WHO sắp đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19. Cư dân mạng hỏi: Đến khảo cổ à?

Tâm Thanh

Ảnh chụp màn hình Youtube/WHO

Sau khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu thay đổi vai trò của mình từ “kẻ làm lây lan virus” thành “nhà cung cấp vắc-xin”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cuối cùng đã ra thông báo rằng, họ sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để điều tra về virus viêm phổi Vũ Hán vào tháng 1 tới, Reuters đưa tin.

Đã một năm kể từ ngày virus viêm phổi Vũ Hán lây lan ra toàn cầu và gây thiệt hại nặng nề đến các quốc gia trên thế giới. Những biến động trong một năm qua khiến người ta không khỏi mất đi niềm tin vào Tổ chức Y tế thế giới, cũng như không tin rằng một cuộc điều tra như vậy có thể đưa ra bất kỳ kết luận đáng tin cậy nào.

Babatunde Olowokure, giám đốc WHO phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết tại cuộc họp báo ngày 17/12 rằng, WHO vẫn đang đàm phán với chính phủ Trung Quốc về các thỏa thuận điều tra và những nơi mà các chuyên gia sẽ đến để thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa được xác nhận.

“Những gì chúng tôi biết là cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào đầu tháng Giêng”, ông cho biết.

Theo Reuters, họ có thể sẽ tới Vũ Hán để xem xét các bằng chứng do các chuyên gia Trung Quốc thu thập, bao gồm cả mẫu người và động vật, sau đó sẽ tiến hành nghiên cứu sơ bộ.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, Bắc Kinh đã hứa rằng sẽ để các chuyên gia của WHO vào Trung Quốc điều tra về virus, nhưng điều kiện tiên quyết là, phần then chốt của cuộc điều tra phải do các chuyên gia Trung Quốc kiểm soát.

Trong khi cả thế giới lên án hành vi che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khiến virus lây lan ra toàn cầu và chính quyền Trung Quốc liên tục phủ nhận, đẩy nguồn gốc của virus cho những quốc gia khác, thì kể từ hồi tháng 3 năm nay, chợ hải sản Hoa Nam Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, nơi được coi là khởi nguồn của dịch bệnh, đã bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ. Người dân cho rằng, hành động của chính quyền là “hủy thi diệt tích”, tức là xóa sạch dấu vết, bằng chứng phạm tội.

Mặc dù vậy, khi một số chuyên gia của WHO đến Trung Quốc để điều tra về virus viêm phổi Vũ Hán vào tháng 7 năm nay, họ vẫn không được phép đến thành phố Vũ Hán mà chỉ ở lại Bắc Kinh trong 3 tuần rồi trở về nhà. Kết quả là, họ không thu được bất kỳ báo cáo điều tra nào có giá trị.

Do đó, đối với cuộc điều tra vào tháng Giêng tới, cư dân mạng đã xôn xao bình luận:

“Đây là phái chuyên gia tới để khảo cổ đúng không?”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã tiêu hủy bằng chứng và giết người diệt khẩu”.

“Đi làm gì chứ? Một sự lãng phí tiền bạc… Hay là đi để lấy tiền thưởng?”

“Các bộ phận ánh sáng, trang phục, trang điểm, đạo cụ, dàn dựng và hiệu ứng đặc biệt đã sẵn sàng để ghi hình!”

“Lại muốn đi du lịch công sao? Tham ăn, tham uống, vui chơi … Cẩn thận không bị quay phim nha!”

WHO đã bị thế giới chỉ trích vì giúp Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh và hành động chậm chạp trong đại dịch năm nay. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Asō Tarō từng thẳng thắn tuyên bố rằng, do mối quan hệ chặt chẽ giữa tổ chức này (WHO) và ĐCSTQ, mà nhiều người đã gọi Tổ chức Y tế Thế giới là “Tổ chức Y tế Trung Quốc”.

Đài Á Châu Tự Do cũng đã trích dẫn các tài liệu nội bộ và các cuộc phỏng vấn với một số nhà ngoại giao và nhà khoa học, tiết lộ rằng vì để có cơ hội được vào Trung Quốc điều tra, WHO đã nhiều lần nhượng bộ ĐCSTQ, bao gồm cả việc đồng ý cho phép các nhà khoa học Trung Quốc chủ trì phần chính của cuộc điều tra.

Nhà bình luận về các sự kiện, ông Hoành Hà cho rằng, công cuộc truy tìm nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán của WHO ở Trung Quốc là một “màn trình diễn chính trị”. Họ đang hành động nhằm giảm bớt những chỉ trích từ ngoại giới. Tuy nhiên, trên thực tế, tổ chức WHO vốn không có hứng thú đối với cuộc điều tra này.

Related posts