Xuân Hy Vọng – Trâm Anh

“Xuân vừa về trên bãi cỏ non.

Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn.

Hoa cười cùng tia nắng vàng son

Lũ ong lên đường cánh tung tròn”

Hoa xuân- Phạm duy

Mùa xuân thơm thảo của đất trời lại trở về với những người con xa xứ, gợi nhớ những ngày Tết ấm cúng của một thủa thanh bình cùng với mẹ cha ngày thơ ấu. Thủa ấy, ba ngày Tết, nhà luôn rộn ràng đón khách tới chúc mừng đầu năm, mong mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, an lành, và hạnh phúc. Bình trà luôn ấm, bánh mứt đầy bàn, hoa quả tươi tắn bên nhánh mai vàng rực rỡ. Lũ trẻ con mừng vui chạy ra, chạy vào với bộ đồ mới tinh mặc lần đầu thật hồn nhiên, đỏ rực trên tay là những phong bì lì xì mừng tuổi. Lâu lâu, nghe nhà ai trong xóm có tiếng pháo đì đùng, bọn trẻ lại chạy đến, rồi hớn hở quay về, khuôn mặt rạng ngời với những chiếc pháo lẻ chiến lợi phẩm trên tay.

Rực sáng ngoài hiên là những cây mai vàng tứ quý, trước đó một tháng đã được tuốt lá, tới ngày Tết hoa nở vàng rực cả sân, tương phản với sắc pháo hồng đầy sân của đợt pháo đêm Giao thừa “Tống cựu nghinh tân”.

Ký ức êm đềm ấy cứ theo mãi, không hề phai nhòa với thời gian, luôn hiện lên mỗi dịp xuân về. Và cứ thế, chúng tôi sống với hoài niệm đẹp đẽ ấy.

Năm Canh tí vừa qua là một năm kỳ lạ. Không biết câu nói của người xưa có đúng là “canh cô mồ quả”, có nghĩa là xui xẻo hay không, nhưng chắc chắn là mọi người sẽ thở phào khi năm này đi qua mà không muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Riêng Nguyệt cầm, đây là một năm đáng nhớ, vì đây là thời điểm Nguyệt cầm ra đời, để đem niềm vui đến cho chính mình và cho mọi người.

Qua năm mới, hòa cùng niềm vui và sắc màu tươi vui của những nhành lá non mơn man, của những bông hoa tươi thắm, niềm hy vọng năm mới Tân Sửu sẽ là một năm tốt đẹp và bình an hơn. Vì thế Nguyệt Cầm đã chọn Xuân Hy Vọng làm chủ đề cho chương trình Têt năm này. Chọn chủ đề Xuân Hy Vọng, là đã nói lên ước vọng của mọi người sau gần một năm bị những con virus hoành hành, gây biết bao khó khăn cho đời sống của mọi người trên toàn thế giới.

Nguyệt Cầm làm chương trình Xuân Hy vọng lần này của mình với nhiều thay đổi trong cách chuẩn bị cho video music. Không như khoảng thời gian bị lockdown, mọi thứ đều được thâu từng cá nhân ở nhà rồi được thực hiện theo kỷ thuật ráp nối của phim ảnh, không một lần tập luyện, không một lần đứng cạnh nhau, mọi thứ đều dùng phương tiện thông tin để liên lạc, thế nhưng khi sản phẩm ra mắt, ấn tượng như là được tập luyên và thu hình cùng nhau. Lần này mọi người được tự do đi lại thoải mái, nên đa số các video đều quay ngoại cảnh thiên nhiên.

Thật may mắn thời điểm này đang là mùa xuân nên cây cỏ được khoác lên mình một màu xanh tươi mát, hoa đua khoe sắc dưới làn gió xuân mơn man. Trong hồ, những đóa sen tỏa ngát dáng vẻ thanh tao của một loài hoa tinh khiết và quý phái. Từng đàn hải âu tung bay bên hồ tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Dưới nước, những cô chú vịt trời trắng muốt xinh đẹp lượn lờ bên những cánh sen tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hôm đi thâu, có cả một gia đình thiên nga góp mặt. Điểm đặc biệt là thiên nga ở nam bán cầu chỉ có màu đen, chứ không theo trí tưởng tượng của mọi người, thiên nga lúc nào cũng trắng trẻo. Nhưng cho dù vóc dáng hay màu lông có khác nhau, mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng mà tạo hóa đã tạo ra cho chúng.

Hôm ấy bốn anh em đi thâu ngoại cảnh dưới những cơn mưa lất phất chợt đi chợt đến, cảm giác như đang đón những đợt mưa xuân. Producer Andy Ngô thật tất bật với mọi thứ để có đủ hình ảnh làm MV cho tất cả mọi người.

