WSJ chế giễu TT. Trump khó thắng cử, sét đánh ứng nghiệm lời bình luận

  • Lập Minh

Cách đây vài ngày, tờ Wall Street Journal đã đăng một bài báo bình luận mỉa mai rằng “Trump muốn thắng cử, trừ phi bị sét đánh 2 lần ở cùng một nơi”. Tuy nhiên, ngay sau khi bài viết này được đăng tải, tòa tháp Trump (Trump Towel) ở Chicago đã bị sét đánh vào ngày 22/10.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bước vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng. Ngày 3/11 sắp tới, ứng viên cho vị trí tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo sẽ được công bố. Truyền thông cánh tả công kích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump một cách dữ dội, các cuộc thăm dò đã trở nên không còn chính xác nữa. Hầu hết các cuộc thăm dò trong 2 tuần qua đều cho thấy, ông Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Trump.

Ngày 20/10, tờ Wall Street Journal (WSJ) đăng bài viết bình luận chế giễu rằng “Trump muốn thắng cử, trừ phi bị sét đánh 2 lần ở cùng một nơi”. Cũng như năm 2016, ông Trump luôn bị tụt lại trong các cuộc thăm dò, tuy vậy, ông vẫn đánh bại bà Hillary Clinton và thành công đắc cử.

Những đơn vị tổ chức các cuộc thăm dò cho thấy bà Hillary sẽ đắc cử năm xưa, cũng dự đoán chiến thắng của ông Biden trong năm nay. Bài bình luận của WSJ liên tưởng đến tình hình bầu cử 4 năm trước của ông Trump, và chỉ ra rằng mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng ông Trump muốn “vô tình đắc cử” như năm 2016, chỉ e là phải bị “sét đánh 2 lần“, phải có kỳ tích xuất hiện mới được. Đây là cách nói ẩn dụ cho khả năng chiến thắng mong manh của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ 2 ngày sau khi bài viết được đăng tải, lúc 2:14 phút sáng ngày 22/10, tòa tháp Trump ở Chicago bị sét đánh 3 lần liên tiếp. Điều này đã gián tiếp ứng nghiệm “lời tiên tri” của WSJ.

Kênh ABC News tại Chicago của Mỹ đã tweet thông tin về việc tòa tháp Trump bị sét đánh. Nhiều cư dân mạng đã liên kết bình luận của WSJ với sự cố sét đánh và nói rằng “Chúa thật vui tính! 2 lần thôi nhìn chưa đủ, lại thêm cho 1 lần nữa.” Các cư dân mạng ở Đài Loan cũng ‘góp vui’: “Thật tuyệt! Có phải Thiên Lôi là đảng viên đảng Cộng Hòa không?”, “Ông Trump được bầu là theo ý muốn của ông Trời”, “Ông Trump là người được chọn”, “Thiên Lôi đã bày tỏ ý kiến của mình”, “Ông Trump được an bài rồi”… 

Ứng cử viên Joe Biden và ‘cậu quý tử’ Hunter của mình vướng vào vụ lộ thông tin từ ổ cứng máy tính (hard disk gate), làm hàng loạt các vụ bê bối bị phanh phui. Thêm vào đó, ngày Chủ Nhật (25/10), ông Biden đã tham gia một sự kiện ảo mang tên nhạc hội “I Will Vote” (tôi sẽ bỏ phiếu bầu cử). Trong buổi vận động trực tuyến này, ông lại lần nữa nhầm lẫn khi gọi ông Trump, đối thủ của mình là George.

Các cuộc thăm dò trong hai tuần qua đều cho thấy, ông Biden đang dẫn trước ông Trump. Chuyên gia thăm dò ý kiến Frank Luntz nói với người dẫn chương trình Bret Baier trên Fox News vào tối thứ Năm (22/10) rằng, nếu Tổng thống Trump chiến thắng vào ngày 3/11, điều đó chứng tỏ các cuộc thăm dò trên toàn quốc lại lần nữa sai lầm toàn bộ và ngành thăm dò của ông ấy lập tức kết thúc.

Mặc dù hiện tại có nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước, nhưng ông Trump có nhiều cử tri ẩn. Theo cuộc thăm dò mới nhất từ ​​Đại học New Hampshire (UNH), hơn 60% người ủng hộ ông Trump hiện chọn không công khai ý định của họ. Tuy vậy, 70% người hâm mộ ông Trump nói rằng, những người họ quen biết cũng ủng hộ Trump.

Chiến dịch tranh cử Trump cũng có các cuộc thăm dò riêng của mình, cho thấy rõ ràng con đường thắng lợi. Bản thân ông Trump cũng tiết lộ với công chúng vào ngày 19/10 rằng, ông ngày càng chắc chắn mình sẽ thắng lớn và tái đắc cử.

Ngoài ra, cùng với việc tờ New York Post phanh phui “vụ bê bối ổ cứng Biden” tiếp tục lên men, ngày càng có nhiều tài liệu ‘hạng nặng’ đang chờ được công bố lần lượt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiều cử tri trung lưu hơn, và khiến họ thay đổi quyết định cuối cùng của mình.

Related posts