Dấu ấn tuần qua: Bắc Kinh đã xấu tới mức không thể đóng nổi vai ngụy quân tử

Viễn Triết

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Từ video của Bloomberg QuickTake)

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm thứ Năm nói rằng Bắc Kinh gần như không có bạn. Thực tế cho thấy đúng như vậy, khi họ ở vai trò lãnh đạo một nước lớn nhưng lại chuyên đi tranh giành lãnh thổ, bắt nạt hàng xóm, ăn cắp và lợi dụng các nước khác. Bắc Kinh cũng đã nhiều lần thử diễn vai quân tử nhưng cái tâm bất chính thể hiện ra tư tưởng xấu tới mức không thể làm được điều này dù họ có thể rất muốn.

Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một hình tướng, diện mạo để đi lòe bịp mọi người, nó sẽ trông như thế nào. Khi mọi hành động, suy tính của ĐCSTQ không từ một thủ đoạn nào, trong nước bắt chẹt đàn áp chính dân mình, bên ngoài thế giới lừa đảo thị phi gây rối loạn, thì hình ảnh của lực lượng này đương nhiên sẽ giống với một kẻ xấu xí.

Đố kỵ, tâm địa hẹp hòi

Học thuyết làm căn bản cho niềm tin của ĐCSTQ là tôn thờ chủ nghĩa duy vật, phủ nhận đức tin tâm linh, nên thứ học thuyết này sẽ dẫn thế lực cầm quyền ở Trung Quốc tới thói ngạo mạn thiếu khiêm nhường, lâng lâng cho rằng mình không ở dưới ai cả. Cái gì tự mắt họ không nhìn thấy thì không tin, nhưng có quá nhiều thứ tuy không nhìn thấy bằng mắt thường mà vẫn tồn tại, ví như virus Vũ Hán mà ĐCSTQ cố gắng che đậy là một trong số những thứ như vậy.

Tự cho mình là chủ thể của vũ trụ, ĐCSTQ coi mình trên tất cả nên họ dám đấu với tất cả, và dám phá hủy mọi thứ, bao gồm cả nhân tính, với niềm tin rằng có thể bằng sức người mà xây dựng nên một “thiên đường trên mặt đất”. Quan niệm phản truyền thống này đã dẫn khởi vô số tội ác của ĐCSTQ thông qua các “chiến dịch” mà họ thực hiện.

ĐCSTQ tôn thờ học thuyết đấu tranh được sinh ra từ vị kỷ và tham lam. Thế lực này cũng luôn nuôi trong mình tâm ganh ghét, đố kị, một dạng tâm lý của kẻ yếm thế nhưng vô đạo đức. Tâm đố kị sẽ xui khiến những kẻ nặng lực kém nhưng gian dối dùng mọi thủ đoạn thậm chí cả những hành động cướp bóc để giành lợi cho bản thân.

Tâm tranh đấu và đố kị nhỏ nhen cũng thể hiện trong cách Bắc Kinh đối ngoại. Họ luôn tìm mọi cách tranh giành và xâm lấn chủ quyền lãnh thổ với các quốc gia láng giềng, trong khi, ở phạm vi thế giới họ luôn tìm mọi thủ đoạn chính trị, hành vi gian trá để cố gắng vượt qua Hoa Kỳ, quốc gia với đa số người dân có đức tin và khiêm nhường dưới Chúa.

Những phản ứng của Mỹ và cộng đồng thế giới đối với các hành vi bất hảo của Bắc Kinh và các hành động trong tuần qua của chính quyền Trung Quốc tiếp tục là những minh chứng sinh động cho cái tâm “đen như mực” của ĐCSTQ.

Ông Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), tại cuộc điều trần trước Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu (18/9), nói rằng chính quyền Trung Quốc luôn tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ. Ông Wray cho hay các nghiên cứu tại Mỹ đều được tài trợ bằng tiền thuế của người dân, vì thế việc Bắc Kinh tìm cách đánh cắp các kết quả nghiên cứu từ Hoa Kỳ tương đương với việc tước đoạt công sức lao động của không chỉ các nhà khoa học mà còn cả của người dân Mỹ.