Chiều còn mưa bay

Ướt bước chân mòn lãng du

Ướt áo cho tình thấm sâu

Ướt đóa môi hồng hững hờ

Rũ ướt cung đàn

buồn dâng mây tím giăng ngang

buồn vương ân ái phai tàn

Không hiểu trời có biết ca sĩ Hữu Thành chọn bài ‘Tình Khúc Mùa Xuân’ hay không mà thi thoảng cũng lắc rắc vài hạt mưa rơi điểm cho video clip thêm phần lãng mạn, còn tôi và Lam Anh thì tìm chỗ núp để tà áo dài không bị lấm tấm khi tới phiên quay của mình. Hôm ấy Lam Anh thâu bài ‘Nắng Có Còn Xuân’ thật dễ thương và duyên dáng.

Như bao giọt sương còn vương mình trên lá

Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười

Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá

Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ

(Nắng Có Còn Xuân – Đức trí)

Phần quay song ca Trâm Anh và Nghiêm Lệ thì chọn địa điểm khác, có những đặc điểm nhiều người thích, đó là khung cảnh êm ả của trời mây nước, của những cỏ lách và lau sậy, điểm thêm những bông hoa tim tím rất duyên, thích hợp cho một ‘Mộng Chiều Xuân’ đầy chất lãng mạn.

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung

Người yêu thoáng qua trong giấc mộng

Vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ

Trách ai đành tâm hững hờ

(Mộng Chiều xuân- Ngọc Bích)

Dưới ống kính của anh Gia Hùng, cảnh chùa với những cành đào và những nhánh mai vàng tươi thắm cho bài Xuân về, một bài hát xuân thời tiền chiến của Thẩm Oánh nhẹ nhàng hiếm nghe ai hát, càng tăng thêm vẻ đẹp cho những tà áo dài Việt Nam duyên dáng mà chị Hồng Yến mặc thật trang nhả và quý phái.

Mưa phất trên bông hoa đào tươi

Oanh yến đang mê say mừng vui

Chào trong nắng mới hương sắc hoa

Líu lo tưng bừng hợp ca

Có một câu hát mà chắc chắn khi nghe ai cũng có nhiều cảm xúc

” Em đến thăm anh đêm ba mươi

Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi

Anh nói với người phu quét đường

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.”

MV ‘Em Đến Thăm Anh Đêm 30’ của Nghiêm Lệ thật xuất sắc với 3 ống kính của anh Neil Tạ, Tín Nguyễn và một người bạn, khiến ai cũng mê mẫn vì khuôn mặt khả ái, và giọng hát truyền cảm của cô ca sĩ dễ thương này.

Tôi rất thích cách quay của anh Tín Nguyễn! Anh có cặp mắt rất nghệ thuật với các góc độ của ống kính và những chi tiết rất sống động, bởi vậy MV ‘Đưa Em Về’ của anh trong màn song ca của cặp đôi tài năng Nghiêm Lệ- Hữu Thành là một trong các tuyệt tác!

Các tiết mục còn lại của Thanh Lan, chị Tiết Thu, tam ca và anh Huỳnh Hiếu được quay dạng studio với kỷ thuật cắt ráp phim ảnh dễ thương và sống động của cô MC kiêm ca sĩ xinh đẹp đa tài, tất cả các MV này đều do Thanh Lan thực hiện với khoảng thời gian ít ỏi của mình.

Bao giờ cũng vậy, Thanh lan đã cho mọi người cảm giác thật dễ thương và tươi vui với những MV đầy màu sắc và sống động!

Thanh Lan trong sáng, dễ thương với Khúc hát thanh xuân rực rỡ hoa xuân

Bài ca ‘Tết Cho Em’ của chị Tiết Thu với lời ca mộc mạc nhưng không kém phần trữ tình. Cùng MV ‘Em đã thấy mùa xuân chưa’ với chất giọng ấm áp của anh Huỳnh Hiếu, đã cống hiến cho mọi người một chương trình ca nhạc nhiều sắc thái.

Giờ đây, ngồi viết những dòng này, cảm giác thật thú vị khi công lao của mọi người được đền bù bằng những lời khen ngợi nồng nhiệt của quý khán thính giả thân thương dành cho Nguyệt Cầm sau buổi trình chiếu.

Riêng với các thành viên của Nguyệt Cầm, đây là một thành quả đáng tự hào, đóng góp thêm vào bộ sưu tập các chương trình của Nguyệt Cầm, sẽ là

một kỷ niệm đẹp khi nhìn lại. Mọi người đã cùng đồng hành, cùng nhau góp sức, góp ý tưởng để làm nên một Xuân Hy Vọng!

Trâm Anh

Xuân Hy Vọng Tân Sửu 2021

Related posts