Tin nước Úc sáng thứ Tư: Thuốc ngừa Covid-19 dành cho người Úc đang gặp trở ngại

Trung Quốc: Bộ Ngoại giao giải cứu hai ký giả Úc

Smith and Birtles with their arms around each others shoulders, as they stand in the middle of Shanghai Airport's terminal
Mike Smith (trái) và Smith Birtles

Hai ký giả Úc Bill Birtle và Mike Smith đã phải trú ẩn trong phái bộ ngoại giao Úc tại Bắc Kinh suốt bốn ngày ngày trời trước khi  lên máy bay để quay trở lại Sydney vào tối thứ Hai (7.9.2020) với sự bảo vệ của Bộ Ngoại giao Úc.

Ông Birtles là phóng viên thường trú của đài ABC tại Bắc Kinh còn ông Smith là phóng viên của tờ The Australian Finacial Review (AFR) tại Thượng Hải.

Cân nhắc tình hình sau vụ Trung Quốc bắt giam bà Thành Lỗi (Cheng Lei) đầu tuần qua các giới chức Bộ Ngoại giao Úc đã khuyên ông Birtles và cả Tổng giám đốc điều hành ABC David Anderson là tình hình không còn an toàn nữa, tốt nhất là ông ta nên rời khỏi Trung Quốc. Theo dự định, sáng thứ Năm tuần qua (3.9.2020) ông Birtles sẽ lên máy bay về nước.

Tuy nhiên vào buổi tối trước đó (2.9.2020), ngay vào lúc gần giữa khuya, khi ông Birtles đang tổ chức bữa tiệc nhỏ để chia tay với những người quen biết sau 5 năm làm việc tại đây, bảy nhân viên an ninh Trung Quốc đã đến gỏ cửa, tuyên bố ông ta bị cấm rời khỏi Trung Quốc và yêu cầu sắp xếp để ngày mai tiến hành thẩm vấn về những vấn đề “liên quan đến an ninh quốc gia”.

Bill Birtles

Lo sợ, ông Birtles gọi điện thoại báo cho Tòa Đại sứ Úc, sau đó được nhân viên Tòa đại sứ lái xe đến tận nơi đưa về trú trong Tòa đại sứ.

Ngày hôm sau nhân viên Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc yêu cầu đến thẩm vấn thì ông Britles từ chối, viện lẽ lo lắng cho sự an toàn của mình. Sau đó Tòa đại sứ đã đàm phán với chính quyền Trung Cộng, đạt đến giải pháp là ông Birtles sẽ được rời khỏi Trung Quốc sau khi thẩm vấn.

Đích thân Đại sứ Úc tại Trung Quốc là Graham Fletcher đưa ông Britles đến nơi phỏng vấn. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn, nhân viên an ninh không hề chất vấn những hành vi hay những bản tin ông tường thuật về Trung Quốc, chỉ hỏi về bà Thành Lỗi (Cheng Lei).

Đến sáng thứ Hai tuần qua, ông Britles được một nhân viên Tòa đại sứ Úc tháp tùng để bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để nối chuyến bay về Úc.

Ký giả Smith của tờ AFR cũng lâm vào tình cảnh tương tự và phải đến trú ẩn trong trụ sở của Tòa Lãnh sự Úc tại Thượng Hải, đã cùng ông Britles rời khỏi vùng đất bất an này sau sự thương thảo gay go của các nhà ngoại giao Úc với chính quyền sở tại.

Bày tỏ cảm tưởng khi đặt chân xuống Sydney, ông Birtles cho biết: “Thật là quá thất vọng khi phải từ giã trong một tình thế như vậy và thật là nhẹ nhỏm khi trở về nhà với một một thể chế pháp trị thực sự. Đây là một trận cuồng phong và nó không phải là một trải nghiệm hay ho.”