Phản ứng trước một báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ hôm 2/9 nói rằng quân đội Trung Quốc đang được xây dựng để thay đổi trật tự thế giới, hôm thứ Hai (14/9), Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm nói rằng Mỹ là kẻ “hủy diệt hòa bình thế giới”. Ông Ngô khẳng định báo cáo của Mỹ là một “sự xuyên tạc trắng trợn” mục tiêu của Bắc Kinh và mối quan hệ giữa PLA và 1,4 tỷ dân Trung Quốc.

Mồm nói người khác là “kẻ hủy diệt hòa bình thế giới” nhưng Bắc Kinh bằng hành động lại chứng minh điều ngược lại, họ mới là “kẻ hủy diệt hòa bình thế giới”. Cụ thể, họ đang gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông, bắt nạt các nước láng giềng Đông Nam Á hòng chiếm hơn 80% diện tích ở vùng biển này. Thế lực cầm quyền ở Trung Quốc cũng đang tăng cường các hoạt động quân sự nhằm tranh giành lãnh thổ với Nhật Bản, Hàn Quốc trên biển Hoa Đông, làm bùng lên các vụ xung đột đường biên giới với Ấn Độ, Bhutan, thậm chí tranh giành cả núi Trường Bạch với “người em” Triều Tiên. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc hẫu thuẫn các lực lượng khủng bố ở Trung Đông, “bảo kê” cho Teheran, chính phủ Syria gây nạn binh đao trong khu vực.

Hôm thứ Ba (15/9), hàng trăm người dân Mông Cổ đã biểu tình phản đối chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vượng Nghị, họ hô vang các khẩu hiệu “Vương Nghị cút đi”. Cuộc biểu tình nổ ra bắt nguồn từ việc Bắc Kinh đã và đang thực hiện các chiến dịch hủy diệt văn hóa Mông Cô, khi cố gắng nhồi sọ người dân Nội Mông bằng thứ văn hóa biến dị mà ĐCSTQ cưỡng buộc lên người dân Trung Quốc mấy chục năm qua, sau khi phá hủy gần như toàn bộ nền văn hóa Thần truyền có lịch sử 5.000 năm.

Ngụy quân tử

Các quan chức ĐCSTQ bên cạnh các tuyên bố và hành động phản ánh bản chất “sói chiến” thì đôi khi họ cũng muốn đóng vai quân tử hoặc nạn nhân thông qua những phát ngôn giao giảng đạo đức hoặc những lời than trách “ai oán” nhằm đánh bóng hình ảnh, dèm pha đối thủ vởi mục tiêu lừa phỉnh được nhiều hơn.

Hôm 8/9, Ông Vương Nghị đã thay mặt Bắc Kinh giới thiệu một sáng kiến nhằm thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu cho việc bảo mật dữ liệu, nói rằng chính phủ Trung Quốc làm vậy là vì muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong khu vực khi có “các quốc gia riêng lẻ” đang “bắt nạt” những nước khác và “truy sát” các công ty.

“Một số quốc gia riêng lẻ đang ráo riết theo đuổi chủ nghĩa đơn phương, ném nước bẩn vào các quốc gia khác với lý do [bảo vệ] ‘sự sạch sẽ’, và tiến hành các cuộc truy sát toàn cầu nhằm vào các công ty hàng đầu của các quốc gia khác với lý do an ninh. Đây là hành vi bắt nạt trơ tráo và cần bị phản đối và bác bỏ”, ông Vương nói.

Dễ nhận ra ông Vương muốn ám chỉ Mỹ là “quốc gia riêng lẻ” đang “ném nước bẩn” và Bắc Kinh muốn giảm thiệt hại cho thế giới bằng một đề xuất đầy tính nhân văn.

