Vệ sĩ theo sát trong tiệc tất tiên, Tập Cận Bình đang bị đe dọa tính mạng?

Vũ Dương

Ảnh chụp từ Twitter.

Rất có thể sau thời gian dài “gây thù chuốc oán” ông Tập Cận Bình đang rất lo sợ bị ám sát bởi những quan chức có “ân oán” với ông. Những hình ảnh mà truyền thông quan sát được từ một bữa tiệc gần đây cho thấy điều đó, theo Sound of Hope.

Một ngày trước Tết Nguyên Đán của Trung Quốc (ngày 10/2), chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức buổi họp mặt chúc tết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Điều khiến người ta ngạc nhiên là xuất hiện một số thanh niên mặc đồ đen ngồi xung quanh chiếc bàn chính nơi tám quan chức cấp cao, trong đó có ông Tập Cận Bình đang ngồi. Ngoại giới nghi ngờ rằng họ rất có thể là vệ sĩ của Trung Nam Hải, nhưng trước đây, tình huống an ninh công khai như vậy rất hiếm khi xảy ra .

Ngày 10/2, giới lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ đã tổ chức tiệc mừng năm mới, 7 Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn và các quan chức cấp cao khác đều đến tham dự. Cuộc họp do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì và Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu. Sau khi ông Tập Cận Bình phát biểu xong liền ngồi vào bàn chính ở giữa cùng với 6 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác và Vương Kỳ Sơn để xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Từ video do phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ công bố, có thể thấy nhiều thanh niên đang ngồi ở các bàn xung quanh bàn chính, tạo thành tư thế sẵn sàng bảo vệ bàn chính trong mọi thời khắc.

Có cư dân mạng thắc mắc: “Ai có thể cho tôi biết những người trong vòng tròn này là làm gì không?”. Cũng có cư dân mạng chỉ ra: “Đoán chừng [họ] là nhân viên an ninh”, “Vệ sĩ Trung Nam Hải”.

Trước đây, mỗi khi Tập Cận Bình đến thăm các địa điểm, vệ sĩ chủ yếu được dùng làm khán giả đứng trong đám đông để đề phòng bất trắc, nhưng thật bất ngờ khi trong buổi họp mặt chúc tết giữa các lãnh đạo cấp cao với nhau họ cũng có mặt, thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Vấn đề là tại sao an ninh lại phải ngồi vào bàn ăn. Bình thường họ chỉ cần xuất hiện ở rìa sảnh là đủ rồi. Nếu nói tham dự tiệc mừng năm mới phải đều là mấy ông lãnh đạo cốt cán mới phải, lẽ nào cũng cần phải giám sát cặn kẽ như vậy sao”.

Ngày 4/2, ông Tập Cận Bình đến thăm thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, chính quyền địa phương đã sử dụng “chiêu trò cũ” để “làm màu” cho ông Tập và ĐCSTQ. Họ cử ra “diễn viên quần chúng” vỗ tay khi đón ông Tập. Có người nhìn thấy dàn vệ sĩ Trung Nam Hải hộ tống ông Tập Cận Bình từ trên không: hơn 40 người tùy tùng và vệ sĩ, tất cả đều mặc áo đen và quần đen. Khi ông Tập Cận Bình lên xe, chỉ có một số tùy tùng và vệ sĩ lên xe.

Đội hình an ninh chặt chẽ lần này giống hệt như những chuyến thăm các nơi trước đây của Tập Cận Bình.

Tờ Liberty Times cho biết, đoạn video từ góc quay bị lộ này rất có khả năng bị rò rỉ từ chính các đặc vụ bảo vệ lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình được bảo vệ nghiêm ngặt là vậy, nhưng từ hình ảnh chuyển động quay được từ trên không mà nói, nếu ông Tập Cận Bình bị phục kích từ góc độ tương tự thì sớm đã bị bắn chết rồi.

Ông Lý Quân (Li Jun), chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, cho biết những người không thuộc phe cánh của ông Tập đang hình thành một nhóm thế lực. Kỳ thực cũng chính là vì Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20 sắp diễn ra. Ông Tập Cận Bình sẽ tái nhậm chức sau hơn một năm nữa, và đương nhiên lợi ích của rất nhiều quan chức không “vừa mắt” ông Tập sẽ khó lòng được đảm bảo, chỉ hơi sơ sẩy sẽ bị bắt ngay, đặc biệt là những quan chức từ thời ông Giang Trạch Dân. Vì vậy, họ cố gắng tìm cách loại bỏ ông Tập Cận Bình.

Ông Lý Hằng Thanh (Li Hengqing), học giả tại Viện Thông tin và Chiến lược Washington, nhận định: “Năm 2022 sẽ là trận chiến sinh tử đối với Tập Cận Bình, hoặc ông ấy có thể thực hành tái cử cả đời, hoặc [đây] có thể là trận Waterloo [trận chiến quyết định cuối cùng] của ông ấy”.

Related posts