Tuyên bố sáng thứ Ba trong một thông cáo báo chí, Ngoại trưởng Marise Payne xác nhận:
“Những công dân Úc này đã quay trở lại nước Úc. Tòa Đại sứ của chúng ta tại Bắc Kinh và Tòa lãnh sự của chúng ta tại Thượng Hải đã làm việc với chính quyền Trung QUốc để bảo đảm rằng họ sẽ được an tòan và được trở về Úc.”

Diễn biến này khiến nước Úc hoàn tòa không còn một phóng viên uy tín nào tại Trung Quốc, sau khi phóng viên Will Glasgow rời khỏi nước này trước đó.

Đài ABC đã mở văn phòng phóng viên thường trú tại BẮc Kinh từ năm 1973, sau khi nguyên Thủ tướng Gough Whitlam công nhận Trung Quốc.

Đây là một phần của chiến dịch trấn áp báp chí Tây phương của Bắc Kinh, bắt đầu vào tháng Ba khi nước này trục xuất 14 ký giả Mỹ làm việc cho các tờ New York Times, The Wall Street Journal và Washington Post.

Hiện quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng, khiến những con người mắc kẹt giữa thế trận ngoại giao này bị vạ lây.

Giữa tháng Tám, Trung Cộng đã bắt giam một công dân Úc gốc Hoa là Thành Lỗi (Cheng Lei) đang sống và làm việc tại Trung Quốc trong vai trò người đọc tin trên Đài truyền hình Anh ngữ China Global Television Network (CGTN).

Bà Thành Lỗi xuất thân là kế toán gia, đến Úc năm 10 tuổi, sau khi hành nghề kế toán bà trở lại Trung Quốc làm phóng viên truyền hình và khá thành công trong vai trò này, tin cho hay bà có hai đứa con sống tại Melbourne. Bà bị bắt giam từ ngày 14.8.2020 nhưng đến ngày 31.8.2020 thông tin mới được xác nhận.

Cùng ngày, Huawei tuyên bố ngừng tài trợ cho đội bóng bầu dục Canberra Raiders và quyết định này sớm hơn một năm so với giải thích là tình hình do là kinh doanh của Huawei đi xuống.

Huawei cho biết họ sẽ chấm dứt tài trợ cho đội bóng vào cuối mùa giải 2020 vì “môi trường kinh doanh tiêu cực tác động đến nguồn doanh thu kế hoạch của Huawei lớn hơn so với dự báo ban đầu”.

Cập nhật Coronavirus ở Victoria

Số ca nhiễm tại Victoria tăng trở lại sau 4 ngày liên tiếp giảm.

Trong 24 giờ qua tiểu bang có 76 ca nhiễm mới và 11 tử vong, so với 55 ca nhiễm hôm qua và 41 ca nhiễm hôm thứ Hai.

Vaccine dành cho người Úc đang bị trở ngại

Thuốc ngừa vaccine cho người Úc do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford sản xuất, đang được thử nghiệm tại vài chục nơi trên toàn thế giới.

Hiện tại đang ở giai đoạn 3 – giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi được các cơ quan y tế chấp thuận –  đang có hàng ngàn người tham dự.

Tại Anh, trong số những người tham dự vừa xảy một phản ứng trầm trọng (serious adverse reaction) có thể do ảnh hưởng của thuốc ngừa nay. Người bị phản ứng này có thể phải vào bệnh viện và có thể phải đương đầu với bệnh nặng thậm chí có thể chết.

Nước Úc đã đặt mua 84 triệu liều thuốc ngừa của AstraZeneca dự tích sẽ được sử dụng vào đầu năm tới. Chính phủ liên bang đã chi ra $1.7 tỉ như một phần trong thỏa thuận với nhà sản xuất.

Phó Trưởng Y Tế Nick Coatsworth cho biết tại nạn trầm trọng này đang được điều tra một cách nghiêm chỉnh.

Ông nói rằng mặc dầu có phản ứng trong lúc thử nghiệm nhưng không có nghĩa là uống ngừa này sẽ ngưng lại.

Related posts