Học giả Trung Quốc coi 4.000 mạng người không là gì

Thiện Phong

Lý Nghị tại diễn đàn “Đối thoại Vịnh Thâm Quyến” vào ngày 16/10/2020 (ảnh: Chụp màn hình video).

Dư luận nói người phát ngôn không phải “học giả” mà là “học tra” (học giả cặn bã).

Ngày 23/11, một đoạn video về bài phát biểu của học giả Trung Quốc Lý Nghị được lan truyền trên Twitter. Đoạn video cho thấy, ông ta đã có những phát ngôn gây sốc trong một lần diễn thuyết gần đây: Trung Quốc có 1,4 tỷ người, nhưng trong trận đại dịch viêm phổi này (COVID-19), mà chỉ chết có 4.000 người, vậy chẳng khác nào chưa có ai chết.

Nhiều cư dân mạng đã rất phẫn nộ với phát ngôn đó và gọi ông ta là “học giả cặn bã” (học tra).

Trong video, Lý Nghị nói “chủng virus corona mới sẽ gây bất lợi nhất cho châu Âu và Hoa Kỳ, được lợi nhất là Trung Quốc và Triều Tiên. Trong 1,4 tỷ nhân tài mà chúng ta mới chết có 4.000, trong khi Hoa Kỳ chết hơn 200.000 người. Tỷ lệ về cơ bản tương đương với việc Trung Quốc không có người chết”.

Lý Nghị còn nói kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ vào năm 2027, Trung Quốc sẽ đè bẹp và không cho Hoa Kỳ ngóc đầu dậy.

Ông này đã có bài phát biểu với những ngôn từ gây sốc tại diễn đàn “Đối thoại Vịnh Thâm Quyến” vào ngày 16/10/2020.

Đối với phát biểu trên, cư dân mạng lần lượt chỉ trích, Sound of Hope đã tổng hợp một vài bình luận:

“Dưới cái nhìn của Lý Nghị và trong con mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), 4 nghìn mạng sống không được tính là mạng người. Vậy chắc 40 triệu người đã chết trong nạn đói lớn 1958-1963, thì cũng tương đương với không có ai chết”.

“Đây là một học giả hay học tra – một tên cặn bã?”

“Đây kẻ bại não, đầu tiên tưởng là chuyên gia thay ĐCSTQ nói tiếng người, nhưng giờ phát hiện rằng anh ta chỉ biết sủa”.

“Cả nước đang chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, nhưng nhà nước chỉ cần bỏ ra 5 xu là có những kẻ sẵn sàng nói trắng thành đen”.

“Đây là một kẻ vô đạo đức. Những gì hắn ta nói, rất có thể đại diện cho suy nghĩ của một tổ chức khủng bố, đang muốn phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học”.

“Một quốc gia và một chính phủ lưu manh như vậy, tương lai còn gì để mà nói đây…”.

“Hắn đã thừa nhận rằng chính Trung Quốc sẽ không cho Hoa Kỳ tồn tại, vậy đừng nên trách Hoa Kỳ không nương tay”.

Mặc dù, ĐCSTQ tuyên bố rằng số người chết do đại dịch trong nước là hơn 4.000 người, trong đó Vũ Hán có hơn 3.800 người. Nhưng toàn thế giới vẫn nghi ngờ ĐCSTQ đưa ra số liệu giả.

Tháng 3 năm nay, Nhà tang lễ Vũ Xương thuộc thành phố Vũ Hán, đã thông báo rằng, họ bắt đầu trả tro cốt cho gia đình những người chết vì dịch. Bắt đầu từ ngày 23/3 và mỗi ngày trả 500 bình tro cốt, họ nói cố gắng đến ngày 5/4 thì trả xong.

Một số cư dân mạng Trung Quốc, ước tính có bảy nhà tang lễ ở Vũ Hán, đã trả tổng cộng 3.500 chiếc bình mỗi ngày. Vậy tổng cộng là 42.000 bình được trả, trong 12 ngày, từ 23/3 đến 5/4.

Theo Caixinglobal.com, chỉ riêng tại nhà tang lễ Hán Khẩu, trong hai ngày đã có 5.000 người đến nhận, gấp đôi con số tử vong do ĐCSTQ công bố ở Vũ Hán vào thời điểm đó.

Ngoài ra, cư dân mạng Trung Quốc đã tính toán dựa trên số lượng lò thiêu. Có 84 lò hỏa táng trong 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán, giả sử 65 lò có thể hoạt động bình thường thì việc hỏa táng mỗi bộ hài cốt được tính là 1 giờ, chạy 24 giờ một ngày thì 1.560 bộ hài cốt có thể được hỏa táng mỗi ngày. Loại trừ khoảng 200 ca tử vong bình thường mỗi ngày. Số người chết được tính trong 30 ngày là 46.800.

Bloomberg hôm 2/4 cũng tiết lộ rằng, cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đệ trình một báo cáo mật lên Tòa Bạch Ốc, nói rằng ĐCSTQ đã cố tình che giấu nhiều trường hợp tử vong do chết vì dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Trump, đã nhiều lần bày tỏ sự không tin tưởng vào dữ liệu tử vong do nhiễm virus Vũ Hán được cung cấp bởi ĐCSTQ.

Tổng thống Pháp Macron, cũng bày tỏ sự nghi ngờ về việc xử lý dịch bệnh của ĐCSTQ. Ông tin rằng việc ĐCSTQ xử lý dịch bệnh có một “vùng xám” và cảnh báo phương Tây không nên quá “ngây thơ”.

Vào tháng 6 năm nay, các học giả từ Trường Đại học Y khoa Washington, Đại học Bang Ohio đã cùng công bố một báo cáo khảo sát, tổng hợp và phân tích một lượng lớn dữ liệu, do chính quyền ĐCSTQ công bố, gồm các báo cáo truyền thông chính thức và không chính thức, thông tin trên mạng xã hội và lò hỏa táng Vũ Hán, số lượng các bình… kết luận rằng, số người chết vì dịch ở Vũ Hán, gấp 10 lần con số mà ĐCSTQ công bố.

Vài ngày trước, ông Trung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, tiết lộ rằng tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân nặng ở Vũ Hán lên tới 40%, theo Sound of Hope. Nhiều người ngoài cuộc đều biết rằng, vào thời cao điểm của dịch bệnh, số người chết thực tế ở Vũ Hán là ngoài sức tưởng tượng.

Đây không phải là phát biểu gây sốc đầu tiên của Lý nghị, mà trước đó ông ta đã có những phát biểu gây sốc khác, ví dụ ông ta từng nói rằng: “Không thể cùng Đài Loan thống nhất hòa bình, Đài Loan phải được kiểm soát bằng vũ lực”; “Chỉ cần Quân Giải phóng của ĐCSTQ vượt qua eo biển Đài Loan, người dân Đài Loan sẽ quên ý tưởng Đài Loan độc lập”. Lý Nghị còn nói rằng, “25 triệu người dân nhập cư mới sẽ được gửi đến Đài Loan, sau khi quân đội của ĐCSTQ giải quyết được vấn đề ‘Đài Loan độc lập’”.

Vào ngày 9/4/2019, Lý Nghị nhập cảnh vào Đài Loan bằng thị thực du lịch, trong lúc ông ta đang chuẩn bị tham gia các diễn đàn do “Hiệp hội thúc đẩy hòa bình thống nhất Đài Loan” tổ chức, thì đã bị chính quyền Đài Loan áp giải ra khỏi đất nước và tuyên bố rằng ông ta đã vi phạm các quy định của chính phủ Đài Loan.

Related posts