Tiểu bang Nam Úc có thể mở cửa biên giới với NSW trong tuần này

Thủ hiến Nam Úc, Marshall vừa tuyên bố với đài ABC sáng nay là tiểu bang Nam Úc sẽ mở cửa với NSW vào tối thứ Ba hay thứ Sáu này: “Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể mở cửa biên giới với NSW vào tuần này,” ông Marsahll nới.

Điều này có nghĩa là cư dân NSW sau ngày mở cửa vào tiểu bang Nam Úc mà không phải bị cách ly 14 ngày.

Vấn đề mở cửa biên giới của tiểu bang SA do Hội Đồng Coronavirus (Coronavius Transition Commitee) quyết định. Họ sẽ có buổi họp vào ngày mai và thứ Sáu này. Ông Marasall nói rằng một hội đồng đã quyết định mở cửa thì lệnh này sẽ được thi hành ngay vào tối ngày hôm đó.

Nam Úc đã mở cửa biên giới với ACT vào tuần rồi, nhưng cư dân ACT chỉ có thể đến Nam Úc bằng đường hàng không.

Úc: Lệnh phong tỏa Melbourne có thể được hủy bỏ trong vài tuần tới

Lần đầu tiên Thủ hiến Daniel Andrews hé lộ rằng thành phố Melbourne có thể nới lỏng trước ngày 26 tháng 10, thậm chí chỉ trong vài tuần tới.

Tính đến sáng hôm nay, Victoria ghi nhận có 11 ca nhiễm mới, đánh dấu 11 ngày liên tiếp tiểu bang có số ca nhiễm dưới 50.

Các nhà vi trùng học tiên đoán là số ca nhiễm của tiểu bang sẽ xuống dưới 5 trong vòng 2 tuần tới, mở ra cơ hội cho sinh hoạt cho thành phố Melbourne trở lại bình thường.

Cho đến thời điểm này thủ hiến Andrews thận trọng không muốn bày tỏ sự lạc quan sớm nhưng ông xác nhận thời hạn trễ nhất đóng cửa thành phố Melbourne là ngày 26 tháng 10 nhưng có thể sẽ mở cửa sớm hơn nếu số ca nhiễm thấp như mong đợi.

“Chúng tôi sẽ làm theo 3 yếu tố sau đây: chứng cớ và khoa học, dữ liệu (data) và những gì an toàn cho cộng đồng. Mọi việc đang xảy ra đúng như những gì mong đợi, thậm chí chúng ta đang đi trước thời khóa biểu nhưng chúng ta cần phải tiếp tục như thế,” Thủ hiến Andrews cho biết.

Sau ngày 26 tháng 10, chính phủ sẽ cho phép người ở Melbourne tụ tập đến 10 người, shop có thể mở cửa, nhà hàng có thể mở cửa nhưng chỉ phục vụ bên ngoài (outdoor dining) và không còn giới nghiêm.

Hôm qua, Victoria ghi nhận 14 ca nhiễm mới – thấp nhất trong 3 tháng qua.

Trong lúc đó trong 24 giờ qua tiểu bang NSW ghi nhận có 4 ca nhiễm mới. 3 ca nhiễm từ những người từ ngoại quốc trở về và một ca lây từ các ổ dịch.

Người Trung Quốc giết người Trung Quốc ở Sydney

A man believed to be Shuo Dong is led to a prison van at Burwood Local Court, Sydney in 2018. Picture: AAP
Shuo Dong

Người Trung Quốc đã gào thét, chửi bới người Trung Quốc trên đất Úc sau khi Tòa Thượng thẩm NSW trừng phạt can phạm Shuo Dong 23 tuổi bản án 18 năm tù trong phiên xử ngày 18.9.2020. Trong bản án trên, Dong bị buộc phải ngồi tù ít nhất 13 năm mới được xét đơn ân xá, tính luôn thời gian bị giam giữ hầu tra, Dong có thể xin ân xá vào tháng 12 năm 2031.

Án mạng diễn ra tháng Sáu năm 2018 và nạn nhân là Qi Yu, 28 tuổi, đến Sydney năm 2009, đã tốt nghiệp kỹ sư điện và cao học ngành viễn thông, cùng chia phòng với Dong và một cô gái Trung Quốc trẻ tuổi tại một unit ở vùng Campsie ở Sydney.

Lần cuối cùng cô Yu liên lạc với người ngoài là chính mẹ cô ở Trung Quốc vào 7.15 tối 8.6.2018 và kể từ đó không ai biết cô ở đâu. Trong cuộc điện thoại mẹ cô nghe văng vẳng tiếng đàn ông và sau đó điện thoại bị cúp ngang, lần cuối con gái gởi tin nhắn, cho biết nhà bị cúp điện.

