Nữ MC Trung Quốc làm dậy sóng khi nói thảm họa lũ lụt là “ảo giác”

  • Lê Tiểu Quỳ

Lưu vực Trường Giang Trung Quốc liên tiếp bị mưa lớn tấn công, nước lũ dần dần tấn công hạ lưu, nhiều nơi tiếp tục có mực nước vượt mức cảnh báo, trong lúc có hàng chục triệu người phải sơ tán vì lũ lụt, thì mới đây nữ MC tại Trung Quốc Đại Lục lại nói, mức độ nghiêm trọng của thảm họa lũ ở Trung Quốc là “cảm giác sai” do thêm thắt lưu truyền trên mạng. Lời này vừa được nói ra, đã khiến dân chúng phẫn nộ, có người thậm chí cho biết “chỉ muốn tiêu diệt ĐCSTQ”.

Mỹ Đằng, Người dẫn chương trình của kênh Tài chính Lam Sơn tại tỉnh Sơn Đông đã nói không biết ngượng mồm trước ống kính máy quay rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm họa lũ lụt ở Trung Quốc là do cư dân mạng thay đổi, gây ra “ảo giác”. (Ảnh cắt từ video).

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 19/7 cho biết, mực nước trên dòng chảy chính sông Trường Giang đã vượt mức cảnh báo 13 ngày, mực nước sông Hoài vượt mức cảnh báo 2 ngày, tỉnh An Huy có tổng cộng 35 sông và hồ có mực nước vượt mức cảnh báo. Đập Tam Hiệp hôm 17/7 đón trận lũ lớn nhất trong mùa lũ năm nay.

(Toàn bộ cửa xả lũ trên đập Đô Giang đều được mở hết, đập Phi Sa và đập Nhân Tự đều bắt đầu xả lũ mạnh, mực nước sông Dân đã ngang với mặt đường, mực nước Trường Giang tiếp tục dâng cao hơn 1 mét.)

Tờ Báo chiều Giang Nam đưa tin, đến sáng ngày 20/7, tổng lượng mưa tại thành phố Nghi Xương thuộc bờ tây Thái Hồ lên đến 678 mm, vượt tổng lượng mưa tích lũy năm 2016 và năm 1991; mực nước tại trạm quan trắc Phố Khẩu trên dòng chảy Thái Hồ là 4,75 m, vượt mức cảnh báo (3,8 m). Bản tin còn chỉ ra, trong thời gian mưa, đoạn đê phòng hộ Nghi Xương ở Thái Hồ dài 41 km không những xuất hiện 2 vết nứt dài 100 m và 300 m, còn phát hiện 2 hố sạt lở.

Theo số liệu thống kê của cơ quan ứng cứu khẩn cấp Trung Quốc cho thấy, từ tháng 7 đến nay, ít nhất 23,857 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 31 người tử vong, 16.000 ngôi nhà bị sụp đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 64,39 tỷ nhân dân tệ; khu vực bị ảnh hưởng gồm các tỉnh thuộc lưu vực Trường Giang như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, v.v.

(Nội dung tweet: Thảm họa lũ lụt tại Trung Quốc không phải là thiên tai, là nhân họa. Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bảo vệ đập Tam Hiệp, đã khiến cho nhà cửa ruộng vườn của người dân ở hạ lưu trở thành biển nước.

Một đập Tam Hiệp đã mang đến cho người Trung Quốc khổ nạn khổng lồ, vì sao lại còn dùng cách nhấn chìm nhà cửa ruộng vườn của hàng trăm triệu người để bảo vệ nó, chính là bảo vệ thể diện của ĐCSTQ, ĐCSTQ là chính đảng không có mặt mũi, lại say mê trong việc bảo vệ công trình mang tính hình tượng, đây là điều mỉa mai ! Ai để cho ác đảng vô đạo gây họa hại cho Trung Hoa lâu như thế, là sự không đấu tranh của người Trung Quốc!)

Còn tờ Nam Hoa Tảo báo lại tiết lộ, thảm họa lũ lụt tại Trung Quốc khiến cho 1,7 triệu người phải di dời đi chỗ khác, tác động tới kinh tế cao hơn 11% so với những năm trước.

Trong lúc ngoại giới đang rất quan tâm đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, người dẫn chương trình Mỹ Đằng (Mei Teng) của kênh Tài Chính Lam Sơn lại nói mà không biết ngượng trước ống kính máy quay rằng, “Vì sao đã xây nhiều đập thế này, mà nước lũ lại ngày càng nghiêm trọng, đây là do trên mạng đã biến đổi, mạng internet khiến cho thông tin lũ lụt liên tiếp truyền đến điện thoại của bạn, khiến cho có cảm giác sai rằng lũ ngày càng nghiêm trọng. 

Mỹ Đằng còn nhấn mạnh, “Toàn quốc gấp rút chi viện Vũ Hán sao? Quân giải phóng đã lên đê sao? Vũ Hán có phải tất cả đều bình thường rồi sao? Điều này nói rằng chúng ta có lòng tin.” Cô còn nói, “Đứng trước trận lũ dự kiến là lớn nhất trong lịch sử này, không còn tiếp tục dùng người hộ đê, ngược lại còn có thể ở bên bờ sông du ngoạn quang cảnh.”

Những lời này đến tai người người dân đang chịu thảm họa đã trở thành lần tổn thương thứ hai, nhiều người liên tiếp lên án, “Cô ta nói là do mạng internet đã phóng đại tình hình lũ lụt ngập úng, vậy đỉnh lũ đã cao đến hơn 29 m, lẽ nào cư dân mạng có thể phóng đại được sao? Cả một trấn đã sắp di tản, lẽ nào là cư dân mạng di tản họ đi sao?”, “Đây là lần đầu tiên tuyên truyền không cần mặt mũi nhất của Bộ tuyên truyền ĐCSTQ kể từ khi Trung Quốc xảy ra thảm họa lũ lụt ngập úng từ đầu năm đến nay.”

Cũng có không ít người nói, “Đều đổ cho mạng internet, nếu không có mạng internet, chỉ có truyền hình cộng thêm người dẫn chương trình như thế này, thì chẳng phải là thiên hạ luôn thái bình, chỉ biết ca múa mừng thái bình rồi sao? Còn có người nói, “Tôi là người Vũ Hán, tối qua đi đến huyện Hoàng Ba, có nơi cả thôn đều bị ngập”, “Người dẫn chương trình này liệu có phải bị khuyết não? Cả tỉnh Giang Tây chúng tôi đang trong tình trạng chống lũ, cô lại nói ở đó nói du ngoại ở ven sông”, “Đâu đâu cũng là thiên tai nhân họa, người dân khổ không có chỗ nói, vậy mà còn muốn người dân ca công tụng  đức.”

Còn có người phẫn nộ cho biết, “ĐCSTQ cần thể diện từ lúc nào?” Có người nói, “Tôi không muốn chửi tiếp nữa, chỉ muốn tiêu diệt ĐCSTQ”, “Chửi mắng đã vô dụng, hiện giờ là đánh thắng cuộc chiến trên mạng, giết chết ĐCSTQ ở biển Đông”.

Lê Tiểu Quỳ

Related posts