NATRA RÚT GÂN LÝ TỊNH

Phùng Nhân

Trong truyện Phong Thần bên nước Trung Quốc, vào cái thời nhà Thương đang suy tàn. Ở dưới biển thì có Lý Tịnh Long Vương (vua biển) đang làm giặc dưới nước, trên bờ thì có Thổ Thần, Thần Sông, Thần Núi đang quậy phá xóm làng, khiến cho nhân dân mỗi ngày thêm cơ cực!.

Lúc bấy giờ tại làng Chắc Cà Đao, tỉnh Giang Tô nước Tàu bây giờ có một bà nông dân sanh ra một đứa con trai, lúc chuyển dạ thì sấm sét nổ đùng đùng như trời giáng, khi xổ thằng bé rớt ra thì nó biết đi liền, còn ánh hào quang từ trên trời xẹt xuống như sao sa, làm cho chòm xóm không biết chuyện gì, nên họ thức giấc rồi ngồi lại với nhau thì thầm bàn tán …

 Thằng nhỏ vừa được ba tháng, tóc tai của nó mọc bờm xờm. Bà già mới lấy cái lưỡi dao cao ra, rồi mài cho thiệt bén. Sau đó ngẫm nghĩ hết một hồi rồi bà mới nghĩ ra, bà bèn cạo đầu thằng nhỏ rồi chừa “ba vá”. Không biết độc giả ngày nay có ai còn nhớ tới cái đầu ba vá nó ra làm sao hôn?. Trước trán thì chừa một chòm tóc độ 6 phân tây, bề ngang cũng 6 phân. Ngay chỗ hai bên mép tai cũng chừa mỗi bên một đóm, mỗi đóm bề dài cũng 6 phân, bề ngang 6 phân cho nó được đồng đều. Còn lại bao nhiêu tóc tai của thằng nhỏ bà già đều gọt hết, gọt chừng nào bóng lưởng như sọ trái dừa khô thì mới thôi.

Rồi một đêm trăng rằm vằng vặt, có một vì sao xẹt xuống ngay trán của thằng con. Khi giựt mình thức giấc, thì bà nhìn lại thì thằng nhỏ nầy có một tướng mạo rất phi thường. Trên tay của nó có dấu đeo một chiếc vòng tròn dính liền dưới lớp da, vòng nầy về sau trong truyện Phong Thần họ đặt cho là vòng Kim Cang bát quái.

Sáng thức dậy bà cùng bàn với chồng về giấc mộng hồi hôm, rồi đặt tên cho thằng nhỏ là Natra từ đấy. Ngoài cái tên Natra ra, nó còn một Nick Name là Hồng Hài Nhi. Tương truyền rằng cậu bé Natra nầy là con thứ 3 của Lý Tịnh Long Vương, nhưng vì quậy phá làm chết hết mấy con cá cảnh. Long Vương giận quá, bèn nắm giò vật một phát làm thằng nhỏ chết tươi, ngày hôm nay nó hiện lên đầu thai để mà báo oán (dễ sợ chưa)…

 Natra càng lớn càng trẻ con, nếu đi đâu xa thì nó lấy cái vòng Kim Cang ra mà cởi đi trên đó, đi tới đâu lửa khẹt khè khè, khi nào ngọn lửa càng xanh, thì Natra đi nhanh như hỏa tiển. Nên người nào nhìn thấy cũng lắc đầu, cho rằng đây là một đứa con nít có một không hai. Bởi con nít gì mà nó bay bỗng lên trời rồi xịt khói ra mù mịt …

Cũng có một tương truyền nói rằng Natra nguyên là do bà Cữu Thiên Huyền Nữ hiện xuống đầu thai, để sau nầy rút gân Lý Tịnh cho (biển đông) bớt sóng. Rồi bỗng một hôm nước lụt dâng lên làm mùa màng thất bát, người chết thây trôi ngập đồng, cơm gạo không có mà ăn. Nó cũng na ná như ở phía tỉnh Hồ Bắc, Tứ Xuyên hiện giờ, dân tình đang ta thán, nên mới có người tìm cách vượt biên qua nước láng giềng, là nước Việt Nam rồi mướn xe khách chở vào Đà Nẳng tạm thời trú ẩn. Nên ở Đà Nẵng họ trâm xí xô xí xào, ngộ – nị tùm lum. Ở đó đâu được vài tuần, thì bị người dân phát hiện rồi chánh quyền hốt đi cách ly vì dịch bịnh …

