Tin Úc trưa Chủ Nhật

Những nới lỏng tại Melbourne và Victoria bắt đầu từ sáng thứ Hai

Lúc 11 giờ sáng hôm nay, Thủ hiến Daneil Andrews công bố những sự nới lỏng như đã hứa hẹn.

Tiểu bang Victoria sẽ được nhiều nới lỏng sau 9 ngày liên tiếp không có một ca nhiễm mới.

Bắt đầu từ 11.59pm Chủ Nhật 8/11, những hạn chế sau đây sẽ được hủy bỏ hay nới lỏng tại Melbourne và các vùng khác ở Victoria:

  • Sự hạn chế đi lại trong phạm vi 25km sẽ được hủy bỏ
  • Vòng đai thép (ring of steel) ngăn cách thành phố Melbourne và các vùng địa phương của Victoria (regional Victoria) sẽ được hủy bỏ
  • Gyms và phòng tập thể dục tại Melbourne được mở cửa lại nhưng chỉ chứa tối đa là 20 người,
  • Nhà hàng, hotels, cafes và bars được chứa bên trong tối đa là 40 và giới hạn 10 người trong một phòng và bên ngoài tối đa là  70 người phải giữ khoảng cách hai mét vuông cho mỗi người
  • Các lễ tôn giáo, bên ngoài được chứa tối đa là 50 người và bên trong tối đa là 20 người
  • Đáng tang, bên trong là 20 người, bên ngoài 50 người
  • Hồ bơi bên trong 20 người và bên ngoài 50 người.
  • Skate parks, indoor trampoline centres, thư viên, toy libraries và các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, play centres and galleries, cinemas, museums, 20 người trong mỗi phòng

Sau 11.59pm ngày 22 tháng 11, cư dân Victoria sẽ được nới lỏng thêm nữa:

  • Được phép có 10 người khách tại nhà riêng
  • Tụ tập tại công cộng là 50 người
  • Các dịch vụ ăn uống được chứa đối đa là 100 người với khoảng cách 4 mét vuông cho một người và bên ngoài là 200 người
  • Thể thao, các môn chơi giải trí và gyms được chứa 100 với mỗi nhóm 20 người, thể thao bên trong (indoor sport) được chứa tối đa là 100 người – mỗi nhóm được 20 người.
  • Các sân vận động lớn được chứa 25% khả năng có thể chứa. Các môn chơi giải trí được chứa 500 người, mỗi nhóm được 50 người
  • Các lễ tôn giáo được chứa 100 người bên trong, mỗi nhóm 20 người và 500 người bên ngoài, mỗi nhóm 50 người
  • Đám cưới được phép có 100 người nhưng chỉ được có 10 người tại tư gia nếu đám cưới tổ chức tại nhà riêng
  • Đám tang, 100 người, 10 người nếu tổ chức tại nhà riêng.
  • Cinemas có thể chứa 100 bên trong, một nhóm 20 người

Loại tình địch bằng bẫy khủng bố: 4 năm rưỡi tù

Arsalan Khawaja
Arsalan Khawaja

Trong phiên xử tuần qua (5.11.2020) Tòa đã trừng phạt can phạm Arsalan Khawaja bản án 4 năm rưỡi tù vì tội ngụy tạo thông tin để lửa phình cơ quan công quyền, ngăn cản công lý và gây hại cho người khác.

Can phạm năm nay 40 tuổi, gốc người Pakistan, đã theo gia đình đến Úc định cư từ nhỏ, là anh trai của ngôi sao cricket Usman Khawaja. Anh ta đã bị bắt giam vào cuối năm 2018 (3.12.2018) và đang bị giam giữ trong tù để chờ bản án, dẫu gia đình đã xin đóng 1.1 triệu Úc kim để tại ra tòa.

Tội của anh ta là ngụy tạo tài liệu dẫn đến việc Cảnh sát NSW bắt giữ Mohamed Kamer Nilar Nizamdeen vào tháng Tám năm 2018 để điều tra với cáo buộc khủng bố.

Nizamdeen lúc đó 26 tuổi, là cháu của Bộ trưởng Thể thao Srilanka, đã hoàn tất luận án tiến sĩ và làm một chuyên viên phân tích kinh doanh tại Khoa IT của tại Đại học NSW. Theo tin mật báo, Cảnh sát đã lục soát nhà ở và nơi làm việc của Nizamdeen và phát hiện cuốn sổ tay với một kế hoạch khủng bố đầy chi tiết, theo đó sẽ tổ chức ám sát nguyên Thủ tướng Malcolm Turnbull, nguyên Ngoại trưởng Julie Bishop, đánh bom Opera House và cầu Darling Harbour.

Nizamdeen đã bị giam bốn tuần lễ tại nhà tù siêu an ninh Supermaxtại Goulburn nhưng sau đó cảnh sát phải trả tự do và bồi thường vì ông ta không phải là tác giả của kế hoạch này: số tay này có hai nét chữ và hai dấu tay, và những nội dung “kinh khủng” nói trên lại thể hiện dấu tay của người khác!

Kết quả điều tra sau đó cho thấy tác giả thực sự là Arsalan Khawaja, đồng nghiệp của Nizamdeen: vì ghen tức quanh chuyện tình cảm liên quan đến một phụ nữ 21 tuổi tại nơi cùng làm việc, anh ta đã ngụy tạo nên kế hoạch trên rồi báo cho cảnh sát để phá!

