Danh ca Khánh Hà tiết lộ cuộc sống với chồng kém 20 tuổi

Mới đây, trong đêm nhạc “Lâu đài tình ái” tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), danh ca Khánh Hà không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ khi thể hiện thành công các tác phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Thiện Thanh mà nhan sắc vượt thời gian của bà còn mang đến sự ngỡ ngàng. Nữ danh ca 64 tuổi tiết lộ, một trong những bí quyết giúp bà giữ được thần thái rạng ngời chính là cuộc sống viên mãn bên ca sĩ Tô Chấn Phong – người chồng kém bà 20 tuổi. Cặp đôi chính là nguyên mẫu gợi cảm hứng cho nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác ca khúc “Từ muôn kiếp trước”.

Đổ vỡ tình đầu

Hầu hết, những ai đã gặp danh ca Khánh Hà đều có cảm giác người đàn bà hát ấy như một ngọn núi lửa hừng hực bất chấp thời gian, tuổi tác. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nghệ sĩ Lữ Liên, ngoài Khánh Hà, 6 anh chị em còn lại gồm: Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích đều theo nghiệp ca hát và trở thành những ngôi sao ở hải ngoại.

Kể về cuộc đời mình, danh ca Khánh Hà thừa nhận: “Nếu sự nghiệp của tôi khá suôn sẻ nhờ thuở nhỏ đã nghe theo sự định hướng của gia đình từ chuyện theo nghệ thuật, thành thạo ngoại ngữ, hát nhạc ngoại, gia nhập các ban nhạc nổi tiếng thì trong tình yêu, tôi chỉ nghe theo nhịp đập trái tim mình”. Tuổi mới lớn, cá tính của Khánh Hà đã mang theo dự cảm đầy giông bão ở giọng hát như “ngậm lửa”. Càng bị răn đe, kìm hãm, tình yêu của bà càng rực cháy. 18 tuổi, Khánh Hà kết hôn trong sự thất vọng của gia đình. Cuộc hôn nhân ấy cũng nhanh chóng đổ vỡ sau vài năm. Bà tâm sự: “Đổ vỡ hôn nhân, tôi bồng bế con ra nước ngoài định cư như một cuộc trốn chạy. Trên đất khách, lần đầu tiên bước lên sân khấu, tôi hát là bài “Bay đi cánh chim biển” và chợt nhận ra, lòng mình đã nguôi ngoai sau bi kịch riêng tư. Sân khấu, khán giả, giai điệu bài ca đã khỏa lấp đi tất cả”.

Trước khi gặp ca sĩ Tô Chấn Phong – người chồng hiện tại – danh ca Khánh Hà đã sống nhiều năm cô đơn, không một người đàn ông nào bên cạnh. “Khi ấy tôi chẳng có gì cả, phải nhờ anh trai là ca sĩ Anh Tú trông con để đi hát. Tôi nhớ, cũng có lần tôi gửi con cho cha đẻ của nó và hết buổi đón con, thấy người thằng bé sặc mùi thuốc lá. Rồi trong một lần sinh nhật, bạn bè hỏi con tôi: “Cha mày đâu?”. Nó chỉ anh Tú và nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình mắc lỗi với con nhiều quá. Cũng may trong lúc đó, tôi may mắn có gia đình vì giữa cơn sóng gió, một người như tôi không biết phải làm gì ngoài đi hát mà nghề này thì nay vui, mai đã bùi ngùi. Tôi đi khắp các tiểu bang kiếm tiền mà chẳng nghĩ đến chuyện bắt đầu yêu lại một người đàn ông”, nữ danh ca bồi hồi nhớ lại.

Bây giờ, dù đã lên chức bà nội nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, khóe mắt danh ca Khánh Hà lại rưng rưng: “Hồi còn nông nổi, tôi không phân biệt được đâu là rung động, đâu là tình yêu thực sự. Tôi chưa bao giờ hối hận nhưng thấm thía rằng, không có gì tàn nhẫn bằng đời “dạy” mình”.

