Lính biên phòng Trung Quốc bỏng nặng phần mặt vì tia cực tím, thiếu đồ bảo hộ tối thiểu

Vũ Dương

Gương mặt lính Trung Quốc bị tia cực tím tàn phá nghiêm trọng (ảnh chụp màn hình video Twitter).

Rốt cuộc họ đều chỉ là tấm bia đỡ đạn mà thôi…..

Gần đây, một video về những người lính biên phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với khuôn mặt bị bỏng nặng bởi tia cực tím được lan truyền rộng rãi trên mạng. Những người lính biên phòng này hiện đang phục vụ trên cao nguyên, nhưng lại không được trang bị những thiết bị phòng hộ cơ bản nhất, theo SOH

Nội dung video cho thấy những người lính biên phòng này đến từ mọi nơi trên khắp cả nước, tuổi tầm 21 hoặc 22, và họ đã phục vụ ở nơi cao nguyên này đã được 2 năm. Tất cả họ rõ ràng không được trang bị thiết bị bảo hộ vùng cao cơ bản nhất. Gương mặt, môi và mũi của họ bị tia cực tím tàn phá nghiêm trọng, mặt sưng phù, vùng da trên mặt bị bong tróc từng lớp từng lớp. 

Có cư dân mạng nói: “Nhìn gương mặt những người lính này, chúng ta biết ngay ĐCSTQ vốn không xem họ như con người. Trước khi dùng làm bia đỡ đạn, khuôn mặt đã bị cháy xém như con lợn quay rồi. Tất cả họ đều không được trang bị thiết bị phòng hộ cơ bản nhất. Thật thương cho những đứa trẻ này. Họ tưởng rằng mình thật vĩ đại, tưởng rằng mình đang bảo vệ tổ quốc nhưng thực chất là đang bảo vệ chế độ độc tài, thực chất là đang nối giáo cho giặc. Trông họ thật đáng thương cũng thật đáng buồn”.

Trước đó, một người dùng Twitter khác có tài khoản “草祭” đã đăng bức ảnh so sánh sự khác biệt của những người lính Ấn Độ và lính Trung Quốc khi làm nhiệm vụ trên cao nguyên Ladakh. 

3 tấm ảnh dưới đây là ảnh chụp lính Trung Quốc.

Ảnh dưới đây là lính Ấn Độ.

Người này bình luận: “Hãy nhìn những người lính Trung Quốc ở Ladakh. Họ thiếu thiết bị phòng hộ cơ bản nơi vùng cao. Hầu hết khuôn mặt của họ đã bị bỏng nặng bởi tia cực tím của cao nguyên. Khi tuần tra trên núi tuyết, ngay cả kính bảo hộ cũng không có. Trái lại, quân đội Ấn Độ lại được trang bị rất đầy đủ, tình trạng sức khỏe được bảo vệ tốt. Họ tràn đầy tự tin và cảm thấy vinh dự lớn lao vì được bảo vệ đất nước. Quân nhân Ấn Độ có phẩm giá của một người lính, trong khi lính Trung Quốc không chỉ không có phẩm giá của một người lính, thậm chí sống không bằng một con chó ở nước ngoài”.

Video trên không khỏi khiến vô số cư dân mạng cảm thán: 

“Thật quá thương tâm. Những đứa trẻ này hoặc là vì họ đã bị tẩy não, hoặc là vì sinh tồn. Họ đều là con em gia cảnh khốn khó, không có con đường thăng tiến, nên chỉ còn cách dùng mạng sống của mình ra đánh đổi tương lai”.

“Tội nghiệp mấy đứa trẻ con nhà nghèo, nhìn vào là biết cả thỏi son dưỡng môi cũng không có, rốt cuộc họ cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn mà thôi…”

“Những thanh niên này ngay đến sức khỏe của mình còn không bảo vệ nổi, thì sao có thể bảo vệ tổ quốc được? Đây chính là thủ đoạn lừa mị quen dùng của ĐCSTQ, kích động tình cảm yêu nước sôi sục của những người trẻ rồi mang họ ra làm bia đỡ đạn mà không trang bị thiết bị phòng hộ cá nhân nào, so với trang bị của cảnh sát được đưa đến Hồng Kông để trấn áp người dân thì thật thua kém không biết bao nhiêu lần. ĐCSTQ đối xử với những người lính này thậm chí không bằng cả chó nghiệp vụ”.

“Họ đều là con nhà nghèo, nếu có chút xuất thân thì chẳng ai chịu đi lính nơi đó cả”.

“Hãy thử nghĩ về sự tích chiếc áo khoác mỏng trong chiến tranh với Triều Tiên và đôi dép cao su trong chiến tranh với Việt Nam. Tất cả họ đều chỉ là tấm bia đỡ đạn của ĐCSTQ”.

Related posts