Natra liền bắt ấn, mắt nhướng hết cỡ để nhìn cho rõ càn khôn, thì đã thấy rằng cái nầy là do Long Vương Lý Tịnh gây ra chớ còn ai vô đây nữa. Thế là một thân một mình, nhảy cái chủm xuống biển rồi lặn xuống tận đáy đi tìm Long Vương tức khắc …

Tìm việc gì thì khó, chớ tìm dinh thự của mấy ông vua thì có khó gì. Sau khi được quân sĩ là binh tôm tướng cá dẫn vào tới triều đình. Natra vẫn đứng chớ không qùy, thấy vậy Long Vương mới quở…

“Cái thằng con nít trời đánh kia. Con nhà ai mà tóc tai cạo chừa ba vá, đã đi xuống tới đây mà không chịu quỳ, mà còn đứng trơ ra như trời tròng vậy hả?” Natra mới trả lời: “Ta là Natra, cha của ta là Natrang, má ta là Xín Xái. Hôm nay ta xuống tới đây để hỏi tội nhà ngươi. Tại sao dâng nước lụt lội làm cho người dân trên thế gian khổ quá vậy hả? Chưa hết. Ngươi còn thả con Covid-19 ra để đi quậy khắp thế giới đảo điên, hiện giờ người dân hiền lành lăn ra chết đùn như rạ”. Lý Tịnh Long Vương hoảng sợ bèn chối “Đâu có nà. Nói bậy nà…”

Natra quạt tiếp: “Ta tuy nhỏ tuổi, nhưng biết bấm độn càn khôn. Ta còn biết ông đã nuôi nó trong lò nguyên tử hạt nhân, sau đó ông tự thả nó ra, rồi hô hoán là đã lây lan từ cái chợ bán buôn động vật sống ở thành phố Vũ Hán phải không?”

Long Vương cười ha hả mà rằng: “Bớ cái thằng con nít, hỉ mũi còn chưa sạch mà dám tới đây để hạch tội ta à. Natra bèn lột vòng Kim cang ra cầm tay rồi thách. Nếu ông có giỏi thì đánh tay đôi với tôi. Tôi thua thì ông chặt chém hay treo cổ gì cũng được. Còn ông thua, thì tui chỉ có rút gân cho ông bớt dữ vậy thôi hè…”

Giao kết xong, hai bên bèn giàn thế trận. Vua Long Vương ỹ mình có nhiều phép tắt, nhưng càng đánh thì càng mệt chớ chẳng trúng chiêu nào. Còn Natra thì tánh còn con nít khỉ, nên vừa đánh giỡn cho vui. Bởi cái vòng Kim Cang là một bữu bối thượng thừa, nếu gặp ám khí thì lửa “tam muội” phát cháy ra thiêu rụi liền tức khắc.

Quần thảo đâu chừng 12 hiệp, như võ sĩ boxing họ đấu hiện giờ. Natra bèn lựa thế lúc Long Vương Lý Tịnh đưa tay lên thủ, Natra bèn thụp xuống nhập nội đứng sát vào trong. Nhưng vì bụng bự quá Lý Tịnh Long Vương không nhìn thấy, cứ đảo cặp mắt hí kiếm tìm. Natra mới bèn đưa tay mặt lên thọt lét, tay trái mằn vú như lúc khát sữa ở nhà. Lý Tịnh Long Vương la lớn: “Thằng quỷ nhỏ, nhột tao mậy”. Long Vương nói nhột… nhột đâu tới tiếng thứ 15 thì đôi mắt lim dim híp lại, như cặp mắt của ông Tập Cận Bình thời bây giờ. Bởi người nào mà bị rờ vào chỗ đó, thì cũng phải lim dim hết ráo.

Natra thấy thời cơ đã tới, bèn giở ngón quèo giò ra, rồi quẹt ngang theo thế võ “Kim Kê Tảo Địa”. Thế là Long Vương Lý Tịnh té xuống nghe cái ạch nằm thẳng cẳng ngay đơ. Tới lúc đó thì Natra mới rút gân Lý Tịnh. Thoại đầu thì tưởng đâu khó, ai ngờ Natra làm nó thành thạo như mấy bà bán gà ngoài chợ chớ có khó gì đâu. Natra chỉ có khứa ngay chỗ khuỹa tay, khuỹa chưn, rồi nắm đầu mấy sợi gân lôi ra cột xâu nó lại. Như hồi bác ba Phi ở trong cái xứ Cà Mau của mình, hay trong truyện Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam, kể lại là thuở xa xưa ông bà của mình người ta đi bắt cá Sấu cũng làm y như vậy, rồi vèo cá Sấu sau đít ghe, bơi một mạch về nhà hú bạn bè xúm lại làm thịt nhậu. Thế là từ đó trở về sau sóng yên biển lặng …