Bà mẹ hỏang sợ liên lạc với hàng xóm của con gái tại Úc và khỏang 7.45 người này gỏ cửa. Lúc này chính Shuo Dong ra mở cửa, cho biết Yu ra ngòai ăn tối. Người hàng xóm này để ý thấy mạch điện chính gần tủ quần áo bị tắt nên mở lại.

Một lát sau cô gái khác cùng chia phòng trở về thì phát hiện căn nhà sạch sẽ một cách bất thuờng, tuy nhiên có một vết máu rất lớn trên cầu thang.

Tối hôm sau, thấy bạn gái cùng chia phòng vẫn vắng bóng, cô báo cáo với cảnh sát về sự mất tích và sau đó cảnh sát phát hiện chiếc xe Toyota Corolla của nạn nhân trên dường Lindsay Street thuộc vùng Burwood, cách căn nhà trọ của mình 4 km.

Qi Yu

Mọi nghi ngờ dồn vào Shuo Dong, là người cuối cùng tiếp xúc vói Yu. Cảnh sát tịch thu điện thọai của anh ta điều tra và phát hiện là khỏang 10.30 tối hôm đó (8.6.2018) anh ta đang chạy trên xa lộ M1, đọan gần Mount Colah và tại đây đã dùng Google để tìm đường về lại Campsie.

Dò lại đường đi của Dong từ dữ liệu trên điện thọai, ngày 25.7.2018 – 47 ngày sau khi Yu mất tích – cảnh sát phát hiện thị hài bị phân hủy của cô tại một hố trủng cách xa lộ khỏang từ 3 đến 5 mét. Cổ nạn nhân bị một cái áo sơ mi quấn chặt, còn điện thọai vỡ nát của cô nằm bên. Kết quả phân tích cho thấy ái áo này có đầy dấu vết DNA của Dong!

 Khi cảnh sát đến bắt thì Dong ngất xỉu và dược đưa vào Bệnh viện Concord tuy nhiên bị bác sĩ khẳng định là “giả vờ”. Sau đó, khi bị thẩm vấn lần đầu, Dong tuyên bố không biết gi cả, tuy nhiên trước những bằng chứng rành rành, sau đó anh ta đã phải cúi đầu nhận tội, tuy nhiên cho đến nay Dong vẫn không khai rõ cách thức mà anh ta giết chết nạn nhân.

Shuo Dong23 tuổi, theo hồ sơ điều tra thì Dong là người có “lịch sử về thói bạo hành” và đưa ra kết quả điều tra cho thấy anh ta có sự chuẩn bị kỹ lượng trước khi ra tay. sánh hai hình phạt tại Úc và Trung Quốc.

Hai ngày sau, sau khi giết xong cô bạn gái cùng chia phòng, anh ta dùng điện thọai để bật GPS dò đường khi mang xác cô ta ra vứt ngòai xa lộ để phi tang. Từ 9.33 giờ tối hôm đó anh ta thực hiện 18 cú truy cập trên mạng để dò tìm nhũng khu rừng có thể vứt xác phi tang, bao gồm Royal National Park, St Ives, St Ives Chase, Mount Colah và Berowra.

Bào chữa cho Dong, Trạng sư Nathan Steelcho rằng anh ta có trục trặc về tâm lý, và dù hành động của anh ta có tính toán kỹ lưỡng, tòa cần xem xét đây là triệu chúng tâm thần phân liệt.

Trạng sư này dưa ra thư của mẹ anh ta ở Trung Quốc gởi sang, đã dịch sang tiếng Anh, cho hay anh hay lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Trong khi đó thì hồ sơ điều tra của cảnh sát cho biết Dong đã bị hủy visa sinh viên và lén lút ở lậu tại Úc với công việc làm chui trong ngành xây dựng. Án mạng diễn ra khi anh ta bị mất việc và dự tính chuyển ra ngoài sống vì sợ nạn nhân báo cáo mình với Bộ di trú. Hồ sơ cũng cho hay Dong có sử dụng cần sa, vào tù phải sử dụng thuốc loạn thần.

Trong phiên xử hôm 18.9.2020, cha mẹ của nạn nhân Qi Yu đã gào thét, xỉa xói và chửi bới Dong không tiếc lời nhưng tòa chẳng hiểu gì cả vì chửi bằng tiếng Quan Thoại.

Related posts