Õ SĨ MỸ ĐÃ THƯỢNG ĐÀI

Phùng Nhân        

Nước Mỹ có một cái lệ là cứ 4 năm thì tổ chức lễ “thượng đài” một lần, hễ người nào đánh hạ đối phương thì được làm vua 4 năm, được làm chủ tòa nhà trắng và lầu 5 góc, đi đâu cũng ngồi trên chiếc Airforce One bay xé gió bầu trời, được cầm cái chìa khóa “nguyên tử” trên tay. Khi đất nước Mỹ lâm nguy, thì có quyền bấm nút để phản công đối thủ.

Năm nay thì cũng vậy, ngày 29/09/2020 nước Mỹ có mở một cuộc tỉ thí võ đài ở Cleveland thuộc tiểu bang Ohio, do ông Chris Wallace phát ngôn viên của đài Fox News làm trọng tài trận đấu. Làm cho cả thế giới xôn xao, bởi hai ông võ sĩ thượng đài lần nầy, không ai khác hơn là hai ông già gân, đã từng làm cho thế giới một thời biết tiếng. Đó là ông Donald Trump hiện nay đã được 74 tuổi, cân nặng 110 kg, chiều cao 1.9m. Thách đấu với ông Joe Biden 78 tuổi. Ông nầy đã từng ngồi trên chiếc ghế “phó võ lâm” hết 8 năm, do ông Obama làm chưởng môn cai quản nước Mỹ vừa rồi…

Nói về thân thế sự nghiệp của hai ông võ sĩ nầy, thì nó cũng chẳng có là bao. Một ông thì nói ra toàn là những lời dao to búa tạ, còn ông kia thì nói năng nhỏ nhẹ. Vì thế mà hai ông võ sĩ nầy mới thật sự tréo ngoe, khi gầy trận đánh khiến cho dân cá độ thiệt là khó lòng phóng bắt. Nhưng cuộc đời của võ sĩ mà, hễ gặp thời thì ai cũng có thể nhảy lên ngồi trên chiếc ghế bá chủ võ lâm, một lời nói ra thì cả thế giới quần hùng phải cúi đầu nghe theo răm rắp. Như ông Donald Trump trước kia thì chuyên lo buôn bán đất cát gia trang, nổi tiếng là một ông “viên ngoại” một vùng, và có số đào hoa nên đã có tới 3 đời vợ đẹp chưn dài rồi mà vẫn còn cứng gối, đi đâu có chiếc máy bay riêng, ở trong tòa tháp Trump Towner cao ngất ngưởng.

Còn ông Joe Biden như đã nói ở trên, suốt một cuộc đời của ông nầy đều dong ruổi trên chốn giang hồ suốt 47 năm mà không chồn chưn mỏi gối. Năm nay tuy tuổi tác đã cao, mà sức khỏe cũng vẫn còn tráng kiện, nên mới được phái Bạch Mi gởi đi tham dự quần hùng. Nhờ có bửu bối lận lưng, nên đã chiến thắng trên đả lôi đài “nội bộ đảng”, rồi được môn phái Bạch Mi đưa ra tỉ thí. Nghe trong giới quần hùng họ đồn rằng, ông Biden đã luyện được món chưởng Bạch Cốt Tinh, nên dân Mexico chui hàng rào lọt qua ủng hộ quá xá…

Nếu đem ra so sánh, thì hai võ sĩ nầy người nào răng cỏ cũng lung lay. Nhờ có phương pháp niềng răng, còn không thì chỉ còn có hai hàm nứu để ăn cháo trắng. Nhưng vì khoái chiếc ghế chưởng môn nước Mỹ, mà hai ông già nầy phải bôi mặt đá nhau. Chớ thật ra, thì hai ông già nầy trước kia đã từng quen biết. Vậy mà khi thượng đài, hai cha nầy gương mặt lại hầm hầm, không ai chịu chào hỏi ai. Nó từa tựa giống như võ sĩ da đen Mike Tyson lúc trước thượng đài, rồi cắn lỗ tai đối phương nhai giòn như bánh tráng…