Định “làm mối” cho em gái

Danh ca Khánh Hà kể, vợ chồng bà đến với nhau như duyên số. Ban đầu, ca sĩ Tô Chấn Phong mời bà thu một video ca nhạc vào mùa hè năm 1990 với 2 ca khúc: “Bài không tên số 8” và “Bảy ngày đợi mong”. Bà kể: “Suốt thời gian làm việc chung, ông ấy gọi tôi là “chị” và xưng “em” ngọt xớt. Thậm chí ngay lần gặp đầu tiên, ông ấy còn nói rất hồn nhiên: “Nghe chị đã lâu mà em cứ nghĩ chị già lắm, không ngờ chị ngoài đời trông trẻ thế!”. Rồi thời gian, trải nghiệm, sự đồng cảm đã dần kéo chúng tôi đến gần với nhau”.

Nữ danh ca cũng chia sẻ, dù bấy giờ bà và ca sĩ Tô Chấn Phong quá yêu nhau, nhưng hai người chỉ quyết định sống chung để thử thách tình yêu. Sau 5 năm, khi con gái chung là Ian Tô đã bi bô nói cười thì cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ. Nói về cuộc hôn nhân luôn bị coi là “đôi đũa lệch”, danh ca Khánh Hà bộc bạch: “Thực ra, không phải lúc nào cuộc sống của chúng tôi cũng êm đềm. Ba năm sau ngày cưới, một cuộc cuộc cãi vã lớn đã khiến tôi chắc mười mươi sẽ tan vỡ hết. Chấn Phong tuy trẻ tuổi nhưng suy nghĩ lại rất điềm đạm, còn tôi như đứa con nít trong vỏ bọc một người nhiều tuổi. Sự đối nghịch ấy đã bổ sung, gỡ gạc cho nhau ngay cả giai đoạn đỉnh điểm mâu thuẫn”.

Trả lời về những nghi vấn tình cảm xuất phát từ chuyện chồng và em gái Lưu Bích vốn là một cặp song ca gắn bó với nhau, danh ca Khánh Hà cởi mở: “Sau thời gian dài tiếp xúc với Tô Chấn Phong, khi tôi vẫn còn giữ khoảng cách vì nghĩ con mình đã lớn, người ta lại là trai tân… thì tôi đã về nhà nói với Lưu Bích: “Chị thấy cậu này trông rất được, dễ thương để chị giới thiệu cho em”. Nhưng Lưu Bích chối đây đẩy bảo: “Chị thích thì đi mà làm mai cho chị”. Rồi tôi và Chấn Phong đến với nhau lúc nào không rõ. Sau này, chính tôi là người khuyến khích chồng mình song ca nhiều với Lưu Bích. Nếu công chúng yêu mến cặp song ca này thì chẳng những tôi không buồn mà còn hạnh phúc nữa. Niềm hạnh phúc của tôi đủ để tôi không cần nói gì về những tin đồn khác”.

Trên sân khấu, Khánh Hà là ca sĩ hiếm hoi theo đuổi phong cách sexy suốt mấy chục năm. Bà tiết lộ, chính chồng là người đầu tiên thích phong cách ấy và động viên vợ theo đuổi. Không ít đồ diễn phô bày vẻ gợi cảm của bà đều do chồng chọn lựa. Với hơn 60 album trong sự nghiệp ca hát, danh ca Khánh Hà đã vượt qua ngưỡng thông thường của một ca sĩ. Nhưng phía sau chân dung một người đàn bà hát tài năng, dám yêu và sống hết mình ấy chính là tình yêu phớt lờ mọi ranh giới, âu lo. Nữ danh ca nói: “Giờ chúng tôi đã lên chức ông bà, tình yêu cũng khác xưa nhiều lắm. Nhưng tôi không buồn khi thấy tình cảm đã bớt nồng nàn, sôi nổi mà tôi bằng lòng với những gì quen thuộc, bình yên”.

Dù đã 68 tuổi nhưng danh ca Khánh Hà vẫn giữ được vẻ đẹp say đắm lòng người. Hạnh phúc hơn với bà, đó là từ khi đến với nhau, chồng bà đã thay vợ chăm lo gia đình, con cái. Ngay cả con trai lớn của bà với chồng cũ cũng gần gũi bố dượng hơn. Chuyện gì của con, bà chưa biết thì chồng đã tỏ tường.

Theo Gia đình & Xã hội

Related posts