Tuy nhiên phụ nữ này khai với cảnh sát là giữa cô ta và Nizamdeen chẳng có gì!

Phần Nizamdeen thì sau vụ trên đã trở lại Sri Lanka, tuyên bố là sẽ kiện Cảnh sát liên bang Úc Úc vì câu chuyện trên đã phá hủy tương lai của mình và gây khó cho quan hệ tình cảm của mình.

Sự việc trên khiến anh ta bị chính phủ Mỹ hủy visa và cho đến nay vẫn không thể đến Mỹ để thăm hôn thê của mình.

Hồ sơ trình bày tại tòa đã tiết lộ chi tiết hơn về cách can phạm trên hại tình địch.

Thấy Nizamdeen thân thiết với cô gái trẻ Shakeela Shahid, một chuyên viên phân tích rủi ro, cũng cùng làm việc trong một văn phòng, Khawaja ghen lồng, ghen lộn. Chẳng là trước đó anh ta đã từng tỏ tình nhưng bị người đẹp khước từ, cho rằng hai người nên giữ “tình bạn trong sáng” thì tốt hơn.

Nhưng khi Nizamdeen xuất hiện thì Khawaja chịu không nổi, bỏ qua cam kết về tình bạn trong sáng, liên tục gởi tin nhắn cho cô này, diễn tả anh ta đau đớn như thể nào khi chứng kiến người thứ ba xen vào, do đó quyết tâm loại bỏ kẻ có khả năng chiếm hữu người đẹp của mình ra khỏi nước Úc.

Tháng Tám năm 2018, thừa dịp Nizamdeen về thăm nhà, anh ta lén ăn cắp sổ tay mà người này để lại văn phòng làm việc rồi viết vào đó những nội dung của một tên khủng bố thuộc loại “sói đơn độc”, tin vào “Nhà nước Hồi giáo” (IS), dự tính sẽ tiến hành một vụ tấn công gây tiếng vang. Tổng cộng có đến 12 trang đầy những kế hoạch khủng bố, trong đó mục tiêu đầu tiên là “kết hôn với nữ công dân Úc để được ở lại và tính kế lâu dài”.

Sau đó anh ta mang những điều này đến báo với nhân viên an ninh của trường đại học và trường đại học lập tức báo cho cảnh sát.

Tuy nhiên chỉ mấy tuần sau thì sự thật sáng tỏ và Khawaja bị bắt vào ngày 4.12.2018. Sau đó anh ta được tại ngoại nhưng rồi bị đưa vào tù trở lại vào ngày 28.12. 2018, sau khi cố tiếp xúc với em trai của bạn gái cũ, nhờ chuyển thư cầu cứu, ra làm chứng gian để anh ta thoát án.

Sau đó anh ta xin tại ngoại tiếp với số tiền thế chân $1.1 triệu ý do luôn bị bạn tù hành hung trong tù, tuy nhiên đã bị tòa bác đơn xin, viện lý có thể tác động tới nhân chứng, do đó đã phải ngồi tù từ đó đến nay!

Phần cô Shahid thì hiện đã 23 tuổi, đã chuyển đến công việc mới tại vùng nội đô CBD, đã trải qua những khóa cố vấn tâm lý dày đặc về cách thức để tin vào các mối quan hệ cũng như giải tỏa căng thẳng “hậu chấn thương” sau sự việc trên.

Nhưng hồ sơ tại tòa cho thấy không chỉ có Nizamdeen là nạn nhân mà còn có một người đàn ông khác, cũng vì chuyện yêu đương. Nạn nhân đầu tiên này được giữ kính danh tính, chỉ gọi là M1, bị anh ta ghen ghét khi hẹn họ với bạn gái cũ của mình.

Tháng 11 năm 2013 mẹ của Khawaja giới thiệu cho anh ta một cô gái 18 tuổi cùng sống trên một con đường tại vùng Westmead. Tòa giữ kín danh tính cô gái này, chỉ gọi là F1. Lúc đó anh ta 33 tuổi và hai người bắt đầu hẹn hò nhau, đến cuối năm 2014 thì hai người dọn vào sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên đến tháng Tám năm 2015 thì chia tay, tuy nhiên vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó anh ta giận dữ khi khám phá cô này đã có người mới, nhân vật mà tòa gọi là M1.

Tháng 10 năm 2016, Khawaja dùng thư nặc danh tố với Bộ Di trú rằng M1 truyền bá tư tưởng cực đoan tại một thánh đường Hồi giáo ở Sydney và ở quá hạn visa sinh viên.

Tháng 12 năm 2016 M1 và F1 chia tay nhưng Khawaja vẫn không tha, một mặt bám theo F1 để tán tỉnh và một mặt cung cấp thông tin giả để chính quyền trục xuất M1 ra khỏi Úc.

Ngày 9.1.2017 Khawaja gọi cho đường dây nóng Boder Watch của Bộ Nội vụ, tố cáo M1 had revealed là thành viên của một tổ chức Hồi giáo cực đoan, cho biết M1 đã đến huấn luyện tại Pakistan vào tháng Sáu năm 2016 và hiện đang lăm le đến Iraq và Syria than gia thánh chiến. Anh ta cũng tố cáo M1 muốn xin thường trú tại Úc để truyền bá tư tưởng thánh chiến cho dẫn người Hồi giáo tại Úc.

Related posts