Người cầm trịch trong trận đấu nầy là ông Chris Wallace hiện là phát ngôn viên trong đài Fox News, nên tiếng nói của ông nầy có rất nhiều trọng lượng. Nhưng nếu người nào theo dõi kỹ của trận đấu, thì thấy ông Wallace thiên vị rõ ràng. Bởi trọng tài của trận đấu nào cũng “là cha”, nên trận đấu hôm nay cũng không đi ra ngoài ngoại lệ đó. Cũng như trên sân cỏ, khi ông trọng tài thổi còi rồi, thì ôm trái banh để vào ngay chấm phạt đền, kể như trận đó phải thua. Vì ông nội nầy bắt bất công, nên làm sao đá nổi. Hôm nay trong trận đấu giành chức Cái Bang, thì ông Wallace nầy cũng vậy. Chưa chi mà đã có dư lận bàn tán xôn xao, là cái đài Fox News đó nó là khắc tinh của ông Trump thì làm sao thắng nổi…

Vừa dứt hiệp 1, hai bên ngồi vào ghế ở góc đài để cho “thầy” vỗ hen vô nước. Tiếng huýt gió, tiếng cổ võ, tiếng la ó thét gào vang vội một vùng. Hai ông võ sĩ ngồi ở góc đài đưa mắt ghìm nhau, ông nào cũng muốn ăn sống nuốt tươi đối thủ để mong lên ngôi thủ lĩnh. Nhưng năm nay là một năm ngoại lệ, của một kỳ thượng đài của hai võ sĩ nầy. Vì cơn đại dịch Covid-19 đang xảy ra, làm cho nước Mỹ chết hơn 2 trăm ngàn người rồi, còn số người mắc bịnh cũng hơn 7 triệu. Cũng chính vì vậy mà ban tổ chức hạn chế số người tham dự chỉ có 70 người thôi, nhưng trước khi đi vô ngồi xuống ghế, thì phải trình ra một giấy chứng nhận của Sở Y Tế là “ngộ chưa có mắc dịch”, cho nên trong số 70 người vô ngồi trong đó phần đông là người nhà của gia đình, còn lại thì bao nhiêu thiên hạ cứ việc ngồi nhà, rồi mở TV lên coi qua trực tuyến.

Khi tiếng chuông run lên báo hiệu. Hiệp 2 bắt đầu, hai võ sĩ lao vào vòng chiến. Ông Trump giành nói say sưa, cho đến nổi ông Wallace phải thốt ra lời “tôi là người điều khiển cuộc Debate nầy, tổng thống phải để cho tôi hỏi xong rồi hãy nói”.

Nhưng ông Trump vẫn nói liên hồi không dừng lại, như một khẩu đại liên do một tay xạ thủ bóp cò, từng viên đạn bay tỏa ra như mưa, khiến cho bên phe ông Biden phải cắn răng mà chịu đựng. Còn ông Biden thì gương mặt nhăn lên, khi bị ông Trump ngắt lời rồi ông ta trả đủa. “Ông có ngậm cái miệng lại được không, cứ nói như vầy thì làm sao tranh luận”. Chết mẹ! như vậy thì văn chương chữ nghĩa hàng tôm, hàng cá lại xuất hiện ở đây, làm cho giới cử tri của hai bên phải nhiều phen nhăn mặt.

Tiếng kẻng lại run lên, để báo hiệu chấm dứt trận đấu để cho 2 võ sĩ lui về góc đài nghỉ mệt. Mấy tay thầy gà cho nước, họ lại lăng xăng. Ông thì quạt, ông thì giựt tóc mai cho lay tỉnh. Bởi trong lúc giao đấu, ông võ sĩ nào cũng muốn trổ tài để hạ nốc ao, nên hai bên đều bị dính đòn, nhờ có tẩm thuốc rượu Bìm Bịp của ông Bảy Ngân ở Vàm Đất Cả Cao Bến Tre nên mới còn chịu được. Nếu còn không thì cũng hộc máu dài dài. Bởi ông nào cũng quyết lòng tung ra đòn độc cho chết tía mầy luôn, thì ra một ông “tổng thống” hay một thường dân, trước tiên họ cũng là một con người cũng như bao nhiêu người khác. Họ cũng có tánh ích kỷ tiểu nhơn, họ cũng có tánh thù vặt muôn đời, hay như tánh nhỏ mọn của một người bị mất con gà, rồi nghi ngờ cho người hàng xóm ở cạnh nhà mình bắt mất.

