Melbourne vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

Số ca nhiễm Covid-19 trung bình mỗi 24 tiếng đồng hồ tại tiểu bang Victoria vào tuần qua là 9.4 người và tiểu bang này khó có thể dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 19.10.2020. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews đã thừa nhận như trên khi tiểu bang ghi nhận 14 ca nhiễm mới vào ngày thứ Sáu (9.10.2020) và là ngày thứ 3 liên tiếp không có ca tử vong.

Ông Andrews kêu gọi người dân không từ bỏ hy vọng, nhưng cũng không nên tự đánh lừa mình rằng cuộc chiến chống lại làn sóng lây nhiễm thứ hai đã kết thúc. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang tiến rất gần đến đích, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó. Chúng ta sẽ đánh bại làn sóng thứ hai này, nhưng chúng ta phải làm đúng cách.”

Hiện Bộ y tế của tiểu bang còn đang điều tra gốc gác của tám ca, chỉ có 6 ca là biết rõ gốc gác, liên quan đến các ổ dịch bùng phát ở thị trấn vùng quê Kilmore, phía bắc Melbourne. Cho đến nay điểm nóng này đã có 6 trường hợp nhiễm coronavirus khi một người bị nhiễm bệnh thuộc Chadstone Butcher Club đi ăn tối tại một nhà hàng trong thị trấn.

Cảnh sát Victoria đã tăng cường kiểm tra và đế trưa thứ Sáu đã ghi 79 giấy phạt trong 24 giờ với những người vi phạm các quy định giãn cách xã hội, trong đó là do không đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà mà không có lý do chính đáng, 11 trường hợp tại các điểm kiểm tra xe cộ.

Chính quyền Victoria đã đưa ra quy định mới về việc đeo khẩu trang, có hiệu lực từ ngày khuya Chủ Nhật rạng sáng thứ Hai (12.10.2020) theo đó tất cả người dân Victoria, bao gồm cả khu đô thị Melbourne lẫn vùng nông thôn, đều phải đeo khẩu trang che kín mũi miệng (fitted face mask) bất cứ khi nào ra khỏi nhà.

Điều đó có nghĩa là những món như tấm che mặt (face shield), khăn bandana, hoặc khăn quàng cổ (scarf) đều không hợp lệ.

Chính phủ Victoria cho rằng, khi các lệnh hạn chế được giảm bớt và người dân sinh hoạt ngoài trời nhiều hơn, thì việc đeo khẩu trang che kín mũi miệng lại càng cần thiết hơn nữa.

Quy định này đã được đưa ra từ ngày 27/9, nhưng đến nay mới áp dụng hình phạt để người

Người dân Melbourne vẫn chưa thể ra khỏi nhà quá 5km (trừ trường hợp đi làm, đi học, khám bệnh hoặc vì lý do nhân đạo), và chỉ có thể tụ tập tối đa 5 người ngoài trời.

Trong khi đó thì tại Ủy ban điều tra về chương trình cách ly trong khách sạn, cựu Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos nói với ủy ban điều tra về chương trình cách ly khách sạn rằng, các bằng chứng mà thủ hiến Andrews đưa ra về việc sử dụng bảo vệ tư nhân nên được “cân nhắc một cách thận trọng”.

Theo bà Mikakos, “rất vô lý” khi cho rằng không có ai đưa ra quyết định sử dụng nhân viên bảo vệ tư nhân trong chương trình này. Các luật sư của chính quyền Victoria lập luận rằng quyết định trên đã không được một cá nhân hay bộ phận chính phủ nào đưa ra.

Tuy nhiên bà Mikokos nói rằng họ đã “không xem xét đầy đủ đến cách hoạt động và quy chế ra quyết định của chính phủ tiểu bang”.

Trong khi đó thì cùng ngày NSW ghi nhận ba ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có một y tá ở bệnh viện St Vincent, Sydney.

Bộ Y tế NSW đã đưa ra một khuyến cáo cộng đồng, cho biết nhân viên y tá này đã làm việc vào buổi tối thứ Tư, chăm sóc đặc biệt cho một bệnh nhân, và có tiếp xúc rất hạn chế với một số đồng nghiệp.

Trường hợp lây nhiễm thứ hai có quan hệ đến nhân viên y tá này.

Trường hợp thứ ba là từ một thành viên thủy thủ đoàn, người đã nhiễm coronavirus từ ngoại quốc và mới di chuyển trên một con tàu chở than đi từ Brisbane tới cảng Newcastle.

Hiện Thủ hiến Queensland Palaszczuk lại vin vào cớ này để đóng cử biên giới, điều mà cả chính quyền NSW lẫn chính quyền liên bang cho là đầu cơ chính trị, muốn duy trì một hình ảnh thủ hiến cứng rắn để câu phiếu trong ngày bầu cử 31.10.2020, bất kể thiệt hại kinh tế cho tiểu bang Queensland và cho cả nước Úc.

Related posts