hàn bây giờ, trong túi người dân thường có sẵn hai chiếc mặt nạ. Môt mặt mạ mỏng màu xanh như của bác sỹ giải phẫu và một dày cộm như kiểu N95. Tuỳ lúc, họ đeo mặt mạ thích hợp. Dân Nam Hàn sẵn sàng đeo mặt mạ như thể trước đây chúng ta mặc quần áo lúc ra nơi công cộng. Anh quốc được lệnh ‘Wack-a-mole, bạ đâu uýnh đó’ từ thủ tướng Boris Johnson. Ở bển, cả nước sẽ mở cửa nhưng nơi nào – như ở Leicester bỗng dính thêm 2 ngàn rưỡi người — thì phải chịu biện pháp ngặt nghèo. Ở Úc cũng cũng thế. Victoria dính nhiều thì bị siết chặt. Và chỉ ở Victoria thôi.

Cách đây sáu tháng, khi con Corona tràn ra thế giới ai ai cũng hoảng hốt và nước nào cũng đóng sập cửa cả nước. Ý là nơi đóng sập đầu tiên. Thế giới đã cười Ý nhưng sau đó nước nào cũng theo chưn Ý. Úc cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Ở Tây Úc, chính phủ đã đào sẵn 10 ngàn huyệt mộ. Chính phủ lãnh thổ thủ đô ACT vội vã chi ra $21 triệu dựng một bệnh viện dã chiến ở sân đá banh chực sẵn…

Khi con Corona từ Vũ Hán bay sang đây, Úc không cho người từ Trung Cộng vào và cấm cẳng luôn người từ khắp thế giới. Ngay cả người Úc cũng không được đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Đình chùa, nhà thờ, sân vận động, quán bia, nhà hàng phải khoá cửa cài then. Người dân bị khuyên chớ ra đường. Ngay đến đám cưới, đám tang cũng bị hạn chế.

Những biện pháp ấy đã được nới lỏng nhưng thế giới sau-COVID-19 đã đổi khác. Vì COVID-19, chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn ở nơi công cộng. Và đã quen. Bây giờ, khi chờ trong phòng mạch bác sỹ, sắp hàng trong siêu thị, ngồi nhâm nhi trong quán cà phê … không ai bảo ai chúng ta vẫn cứ giữ khoảng cách an toàn. Rủi ai sà tới gần mình, mình thấy ‘ghê ghê’ sao ấy. Welcome to thời đại sau-COVID-19! Trong thời đại sau-COVID-19, khi bước vào nơi đâu người ta chìa cái đầu ra trước. Để đo nhiệt độ đó! Chắc là sẽ tới ngày nhà nào cũng sắm cái súng bắn nhiệt độ. Khi khách đến thăm thì … bắn. Welcome to thời đại sau-COVID-19!

Tại Úc chúng ta đang dùng CovidSafe để chính phủ báo động khi mình đứng gần người bị dính con Corona. Rồi ra, chúng ta sẽ quen với những app khác báo trước xe lửa, xe buýt hay xe tram hay quán cà phê đã có đông người rồi. Đừng lên nữa, nghe! Đây là một thói quen mới trong thời đại sau-COVID-19 vậy.

Nhiều công sở đang chuẩn bị mở cửa đón nhân viên trở lại làm việc. Nếu ngày nào nhân viên được trở lại, họ sẽ thấy bàn ghế kê rải rác ra. Nhiều nước đã kê bàn theo đường zigzag chứ không ngay hàng thẳng lối nữa. Ngay đến máy lạnh cũng chỉ chạy 2 tiếng đồng hồ, rồi tắt để không khí ở ngoài trời tràn vào văn phòng.

Thói quen ôm ấp, hun hít hay bắt tay sẽ tàn lụi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đá cùi chỏ như thủ tướng Úc đã làm trong toà nhà quốc hội hay chắp tay xá kiểu Ấn Độ như đông cung thái tử Charles đang làm. À ha! Vậy là cái kiểu xái cha ông chúng ta đã làm coi chừng được coi đi trước thời đại, à nghe.

Riêng với Việt Luận, bổn báo phải thích ứng với thời đại sau-COVID-19. Trong thời gian tạm thời ngưng in báo giấy, Việt Luận phát triển mạnh trên mạng. Trang web Việt Luận.com.au và trang Facebook.com/baovietluan được đông bạn đọc ghé thăm. Việt Luận xin cám ơn thịnh tình và mong được bạn đọc tiếp tục đọc báo giấy cũng như ghé thăm hai nơi chốn trên mạng ấy. Chắc là mỗi tuần bạn đọc rinh một tờ báo giấy Việt Luận về đọc và mỗi ngày bạn đọc tạt vào Vieluan.com.au và Facebook.com/baovietluan để tạo thói quen mới trong thời đại sau-COVID-19.

Khi có thói quen này, rủi mai kia mốt nọ con Corona lại cắn dữ và làm cho báo giấy một lần nữa phải ‘hạ cánh’ thì Việt Luận vẫn còn chỗ tiếp tục chuyện trò với độc giả thân yêu.

Việt Luận

Related posts