Những câu chuyện giả dối mang đậm ‘màu sắc’ ĐCSTQ

Châu Yến

Những câu chuyện giả dối đậm chất văn hóa Đảng của ĐCSTQ
Ảnh: Trithucvn.

Chuyện kể rằng: những năm trước, trong một trận chiến ở biên giới Vân Nam, binh sĩ họ Hà từng dùng thân mình lăn nổ cả một bãi mìn trên sườn đồi, cấp trên quyết định phong tặng anh danh hiệu “Anh hùng cấp đặc biệt”…

ĐCSTQ được thành lập dựa trên lời nói dối và bạo lực, cuối cùng đoạt được chính quyền, cướp được mảnh đất Thần Châu. Sau khi giành được chính quyền, ĐCSTQ từng áp dụng chính sách nhân nhượng, lép vế đối với các nước Dân chủ ở Âu Mỹ, hy vọng tìm kiếm cơ hội giúp nền kinh tế trong nước phát triển mạnh, đồng thời có thể dần dần chuyển đổi sang xã hội chủ nghĩa…

Đáng tiếc sự việc không như mong muốn, trong quá trình kéo dài mấy chục năm, chính quyền Bắc Kinh không những liên tục xóa bỏ các thỏa thuận quốc tế, không thực hiện trách nhiệm vốn có của mình, mà còn không ngừng chiếm đoạt các sản phẩm công nghệ đỉnh cao của các doanh nghiệp tư nhân ở nước ngoài, dùng thủ đoạn phi pháp này để làm vững chắc đôi cánh của mình, làm tăng sức cạnh tranh và sức ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế.

Sau khi tổng thống Trump của Mỹ nhìn rõ thủ đoạn này của chính quyền ĐCSTQ, ông đã trở nên vô cùng quyết liệt với ĐCSTQ, thậm chí đưa ra các đối sách ngày một căng thẳng hơn, thái độ phản đối của Nhà Trắng đối với chính quyền độc tài Bắc Kinh cũng ngày càng rõ rệt thể hiện qua nhiều sự kiện gần đây: từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung; biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông, cho đến sự kiện đại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang không ngừng phát triển,v.v… đâu đâu cũng có thể thấy phong cách hành xử dối trá và bội tín của chính quyền Bắc Kinh: Đối nội bằng vô số lời nói dối, đối ngoại thì dùng bản lãnh đùn đẩy trách nhiệm.

Không những liên tục đưa ra những tin tức giả, đội quân dự luân viên mạng của ĐCSTQ cũng tích cực hành động, bình luận chửi mắng có chiều hướng… Tất cả những sự kiện hoang đường này khiến cho người ta nghĩ đến một câu chuyện trên mạng đậm chất văn hóa hủ bại của ĐCSTQ từng gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây:

Anh hùng chiến tranh thầm lặng

Những năm trước, trong một trận chiến ở biên giới Vân Nam, binh sĩ họ Hà từng dùng thân mình lăn nổ một bãi mìn trên sườn đồi, cấp trên quyết định phong tặng anh danh hiệu “Anh hùng cấp đặc biệt”.

Nhưng anh Hà nói với ký giả đến tiền tuyến phỏng vấn là: “Tôi không phải cố ý nổ mìn, chỉ là không cẩn thận bị ngã xuống, không còn cách nào, đành phải theo đà mà lăn xuống dưới”. Ký giả nói: “Danh hiệu anh hùng cấp đặc biệt đã đăng lên rồi, anh cứ nói theo cách nói là chủ động lăn nổ mìn đi”. Nhưng anh Hà cảm thấy rất ngại, vẫn kiên trì nói rằng: do anh không cẩn thận ngã xuống.

Kết quả, người giành được danh hiệu anh hùng trong lần đó là hai chiến hữu khác của anh, còn anh thì nhanh chóng được giải ngũ, quay trở về nông thôn Tứ Xuyên, bây giờ làm thuê ở phố Đảm Thủy thành phố Huệ Châu, vẫn là một nông dân. Một số người hỏi anh có hối hận không, anh Hà nói: “Tôi vốn dĩ là một người làm nông, nếu như ngã một cái mà trở thành anh hùng, điều đó mới là hối hận đó!”. Lúc đầu khi đọc xong câu chuyện này, sẽ khiến người ta cảm động trước sự lương thiện của anh Hà, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, mới phát hiện bên trong có rất nhiều chi tiết không hợp lý:

Lăn nổ “bãi mìn”?

Như mọi người đều biết, mìn là một loại vũ khí có độ nhạy bén rất cao, nếu không cẩn thận chạm vào, không chết thì cũng bị thương. Nhưng anh Hà không những có thể dựa vào sức của một mình anh lăn nổ cả “bãi mìn” mà còn không bị một chút thương tích nào, vẫn tiếp tục đi làm thuê. Điều này ngược lại khiến người ta nghi ngờ, bãi mìn mà anh Hà lăn nổ có phải là do Trung Quốc chế tạo không? Cho nên hiệu ứng mới chậm, lăn rất lâu mới gây nổ như vậy?

Lăn một mạch xuống đến dưới?

Theo như cách nói của anh Hà, là do anh không cẩn thận nên bị ngã xuống, sau đó lăn một mạch xuống đến dưới. Địa hình có thể khiến người ta lăn một mạch từ trên xuống đến phía dưới, chắc chắn là một sườn đồi vô cùng dốc. Mà với địa hình như thế thì sẽ có rất ít người qua lại, đặt cả một bãi mìn ở một nơi như thế, không những hao tốn tiền của sức lực mà còn không phù hợp với hiệu quả tác chiến.

Có lẽ sẽ có độc giả cho rằng đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện khích lệ người ta hướng thiện, cần gì phải nghiêm túc quá. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, đây chính là thủ đoạn tuyên truyền rất chuyên nghiệp của ĐCSTQ, bất luận là công hay tư, họ luôn giỏi bịa đặt ra vô số lý do và câu chuyện giả dối, lừa gạt người dân, nhằm đạt được mục đích duy trì quyền lực và bộ mặt giả dối của chính quyền. “Anh Hà lăn nổ bãi mìn” chẳng qua chỉ là một trong vô số các anh hùng hư cấu mà thôi, còn có rất nhiều nhân vật như Lôi Phong được truyền thông nhà nước tuyên truyền mạnh mẽ. Cũng may hiện nay dân trí đã mở mang, rất nhiều nội dung đậm chất văn hóa Đảng, mọi người đều có thể nhìn ra được kẽ hở.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Related posts