Tiếng kẻng lại run lên, ông Trump bước ra nghinh chiến. Trong lúc đó thì ông Biden lại lộ vẻ già nua. Vì đã 78 tuổi rồi chớ phải đâu còn trẻ, nhưng vì cái ghế chưởng môn nước Mỹ, mà phải liều mạng già lăn lóc trên chốn giang hồ trong mấy chục năm qua. Ngày hôm nay nhảy lên đây thi đấu. Còn ông Trump cũng thỉnh thoảng nhìn xuống khán đài, rồi nhìn bà Melania như ngầm nói. “Phu nhân hãy ngồi đó coi ta uýnh nó đây, đến hiệp nầy thì ta sẽ hạ thằng Biden nầy trong nháy mắt”.

Tất cả mọi người trên thế giới, dường như họ đang nín thở ngồi chờ. Vì hiện nay trên giới võ lâm đang phân chia một lằn ranh rất rõ. Một bên là hắc đạo, do phe Tập Cận Bình đang nắm chức chưởng môn, đang ráo riết thành lập một vành đai một con đường (nhất đáy – nhất lộ), từ Á sang Âu, dường thể như muốn thâu tóm hết từ trên đường bộ và đường biển nữa. Như vầy thì sẽ kẹt cứng rồi, vì con đường vận chuyển trên biển Thái Bình Dương, nó đóng vai trò huyết mạch trong vùng Châu Á …

Còn bên phía Mỹ quốc thì đang chủ trương Bạch Đạo. Có nghĩa là nước nào thì nấy lo, nếu muốn cho nước Mỹ đem quân tới đóng để phụ giúp giữ gìn an ninh lãnh thổ, thì phải phụ đóng tiền phí tổn nuôi quân. Chớ nước Mỹ đâu có ngu nữa, mà đem quân tới đóng rồi nuôi cho sạt nghiệp. Chủ nghĩa nầy người ta cho là thực dụng. Cũng có kẻ chống người binh. Có nước lại la lên, là cái ông Mỹ ngày nay hóa ra là một thằng bũn xĩn. Còn người nào đồng ý, thì họ cười ruồi, rồi họ run đùi chờ xem, coi ông Trump nếu đắc cử kỳ nầy sẽ ngồi vào chiếc ghế chưởng môn, thì thế nào ông Tập Cận Bình cũng đều nín thở.

Hiệp bốn bắt đầu, hai võ sĩ lại xông vô. Những cú đấm thôi sơn phóng ra tới tấp. Ông Trump dường như thấm mệt. Bởi con bịnh Covid-19 nó đã vừa mới nhập vô, tuy chưa có triệu chứng phát tán ra ngoài, nhưng ông đã nghe nhột trong cổ họng, còn cái ngực thì đã phát nhói từng cơn. Trong lúc giao đấu thì cũng phải cắn răng mà lao tới. Làm một đời võ sĩ, muốn làm chủ một tòa nhà trắng của nước Mỹ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhưng đã leo lên lưng cọp rồi, thì làm sao nhảy xuống được đây, thôi thì nhắm mắt lại đánh tới đâu hay tới đó.

Trong lúc đó thì ông Joe Biden vì tuổi tác quá già, nên lúc nhớ lúc quên. Cho nên ông ta hơi quờ quạng. Ông ta không biết khai thác kẻ hở chỗ sườn non, nhờ vậy mà ông Trump mới mong thoát hiểm. Phải chi ông Biden còn minh mẫn, thì ông ta chỉ cần nhắm tới cái hũ gạo của ông Trump, đó là vụ thiếu tiền đóng thuế cho chánh phủ 2 năm liền. Đó là năm 2016 và 2017 khi lên nắm chức chưởng môn. Ông Trump chỉ đóng mỗi năm có $750 đô mà thôi. Sao mà ít dữ vậy. Chẳng lẽ ông Trump đã bị sạt nghiệp rồi, lỗ lã cái chỗ nào mà không đóng thuế.

