Cảnh náo loạn đã xuất hiện trên đường phố Buenos Aires, thời điểm cả nước Argentina để tang huyền thoại Diego Maradona.
Ngày hôm qua (25/11), cả thế giới bàng hoàng khi hay tin huyền thoại Diego Maradona qua đời do cơn đau tim. Đó là điều không thể tin nổi đối với các tín đồ làng túc cầu. Riêng với đất nước Argentina, đây thực sự là tin sét đánh. Ngay lập tức, Tổng thống Alberto Fernandez tuyên bố, Argentina sẽ để quốc tang 3 ngày nhằm tưởng nhớ Maradona. Thi thể ông trong những ngày này sẽ đặt tại Dinh Tổng thống, ở thủ đô Buenos Aires. Đáng chú ý, đám đông cổ động viên quá khích đã xảy ra xung đột với phía cảnh sát. Một người đàn ông té xuống Không ít CĐV bất chấp giơ nắm đấm về phía cảnh sát trong nỗ lực được nhìn thấy thi thể Maradona lần cuối. Đám đông cố đột nhập vào Dinh Tổng thống khi cảnh sát đang ra sức ngăn chặn dòng người quá khích. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn ngay giữa lòng thủ đô.Hàng trăm người hâm mộ không ngần ngại đối đầu với cảnh sát ở Buenos Aires. Sự đau buồn là điều có thể thấy được sau khi Maradona qua đời. Người hâm mộ vượt qua hàng rào và ẩu đả với cảnh sát chống bạo động gần Dinh Tổng thống. Trong sự bất lực, một cổ động viên chỉ còn biết la khóc thất thanh. Đây là số ít cổ động viên may mắn được vào thăm viếng Maradona. Tất cả biểu lộ rõ sự đau buồn với mất mát quá lớn này. Maradona là biểu tượng của cả đất nước Argentina, không ai có thể ngờ được huyền thoại của họ lại ra đi quá đột ngột. Nỗi đau không thể nói nên lời.