Giẹp xong giặc Lý Tịnh Long Vương, Natra bay về trời từ giả thế gian, và từ đó về sau Biển Đông (Thái Bình Dương) của mình cũng bớt đi bão tố. Nhờ vậy đến mấy ngàn năm sau nầy ghe tàu buôn bán thông thương, con đường thủy lộ xuyên Châu Á là của chung cho quốc tế.

Nhưng con người mà, thời kỳ nào cũng vậy. Ai cũng muốn làm cha, nên mới có cái cảnh thế giới chia ra nhiều phái. Như nước Việt Nam thì bị xẻ làm đôi, phía Bắc thì đi theo phe Cộng Sản dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, nhưng ông nầy lại xạo bỏ mẹ, ổng nói khi hồi ổng còn làm bồi bàn quán cơm ở bên nước Pháp (Phú Lang Sa). Tới mùa đông nó lạnh bỏ xừ, ông bèn lấy cục gạch bỏ vào lò đốt cho nó nóng lên, rồi lấy giấy báo nhựt trình gói lại gối đầu mà ngủ… ngon như lò sưởi.

Hôm nay xứ Úc Châu nầy cũng vậy, mùa đông nó lạnh muốn thấu xương. Cái gì cũng xài điện hết thì hao tốn quá, tôi bèn bắt chước, lấy cục gạch cho vào lò, sau chừng 5 phút độ chừng nó nóng cũng vừa đủ mà thôi. Tôi bèn gắp nó ra, rồi lấy giấy báo gói lại, lòng mừng hí hửng, mới na nó vô buồng để xuống nệm giường.

Nào ngờ mới vừa ngả người nằm xuống, thì nó lại phỏng da cổ, chớ cục gạch làm sao mà giữ ấm để ngủ như ông Hồ Chí Minh nói, thiệt là một chuyện hoang đường, vậy mà mấy ông thần Cộng Sản nầy lại thêu dệt thêm ra, nay tôi mong đừng có ai dại như tôi mà đi làm như vậy nữa.

Rồi giặc giã triền miên khắp chốn. Hai bên miến Bắc với miền Nam Việt Nam họ đánh với nhau bất kể máu xương. Cho đến ngày 30/04/1975 thì Cộng Sản miền Bắc chiếm trọn miền Nam, nên dân miền Nam bắt đầu tìm cách đi vượt biển!

                                                            ***

Rồi tới năm 2016. Bên nước Mỹ lại xuất hiện ông Donald Trump, sau nầy người ta gọi là vua Trump. Còn bên Trung Quốc lại xuất hiện ông Tập Cận Bình, người ta cũng gọi là vua Tập. Nhưng hai ông vua nầy lại có tánh khí trẻ con, nên hôm tháng 7/ 2020, bên vua Trump có bắt được 4 tên gián điệp là con gái của bên xứ Trung Quốc đội lốt nghiên cứu sinh, xin Visa qua bên nước Mỹ để nghiên cứu về khoa học. Vua Trump bèn nóng máu, như vầy thì bao nhiêu trí tuệ ở đây đã bị bọn nầy ăn cắp hết hay sao. Ngày 22/7/2020. Vua Trump ra lịnh đóng cửa Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tức thì, để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Vua Tập nghe qua cũng lồng lộn một cách bất thường, và phản đối rùm beng. Sau đó vua Tập cũng bắt chước chơi trò con nít, ông quèo giò tui, thì tui cũng bóp dái lại ông. Thế là vua Tập bèn ra lịnh đóng cửa Tổng Lãnh Sự Quán của Mỹ tại Thành Đô trong vòng 72 tiếng đồng hồ không nhân nhượng.

