Năm 2020, Trời giáng đủ 10 kiếp nạn, vẫn còn 4 tai hoạ chưa đến?

Châu Yến

Năm 2020 quả thật là một năm thảm họa. Hiện nay ngoại trừ dịch bệnh ra, Trung Quốc còn có lũ lụt, hạn hán, thời tiết khắc nghiệt (tuyết rơi tháng bảy, mưa đá) và cả nạn châu chấu xảy ra không ngừng. Trong nửa năm gần đây, đã có vô số những lời tiên tri khác nhau về những kiếp nạn của Trung Quốc và nhân loại, từ các dự ngôn cổ đại đến hiện đại, từ Lưu Bá Ôn đến thần đồng Ấn Độ hay các nhà tiên tri phương Tây, thậm chí còn có lời tiên tri của người sao Hỏa hay lời tiên tri của người xuyên việt thời không đến từ năm 2060…

Gần đây, có một người tu luyện thông qua con mắt thứ ba đã nhìn thấy được những chuyện sắp xảy ra. Người này nói rằng trên trời có một vị thần chuyên quản lý tai ương thảm họa, tên là “Ti Tai Thần”. Năm nay hình như Ti Tai Thần vô cùng bận rộn, có lẽ là vì có quá nhiều thảm họa. Người có công năng cho biết, vị Thần này nói rằng năm nay là năm khởi động bánh xe kiếp nạn Ngũ hành, nhân loại đã bắt đầu gặp phải kiếp nạn mạt thế. Và kiếp nạn lần này sẽ bắt đầu bằng loại virus chủng mới. Cũng có nghĩa là virus chủng mới chỉ là sự khởi đầu của đại kiếp nạn này mà thôi, những thảm họa phía sau sẽ còn rất nhiều. Hiện nay con người đã biết các kiếp nạn gồm có dịch bệnh, nạn châu chấu, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, bệnh dịch hạch… Vị thần đó nói rằng, những điều mà con người chưa biết tới còn có chiến tranh, nạn đói, hỏa hoạn và một loại dịch bệnh lợi hại hơn. Hơn nữa bất cứ một thảm họa nào trong đó cũng xuất hiện bằng hình thức gọi là “tam định”: thời gian cố định, địa điểm cố định và con số cố định.

Mọi người đều đã nhìn thấy những thảm họa đã xảy ra, cũng biết rằng những điều đó tuyệt đối không phải là giả dối. Hãy cùng nói một chút về bốn loại thảm họa vẫn chưa xuất hiện mà Ti Tai Thần nhắc đến.

Chiến tranh

Hiện nay tình hình trên eo biển Đài Loan đã sặc mùi thuốc súng. Thật ra mối quan hệ Trung – Mỹ, vốn là điểm mấu chốt nhất trong vấn đề này, đã đi đến trạng thái gần như hoàn toàn trở mặt rồi. Gần đây Mỹ đã bắt đầu hàng loạt các động thái như đóng cửa lãnh sự quán, cấm Tik Tok, thậm chí là muốn cấm cả Wechat, chế tài các quan chức Hồng Kông, đây chỉ là một phương diện. Hai nhóm hàng không mẫu hạm của Mỹ đang đóng quân ở eo biển Đài Loan, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng các bình luận viên thời sự đều nói là sẽ không có chiến tranh xảy ra. Dù vậy liệu có xảy ra chuyện một bên nào đó “cướp cò” hay không, điều này thật sự rất khó nói.

Đương nhiên, là một người dân bình thường, điều mà chúng ta không muốn nhìn thấy nhất chính là chiến tranh. Nhưng mà hy vọng chỉ có thể là hy vọng, có rất nhiều chuyện đều là ý Trời. Ví như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba khiến người ta cảm giác như toàn bộ thế giới đều sắp bị hủy diệt đến nơi trong một cuộc chiến tranh hạt nhân nhưng đột nhiên Mỹ và Liên Xô khi ấy lại đạt được một thoả thuận hoà hoãn, hạ nhiệt. Mọi chuyện tưởng ngẫu nhiên mà thực ra đều đã có an bài.

Nạn đói

Tình hình hiện nay cho thấy, khả năng người Trung Quốc phải đối mặt với nạn đói là rất cao. Miền nam Trung Quốc lũ lụt, miền bắc thì hạn hán. Nước lũ ở lưu vực sông Dương Tử làm ngập hết một số khu vực sản xuất lương thực trọng yếu ở An Huy. Còn vựa lúa ở vùng Đông Bắc năm nay cũng chịu hạn hán nghiêm trọng, rất nhiều nơi không thu hoạch được gì cả. Điều nghiêm trọng hơn là, trong kho dự trữ lương thực quốc gia của Trung Quốc thật ra có rất nhiều đều là trống không vì bị thực tế đã bị tham quan sớm vơ vét. Khi lãnh đạo đến kiểm tra, người ta mới đi khắp nơi điều động lượng thực đến để đánh lừa. Đối với người dân Trung Quốc mà nói, cách tốt nhất vẫn là tự cứu mình, dự trữ lương thực để phòng nạn đói lớn.