Nhưng ông Biden chỉ có khẻ mỏ rồi thôi, chớ ông ta không thấy cái chỗ sườn non đó đang bỏ trống. Nếu thấy, ông ta chỉ cần tập trung thoi vào ngay chỗ đó, thì ông Trump sẽ thấm đòn liền. Bởi làm một vị chưởng môn, một ngài tổng thống phải xiển dương đạo đức ra làm gương cho thiên hạ. Chớ còn trốn thuế thì nói với ai, ai cho phép ông ngồi vào trên cái ghế đó…

Ông trọng tài Wallace, đã nhiều lần stop ông Trump. Cho rằng ông Trump nói quá giờ quy định. Nhưng ông Trump thì vẫn tỉnh bơ, cứ nói leo lề đi ra ngoài đề mà trong chương trình Debate đã dự trù 6 điểm, cho hai bên tranh cử phải trổ tài hùng biện ra thâu phục cử tri. Rốt cuộc lại, thì cuộc tranh luận hôm nay chỉ là một cuộc cãi cối cãi chài. Bởi vì hai ông thần võ sĩ nầy, không có đưa ra một đường lối nào rõ rệt.

Trong 6 điểm của cuộc tranh luận được phân chia như sau:

  1. Cuộc chiến đề cử thẩm phán tòa án tối cao liên bang.
  2. Phong trào biểu tình đòi công lý chủng tộc và chống bạo lực ở Mỹ.
  3. Đại dịch Covid-19.
  4. Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.
  5. Nền kinh tế Mỹ suy yếu vì đại dịch.
  6. Thành tích của 2 ứng viên.

Nếu nhìn chung trong 6 điểm đó thì người dân bình thường như chúng ta sẽ thấy gì? Đó là 6 câu hỏi mà bắt buộc hai ứng viên chức Tồng Thống Mỹ là ông Donald Trump và ông Joe Biden phải trả lời cho minh bạch, để cho cử tri toàn nước Mỹ đánh giá để bỏ phiếu bầu. Nhưng dường như hai ông võ sĩ nầy đang lẩn tránh, rồi họ cứ bươi móc đời tư. Có lúc họ còn nói tới chuyện cá nhân, đó là chuyện gia đình, cho đến nổi ông Biden phải biểu ông Trump ngậm miệng lại dùm cái.

Sao kỳ vậy! Trong 6 điểm tranh luận có chủ đề thực tế đàng hoàng, sao hai vị võ sĩ nầy chẳng chịu quan tâm, mà bàn đến vấn đề quốc gia đại sự, lại xỉa xói với nhau để làm gì. Trong 90 phút phù du đó. Hai võ sĩ nầy họ lại ngắt lời nhau, cướp lời nhau lên đến 73 lần vậy hả?

Ngay như chúng ta là một thường dân với nhau. Có khi nào chúng ta ngồi uống cà phê, rồi tán gẩu. Chúng ta lại nhảy vào đốc họng của người đối diện mà ngồi, điều nầy một người bình thường như chúng ta còn không cho phép, thì nói chi đến một vị tổng thống trong tương lai. Như vậy mà hai ông thần nầy lại bất kể địa vị của mình, không biết mình đang đứng ở đâu, và cũng không biết mình đang nói cái gì với bàn dân thiên hạ. Đó là một điều quá yếu kém về nhân cách, quá yếu kém về mặt lịch sự lúc giao tế với nhau. Như vậy thì khi leo lên ngồi trên chiếc ghế tổng thống Mỹ rồi làm sao trị nước!