Hai bên đều lục đục thu xếp đồ đạc để quay trở về cố quốc. Nhưng bên nào giấy má Hồ Sơ Mật cũng rất nhiều, mang làm sao cho hết nó đây. Còn bỏ lại cho tụi nó dò ra những điều bí mật thì chết. Cho nên tương kế tựu kế, bên nào cũng nổi lửa đốt rụi hết trơn. Nội chỉ có Hồ Sơ Mật thôi, vậy mà nó cháy tới mấy giờ đồng hồ mới hết, làm xe chữa lửa bên Mỹ chạy tới hụ còi như giặc. Nhưng bên Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc họ không mở cửa cho vô, nại cớ nói rằng đó là họ đang đốt rác …

Thừa thắng xông lên, bên xứ Trung Quốc từ thời ông Lý Bằng lãnh đạo, liền cho xây một con đập lớn nhứt trên thế giới hiện giờ, đó là con đập Tam Hiệp đang nằm chắn ngang chỗ khúc eo con sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử. Nhưng lợi trước mắt, mà không biết cái hại về sau, cho nên bây giờ nào là động đất, mưa lũ thiên tai nước đổ về như thác. Vua Tập liền ra lịnh cho quần thần, phải tìm cách di tản hết cả chục triệu người về dưới thành đô, còn số chết thì chưa có thống kê. Thiệt hại về mặt kinh tế từ xưa tới nay chưa từng có!

Trong lúc đó thì vua Trump cũng khổ sở đâu có thua gì. Bởi ngày 3 tháng 11 năm 2020 nầy là tới ngày bầu cử. Còn chỉ đúng có 3 tháng nữa thôi, mà trong nội bộ rất là lộn xộn. Ông John Bolton là cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của vua Trump, đã bị sa thải hôm năm rồi vừa mới tung ra cuốn hồi ký: “The Room Where It Happened: A White House Memoir” tạm dịch (Căn Phòng Nơi Điều Đó Xảy Ra: Hồi Ký Nhà Trắng) phát hành vào ngày 23/6/2020. Như vậy thì thậm chí nguy, nó đã phát hành rồi, mấy ông Việt Nam của mình tiếng Ăng Lê giỏi giờ nầy có lẽ họ đang cầm trên tay cuốn sách. Sao tới giờ nầy mà tui chưa thấy họ bình bọng gì hết trơn. Hỏng lẽ cuốn sách bom tấn thả ra rồi bị lép. Tui nghe thiên hạ xầm xì, nhà xuất bản ở bên Mỹ họ in đợt đầu là 200 ngàn cuốn. Tiền bản quyền đưa cho tác giả là 2 triệu chẳn. Sau đó sẽ in thêm, rồi trả tiếp nữa. Như vậy thì cuốn sách nầy tác giả sẽ hốt bạc biết bao nhiêu mà nói … Con bà nó; trong lúc mấy thằng cắc ké như tui ở cái xứ Úc Châu nầy, ngồi viết đau lưng chết mẹ, vậy mà cũng không có một ly “xây phé nại” để uống cho bớt cơn buồn ngủ! Còn cuốn Hồi Ký nầy viết dễ ợt chớ gì. Bởi có sẵn tài liệu trong tủ chớ đâu, cứ ngồi đó mở Computer lên rồi chép. Đâu ông John Bolton có giỏi, ông viết thử một cuốn Novel, dưới dạng đề tài Fiction thử coi nào. Ông mà viết được, tui cỏng ông đi chơi liền 3 tháng …

Nhưng chưa hết năm vận tháng hạn của vua Trump còn dài. Bà Mary Trump 55 tuổi, là con của người anh ruột vua Trump là Fred Trump Jr đã họp báo tuyên bố rằng, bà cũng sẽ phát hành cuốn hồi ký mang tên: (Too Much And Never Enough: How Family Created The world’s Most Dengerous Man) sẽ xuất bản vào ngày 14/7/2020. Tạm dịch (Quá Nhiều và Chưa Bao Giờ Đủ: Gia đình tôi đã tạo nên một con người nguy hiểm nhứt thế giới như thế nào). Chết mẹ; như vậy thì cuốc sách nầy cũng đã ra lò rồi, không chừng bữa nay đang bày bán trên các kệ trong nhà sách. Dường như dân Mỹ, họ khoái đọc những thứ giựt gân. Ông John Bolton khi viết về Nhà Trắng thì còn đọc được, bởi ông là nhà chánh trị, và đã từng giữ chức Cố Vấn An Ninh Quốc Gia.