Hoả hoạn

Thật ra trong 2 năm nay đã có không ít các thảm họa do lửa gây ra như vụ cháy rừng ở Australia khiến hơn 40.000 km vuông đất bị thiêu cháy. Theo như thống kê của Đại học Sydney, có hơn một tỷ con động vật bị chết trong đám cháy đó. Ngoài ra các đám cháy ở Califorina (Mỹ) cũng tác oai tác quái rất ghê gớm. Nhưng dường như thảm hoạ to lớn vẫn còn đang ở phía trước chờ đợi nhân loại. Hãy cùng chờ đến cuối năm nay.

Dịch bệnh nghiêm trọng

Hiện nay trên toàn cầu đã có gần 27 triệu người mắc viêm phổi Vũ Hán. Nhưng theo cách nói của Ti Tai Thần, đây vẫn chưa phải là điều nghiêm trọng nhất. Sẽ còn có một loại dịch bệnh nghiêm trọng hơn xảy ra trong năm nay. Chúng ta đều biết, hiện nay theo như nghiên cứu của giới y học, virus chủng mới này đã bắt đầu đột biến. Các cơ quan nghiên cứu của Mỹ và Anh đã cùng nhau tiến hành phân tích và nghiên cứu trình tự bộ gen của virus Corona. Kết quả cho thấy, có 29% mẫu virus hiển thị đột biến D614. Mà virus đột biến sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm cao gấp 3 đến 6 lần. Cao gấp 3 đến 6 lần đã là một con số không thể đo lường được rồi. Nhưng nếu như đó vẫn chưa phải là dịch bệnh cuối cùng thì loại virus cuối cùng sẽ lợi hại như thế nào? Điều này thật khó mà tưởng tượng nổi.

Thần đồng tiên tri người Ấn Độ, Abhigya Anand, cũng nhắc đến “siêu vi khuẩn”. Lời tiên tri của cậu bé tính đến thời điểm hiện nay được xem là khá chuẩn xác, bao gồm thời gian và quá trình xảy ra dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này. Trong lời tiên tri cậu bé cũng nói rằng cuối cùng còn có một loại siêu vi khuẩn xuất hiện. Và loại siêu vi khuẩn này sẽ xuất hiện vào tháng 12, nó có thể là siêu sát thủ trong đại kiếp nạn mạt thế cuối cùng này.

Cậu bé Ấn Độ Anand ( Nguồn: Sound of hope)

Nói đến siêu vi khuẩn cuối cùng, từng có một người nói rằng, ông từng biết đến một loại vi khuẩn rất lợi hại trong kiếp nạn của nhân loại lần này, có thể sẽ gây ra thương vong vô số. Bản thân ông là một người yêu thích khí công, thích đi tìm gặp các thế ngoại cao nhân. Theo như những gì ông kể lại, từ thập niên 80 đến thập niên 90, ông đã đi gặp một số cao nhân ở khắp đất nước Trung Quốc. Vào năm 1993 hay 1994, tại Đông Bắc ông từng gặp một chuyện rất kỳ lạ. Có một bệnh nhân bị sốt được đưa đến một bệnh viện ở Đông Bắc, biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân này là sốt và ho, bác sĩ đã điều trị cho anh ta. Kết quả chỉ trong một ngày, cơ thể của bệnh nhân này từ từ teo nhỏ lại, sau đó thì từ từ tan ra, bị tan ra giống như tan biến thành nước, cuối cùng chỉ còn sót lại quần áo. Tình cảnh lúc đó khiến cho tất cả bác sĩ và y tá có mặt tại đó đều vô cùng sợ hãi, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là bệnh gì, càng không dám làm nghiên cứu gì cả. Là một sĩ quan, nhờ vào tin tức nội bộ mà ông biết được chuyện này. Thế nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ và đã đi hỏi một cao nhân mà ông quen biết.

Nghe nói vị cao nhân này có một số công năng đặc dị. Cuối cùng vị cao nhân đó nói với ông, loại vi khuẩn này gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, vô cùng lợi hại. Bởi thế, sĩ quan đó nói rằng, trong tương lai con người sẽ gặp phải một loại dịch bệnh vô cùng lợi hại khiến vô số người mất mạng. Và những người mắc phải vi khuẩn này, vốn dĩ không có đủ thời gian để điều trị, chưa kịp điều trị thì cơ thể đã tan biến mất luôn rồi. Tất nhiên, điều này vẫn cần thời gian để kiểm chứng nhưng nếu kiếp nạn thật sự xảy ra, chúng ta có cách gì để ngăn cản bi kịch này không?

Nhiều người tu hành trong các tôn giáo đều nói rằng, đây là sự trừng phạt của Thần linh và con người không thể nào tránh khỏi được. Dưới góc nhìn của Thần học mà nói, đây chính là sự trừng phạt của Thần dành cho loài người. Vậy tại sao con người lại bị trừng phạt? Bởi vì con người đã trở nên xấu xa, đã làm rất nhiều chuyện xấu, chỉ nghĩ đến lợi ích mà không từ thủ đoạn gây tổn hại sinh mạng khác, thậm chí là hủy hoại, báng bổ Thần linh. Theo những gì Ti Tai Thần nói, đại kiếp nạn lần này là tam định: thời gian cố định, địa điểm cố định và con số cố định. Ông nói chỉ có con số cố định là thay đổi được thôi. Cũng có nghĩa là, nếu lòng người quay về chính đạo, có sự che chở của Thần linh thì có thể “ứng kiếp không ứng số”, có thể vượt qua được kiếp nạn này.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch

Related posts