Trong khi đó thì hai ông nầy còn so găng với nhau thêm hai trận nữa. Một trận vào ngày 15/10/2020 ở tại thành phố Miami thuộc bang Florida. Trận cuối cùng là ngày 22/10/2020 ở tại thành phố Nashville bang Tennessee. Nhưng ngày 2/10/2020 ông tổng thống Donald Trump và bà Melania đều thông báo trên twitter rằng, là hai người đều dương tính với dịch Covid-19 mới báo. Nhẹ hay nặng gì cũng để hạ hồi phân giải. Vì với cái tuổi ở vào hàng “bảy bó” rồi, là cái tuổi sức đề kháng của cơ thể yếu đi, nếu bị con dịch Covid-19 xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng thì rất là nguy hiểm…

Khi tôi viết bài nầy thì chỉ còn có 29 ngày nữa là tới 3/11/2020 là ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ. Như vậy thì liệu hai ngày Debate sắp tới ông Trump có thể hoàn thành được không? Hay là vì bị cách ly bắt buộc 14 ngày mà phải đành gác lại. Rồi còn bao nhiêu cuộc vận động khác nữa thì sẽ làm sao. Còn những trận đấu phụ của hai người phó thì không đáng kể. Vì trong chốn giang hồ có yên ổn hay không, là do ông lãnh ấn chưởng môn, làm chủ giang san Nhà Trắng. Chớ còn ông phó thì chỉ ngồi chờ thời, khi nào ông chưởng môn bị bịnh, hoặc bị chết bất đắc kỳ tử thì mới có cơ hội bước ra thay thế…

Như vậy thì trong tương lại lành ít dữ nhiều. Nếu rủi ro ông Trump có bề nào, thì ngựa về ngược là cái chắc. Cho nên ông Biden chớp lấy thời cơ, rồi gởi những lời cầu chúc tốt lành tới ông Trump, và cầu nguyện cho hai ông bà thoát qua khỏi trong cơn nguy kịch.

Cái lưỡi không xương nhiều điều lắt léo, con cá bải trầu nhiều chuyện nên nó trớt môi. Ngon cũng nó, ngọt cũng nó. Chua cay cũng nó, nên có nhiều người họ cũng không tin. Cứ cho rằng ông Biden đang run đùi khoái chí, chớ đời nào ông lại mong cho đối thủ của mình mau hết bịnh để song đấu với ông. Bởi ông cũng biết rằng, ông chỉ mới có vựt dậy một số cử tri da đen di dân lậu. Còn ông Trump thì có hàng hàng lớp lớp người ủng hộ ở phía sau. Nội chỉ có sắc dân Do Thái của phía con rể ông thôi, thì số cử tri đó cũng không phải là con số nhỏ.

Còn cộng đồng người Việt của mình đang sống trên nước Mỹ thì sao? Trước mắt thì đã chia ra làm hai phe rõ rệt. Nhưng phe ủng hộ ông Trump thì phải đông hơn gấp bội. Vì ông Trump đang gãi đúng vào chỗ ngứa của nhiều người, khi dám lấy kéo ra cắt đứt cái lưỡi bò của ông Tập Cận Bình đang lăm le ăn biển và ăn đất của Việt Nam. Đó là một sự ủng hộ chánh đáng của những Việt Nam đang lưu xứ. Nếu đem ra phân tích trong nhiều khối cử tri, thì ông Trump sẽ giành chiến thắng là cái chắc.

Nhưng chúng ta phải chờ xem, đừng phóng bắt hấp tấp mà mất vốn. Bởi mấy bữa nay trận đấu nầy bên phe ông Trump bạc đang xuống thấp. Theo kinh nghiệm của tôi, thì mình phải chờ thêm vài ngày nữa, cho bạc xuống ăn 5. Tới chừng đó thì sẽ đưa tay ra móc ngoéo. Ai thì tôi không biết. Chớ ông Trump là gốc gác của một ông viên ngoại đàng hoàng. Ông ta chỉ cần vờ vịt tịnh khẩu cách ly. Tới một lúc nào đó thì ông ta đứng dậy, rồi đi vận động với đồng bào. Như ông Hít Le ngày xưa là một người thợ sơn chỉ cư trú dưới hầm. Khi thấy thời cơ đã đến, thì mới xuất đầu lộ diện.

Phùng Nhân

Sydney 7/10/2020

Related posts