Còn bà Mary Trump là cháu ruột, kêu vua Trump bằng Uncle mà. Sao bây giờ lại trở mặt phan ngang, hỏng lẻ thấy vua Trump giàu quá mà không nhờ vã được chuyện gì rồi ganh ghét. Cái nầy thì tui phải lật sách đức dục và công dân giáo dục ra tra mới được, hoặc là tui sẽ hỏi thầy tui. Chớ có lý nào mà đứa cháu gái lại lật lưng ông chú mình ra, để cho bần dân coi thẹo. Phải nói rằng ông vua Trump trước hết là một con người, như mọi con người, ông ta cũng có đời sống riêng tư, thấy người đàn bà đẹp nào thì cũng khoái, nên Trump mới cưới lần lượt tới ba bà vợ. Nhưng vua Trump phân xử rất công minh, hễ không hạp ý thì xé hôn thú thôi liền, chớ còn con cái thì vua Trump nuôi cho học hành tới nơi tới chốn.

Ông vua Trump cũng giống như tui thôi, hay cũng giống như mọi người trong thiên hạ, là phải có tham vọng làm giàu, đâu có người nào mà muốn mình nghèo. Nhưng nói ông Trump là “một con người nguy hiểm nhứt của thế giới” thì là nói xạo, nói cho dữ để bán sách chớ ai tin. Vì hiện nay sự giàu có của ông Trump là do mần ăn mà ra, nên khi lên ngôi Tổng Thống vua Trump có nói, là tiền lương ông lãnh mỗi năm chỉ có 1$ thôi, còn lại bao nhiêu ông xin đóng góp vào quỹ Từ Thiện, Cựu Chiến Binh & Giáo Dục. Còn nói “quá nhiều chưa bao giờ đủ” nó cũng đúng thôi. Thử hỏi trên thế giới nầy, hiện nay có gần 7 tỷ người, có người nào dám dơ tay lên nói “tôi bây nhiêu đó đủ rồi”. Vậy ““cục thịt nạc” nầy tôi xin nhường lại cho người khác, gia đình chúng tôi chỉ gậm cục xương cho đỡ đói nghen bà con”. Nội chỉ có cái tựa sách thôi, thì riêng cá nhân tôi đã nhìn thấy đây là một cuốn sách viết ra vì lợi nhuận cá nhân, để đánh phá trong chiến dịch tranh cử tổng thống người chú của mình là vi phạm đạo đức làm người quá sức …

Nhưng hễ làm vua thì phải như Trump, bởi làm vua một nước lớn như nước Mỹ, nó không thể xìu xìu ển ển. Như hồi ra tranh cử, vua Trump có tuyên bố nếu đắc cử, thì sẽ xây bức tường ranh giới rõ ràng với nước láng giềng là Mexico. Khi đắc cử thì ông đã làm liền, nhờ vậy mà bớt đi cái nạn di dân lậu mà hiện nay cả thế giới đang đau đầu vì chưa tìm ra được phương cách nào hữu hiệu.

Thiệt tình dậu đổ bìm leo, nên theo như đài ABC công bố hôm 19/7/2020, và trên tờ The Washington Post đưa ra, thì hiện nay vua Trump bị ứng cử viên Joe Biden bên đảng Dân Chủ dẫn trước 15 điểm. Nhưng không sao vua Trump chỉ nhếch mép mỉm cười, vì ngựa về ngược mới ngon, tới chừng đó dân cá ngựa mới đưa tay ra hốt bạc.

Thiệt tình mấy bữa nay nhìn sắc diện vua Trump u ám, làm cho tui cũng buồn lây, bởi ở trong nước thì bọn giặc Covid-19 nó đang tấn công ào ạc, còn ở ngoài biển Thái Bình Dương thì Trung Quốc đang diệu võ dương oai. Điệu nầy nếu không sớm ra tay, thì nguyên con đường thủy lộ Thái Bình Dương bị vua Tập lấn chiếm. Nhưng làm cách nào để tháo gở nó đây, nếu làm được một điều quan trọng đó, thì tức khắc ông Trump sẽ liền đắc cử. Bởi ông Joe Biden chỉ là một người cầm đèn rọi cho ông Obama đi trước mà thôi. Nguyên hai nhiệm kỳ làm phó tổng thống trong 8 năm vừa qua, chưa ai thấy ông nầy làm một cái chuyện gì coi cho được mắt, chớ đừng nói chi tới chuyện ngoại giao, hay có kế hoạch cãi tổ kinh tế. Phải đợi tới cái thời vua Trump làm Tổng Thống trong 4 năm vừa qua, mới phục hồi nền kinh tế nước Mỹ. Thật đúng với câu ( làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại: Made American Great Againe )…

