“Còn ai không…?” – tiếng gọi vọng ám ảnh ở Trạm Kiểm lâm 67

  • Nguyễn Quân

Những tiếng gọi vọng “Còn ai không…?” đang vang lên đầy ám ảnh ở khu vực Trạm Kiểm lâm 67. 21 người vào tìm phương án cứu các công nhân bị nạn do sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, 13 người trong đó đã mất tích gần tròn 2 ngày…

Những tiếng gọi tìm người ở khu vực Trạm Kiểm lâm 67… (Nguồn: FB Dương Phong) 

Trưa 14/10, một đoạn clip dài 1 phút được nhà báo Dương Phong đưa lên trang cá nhân, ghi lại hình ảnh ở khu vực Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 – Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nơi đây, đoàn công tác 21 người của Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên – Huế và UBND huyện Phong Điền đã tới nghỉ qua đêm trên đường vào tìm phương án cứu hộ cho những công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn trong vụ sạt lở, bất ngờ trong đêm gặp nạn lở đất.

Trong đoạn clip nói trên, nhiều người, trong đó có lực lượng quân đội, đã vào tới. Họ nhiều lần gọi hỏi: “Còn ai không…?”. Đáp lại chỉ là im lặng và tiếng vọng hỏi từ xa. Tại hiện trường, tất cả đã bị san phẳng, chỉ còn là một khối sạt lở khổng lồ.

Theo thông tin trước đó, sau khi nhận cuộc điện thoại kêu cứu vào khoảng 12h ngày 12/10, đoàn xuất phát lúc 14h cùng ngày từ Huyện ủy huyện Phong Điền, đi Thủy điện Rào Trăng 3 để kiểm tra, xác minh, đưa ra phương án cứu hộ, cứu nạn. Đoạn đường khoảng 13km.

Đoàn có 21 người thuộc Quân khu 4, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan.

Đến 16h, đoàn đến ngầm tràn sâu trên đường 71, ôtô không qua được. Vì vậy, đoàn để lại ôtô, đi bộ vào Thủy điện Rào Trăng 3. Đến 21h cùng ngày, đoàn đến Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm Sông Bồ, nghỉ lại qua đêm. Khoảng 0h ngày 13/10, xuất hiện tiếng nổ lớn, núi, đất đá sụp, đổ trùm lên nhà kiểm lâm…

“Một trong số đó kể, rằng Chỉ huy trưởng quân sự Thừa Thiên Huế khi vào trạm 67 thì không ngủ mà hút thuốc, khi mọi người ngủ ngon, thì một tiếng nổ ràn rạt, đất chuồi, anh gọi mọi người dậy chạy.

Chạy ra ngoài, chạy cật lực. Rồi một tiếng nổ tiếp theo chuồi đến, mạnh hơn, khủng khiếp hơn. Và họ có 8 người chạy giữa đêm rừng mưa lạnh. Có một nhân chứng kể lại với đồng đội là chạy kêu trong đêm khan cả cổ. Và khi hoàn hồn lại thì có tiếng kêu bên sau, biết có thêm người còn sống sót…

Có 8 người thoát nạn trong đó có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó tổng biên tập báo Quân Khu 4, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế… là một điều cực kỳ may mắn” – nhà báo Dương Phong viết.

Nguyễn Quân

Related posts