Vào ngày 9/9, cũng vẫn là ông Vương nói rằng Hoa Kỳ đang đang can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông vì nhu cầu chính trị của mình. Ông Vương cũng được trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời nói rằng “Hòa bình và ổn định là lợi ích chiến lược lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó cũng là nguyện vọng chiến lược chung của Trung Quốc và các nước ASEAN”.

Ít ngày trước đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Terry Branstad gửi một bài viết tới Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ. Bài báo của ông Branstad có tiêu đề  “Thiết lập lại mối quan hệ dựa trên sự công bằng” với nội dung chủ yếu nói rằng Bắc Kinh chưa cư xử công bằng trong mối quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên bài viết của đại sứ Hoa Kỳ đã bị từ chối.

Trong bức thư gửi tới ông Branstad, Nhân dân Nhật báo đã quay ngược lại nói rằng Hoa Kỳ đã không đối xử công bằng với Bắc Kinh và vì thế tờ báo của ĐCSTQ không thể đăng bài viết của đại sứ Mỹ.

Tận số

Dù cố gắng diễn xuất, nhưng cái tâm “đen như mực” nổi lên bề mặt và một lịch sử lưu manh đã khiến Bắc Kinh không thể hoàn thành vai quân tử hay nạn nhân một cách trót lọt. Thói đạo đức giả của chính quyền Trung Quốc dễ dàng bị vạch trần.

Việc ông Vương Nghị ám chỉ Mỹ viện cớ xây dựng “Mạng sạch” để ném “nước bẩn” vào nước khác xảy ra sau khi Hoa Kỳ cấm hàng loạt công ty công nghệ Trung Quốc vì nghi ngờ những thực thể này làm gián điệp cho Trung Nam Hải. Còn ông Vương khẳng định hòa bình và ổn định trên Biển Đông là mục tiêu của Bắc Kinh, điều này mâu thuẫn với cách hành xử ngang ngược bất chấp luật pháp của họ trên vùng biển này.

Việc Nhân dân Nhật báo trách cứ Mỹ đối xử không công bằng với Trung Quốc cũng đã bị Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phơi bày phần giả dối mà họ muốn che giấu ra ánh sáng. Ông Pompeo chỉ ra Bắc Kinh là đối tượng áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong bang giao để thủ lợi cho mình. Ông Pompeo nói rằng chính quyền Trump đã luôn đối xử công bằng với Trung Quốc. Bằng chứng là đại sứ của nước này tại Hoa Kỳ được tự do bày tỏ quan điểm và đăng các bài viết phản biện Washington trên truyền thông Mỹ. Nhưng Bắc Kinh đã không làm điều tương tự khi từ chối cho xuất bản bài viết của đại sứ Terry Branstad.

Hôm thứ Ba (15/9), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ngày càng có nhiều người trên thế giới nhìn ra sự ích kỷ của chính quyền Trung Quốc và tham vọng thống trị toàn cầu của lực lượng này, khiến nhiều quốc gia hơn đang ủng hộ quan điểm của chính quyền Trump đối với Bắc Kinh.

“Thế giới đã thức tỉnh và quan điểm của tôi là tình thế đã thay đổi”, ông Pompeo nói với Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn về các vấn đề quốc tế ở Washington. “Tôi nghĩ rằng đây là những thay đổi mạnh mẽ trên thế giới quan về mối đe dọa từ ĐCSTQ”.

Ngay cả muốn đóng giả làm quân tử thì giờ đây đối với ĐCSTQ đã là việc bất khả thi khi xú khí đã bao trùm từ trong ra ngoài sinh mệnh tà ác này khiến hình thức, cử chỉ và lời nói của nó chỉ cần động đã bị nhận ra. Không ngạc nhiên gì khi ĐCSTQ đã hội tủ đủ các dấu hiệu của một đế chế sắp tận số.

Related posts