Vua Trump bèn ra lịnh cho ông thừa tướng Mike Pompeo “Ông làm ơn lấy cây kéo thần ra chùi cho thật bén, chạy tàu ra ngoài biển Thái Bình Dương cắt quách cái lưỡi bò của ông Trung Quốc đó đi, chớ để như vậy thì nó gậm nhấm, nó liếm hoài ai chịu đời gì cho nổi. Cắt xong rồi tuyên bố tại chỗ mà rằng: Từ nay trở đi khu vực Thái Bình Dương, phải được ổn định trật tự vản hồi. Chớ không thể để cho nước lớn là Trung Quốc ăn hiếp mấy nước nhỏ nữa”. Nói xong vua Trump bèn bốc dây nói, gọi qua nước Úc Đại Lợi gặp Thủ tướng Scott Morison. Không biết hai ông nói chuyện gì, mà khi buông cái óng nghe xuống gương mặt tươi như con sáo sậu mới vừa bắt được con dế nhủi.

Một câu nói có sức mạnh ngàn cân của vua Trump, nhưng bên nước láng giềng của mình là Việt Nam, đáng lẽ ra thì phải có thái độ lên tiếng để gây sức mạnh trong dân chúng mới phải, đằng nầy mấy ông trong Bộ Chánh Trị êm re. Trong lúc đó thì ông vua Nguyễn Phú Trọng nằm yên trong biệt phủ. Thế mới biết thời thế tạo anh hùng, nếu biết nắm bắt thời cơ, còn nằm chờ sung rụng thì chừng nào mới có.

Trong hoàn cảnh thời sự quốc tế lúc nầy, Việt Nam là một nước đang gặp thời cơ mà chẳng dám ra tay, thì thử hỏi phải đợi tới chừng nào nữa chớ. Ngay như nước Úc từ xưa tới nay chỉ đứng ngoài vòng tranh chấp Biển Đông, vậy mà hôm 19/7/2020 cũng xách Chiến Hạm – HMA Canberra, Hobart, Stuart, Arunta và Sirius tham gia cùng tập trận với Hải Quân Nhật và Mỹ tại biển Philippines.

Đây là một cú đấm vào mạn sườn của ông vua Trung Quốc, vua Tập phải ôm ngực mà ho. Còn Bộ Chánh Trị Việt Nam vẫn êm re, có lẽ muốn đu dây để mà hưởng lợi, nhưng đâu có dễ dàng như vậy, đúng ra phải có dấu hiệu cho Trung Quốc biết rằng “Tuy tụi mình là hai nước Cộng Sản anh em, nhưng phải biết tôn trọng với nhau”, chớ đâu có cái cảnh nay đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân tôi, mai lại điều khiển cả giàn khoan lớn HD 8 vào tới bãi Tư Chính để thăm dò dầu hỏa.

Nếu Bộ Chánh Trị Việt Nam biết thức thời trong lúc nầy, chỉ cần có thái độ dứt khoát thêm một chút, cho bên phía Trung Quốc biết rằng thời cuộc đã đổi thay. Cũng như để cho phía cộng đồng người Việt mình hiện nay đang định cư trên nước Mỹ, hiểu rõ tình hình thế giới hiện giờ, để họ gom lại số thăm mà bỏ vào thùng ngày bầu cử tổng thống Mỹ là ngày 3/11/2020.

Chỉ có ông Trump đắc cử, đảng Cộng Hòa lãnh đạo thêm 4 năm sóng gió nầy thì mới dẹp được cái nạn kiêu binh của Trung Quốc. Chớ còn không, ông vua Tập ỹ mình là nước lớn, quơ hết mấy cái quần đảo ở Biển Đông, thì Việt Nam, Philippines, Bruenei, Indonesia, Malaysia, Đài Loan sau nầy chỉ còn húp cháo.

Không biết Natra thời nay có dám rút gân Lý Tịnh hay không. Vì Lý Tịnh hôm nay không phải như Lý Tịnh hồi xưa nữa, ông ta đã có tàu bay, tàu nguyên tử lặn dưới đáy biển cả mấy tháng liền, còn máy bay chiến đấu thì vầng vũ cả bầu trời. Nhưng Natra bên nước Mỹ đâu có kém cỏi gì, ông cũng có đủ thứ đồ chơi. Nhưng… nếu hai bên hổn chiến, thì nhân loại trên trái đất nầy phải chết chắc chứng vài ba chục triệu. Mong rằng hai bên chỉ có diệu võ dương oai, sau đó rồi lại ngồi xuống để hòa đàm. Ngày bầu cử đã cận kề, Natra đâu có dại gì mà châm ngòi thuốc súng./-

 Phùng Nhân

Related posts