Saturday Night Fever with NGUYỆT CẦM – Tamar Lê

Tối Thứ Bảy 22/8/2020, Melbourne trùm kín trong yên lặng. Mưa suốt ngày, làm cho tâm hồn lạnh lùng cô đơn hơn. May thay, khi đêm phủ, lúc 8:30 pm, tiếng mưa đêm nhường chổ cho lời ca tiếng nhạc của chương trình mới : Nguyệt Cầm với chủ đề Thoáng Hương Xưa.

Đây là Chương trình ca nhạc phát sóng online , hosted bởi ABTV ÚC CHÂU, gồm 4 Saturday sessions
https://www.facebook.com/ABTVAustralia/

Chương trình đặc biệt được thực hiện trong thời gian lockdown stage 4 tại tiểu bang Victoria, August 2020.

Andy Ngô lo về k̃ thuật, âm thanh, ánh sáng cho chương trình. Anh thật xuất sắc trong nhiều l̃nh vực điện ảnh.

Chương trình gồm đồng ca, song ca và đơn ca, với những bài ca nổi tiếng Việt và Pháp, có những cảnh đẹp thiên nhiên làm cho bài hát hấp dẩn hơn, giọng ca nhẹ nhàng trìu mến hơn, và làm cho tâm hồn khán thính giả như đi vào mộng mơ.

Chương trình hôm nay với các tiếng hát quen thuộc Hồng Yến, Nghiêm Lệ, Trâm Anh, Thanh Lan. Bốn ca sĩ dễ thương dễ mến của vườn văn nghệ Melbourne.

Hồng Yến có giọng ca rất trầm buồn, ngay cả trời mưa cũng không buồn bằng, trình diễn rất duyên dáng. Wow, bài Dạ Khúc vang lên với màn đêm làm không gian lắng động.

Nghiêm Lệ thì luôn luôn lôi cuốn, đi vào lòng người; thật vậy tiếng hát và lối trình diễn của Nghiêm Lệ thì như thu quyến rũ. Hương vị thiết tha của bài Tàn Tro cứ lơ l̉ng trong trời mơ.

Trâm Anh phản phất một ít giọng Huế, nhẹ nhàng khi nói cũng như khi ca, nghe thật là ngọt ngào, thương hoài ngàn năm, nhất là khi nhớ đến Tóc Em Sợi Ngấn Sợi Dài, lãng mạn làm sao ấy.

Thanh Lan với nét mặt tươi tắn, nét đẹp hiền hòa, mặt long lanh với tiếng hát hát học trò dễ thương dễ mến. Khi hát tiếng Pháp thì biết ngay là học trường Pháp ngày xưa. Nghe TL hát, làm nhớ đế thời sinh viên Văn khoa Saigon với những khúc nhạc tình của Françoise Hardy.

Tóm lại, đây là một chương trình tuyệt vời, mang đến một không khí yên bình, rất cần trong thời gian strict lockdown này.

Je t’aime et je t’aimerai toujours
Mon presque premier amour
Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur
Je t’enferme au fond de mon cœur

Related posts