Covid-19: NSW ghi nhận ca nhiễm đầu tiên sau 55 này

https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/016c732524e3aa4a9ce30ea0940c72a8?width=650

Hôm Chủ Nhật (14/3/2021) Tiểu bang NSW đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên sau 55 ngày và bệnh nhân mới nhấn này là nhân viên làm việc tại hai khách sạn ở Sydney, là nơi sử dụng để cách ly người đến hay trở về từ nước ngoài.

Trước đó, hôm thứ Bảy tiểu bang Queensland ghi nhận ca nhiễm cộng đồng đầu tiên của nướn sau hơn 2 tuần

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk cho biết người nhiễm là một nữ bác sĩ, người đã điều trị cho 2 bệnh nhân mới trở về Úc. Bác sĩ này dương tính với biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Anh.

Đây là ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên tính trên toàn quốc kể từ ngày 24.2.2021 vừa qua. Hiện cơ quan hữu trách đang gấp rút khoanh vùng những người từng có tiếp xúc với bác sĩ trên, cũng như những bệnh nhân mà bác sĩ này từng điều trị.

Tính đến thời điểm hiện tại, Úc đã ghi nhận hơn 29,000 ca, trong đó có 909 ca tử vong và đây chỉ là những con “số lẻ” so với các nước phát triển khác như Mỹ hay Âu châu. Đây được xem là kết quả của những biện pháp chống dịch kịp thời của cính phủ liên bang và như đóng cửa các biên giới quốc tế, các lệnh phong tỏa và những hạn chế xã hội nghiêm ngặt.

New Zealand tức giận vì Úc gọi tội phạm nước mình là “rác rưởi”

Ngoai truong New Zealand Mahuta anh 1
Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta

Khẩu chiến đã diễn ra giữa New Zealand và Úc vào cuối tuần qua khi sau khi Tổng trưởng Nội vụ Peter Dutton gọi những tội phạm có quốc tịch New Zealand bị tống khứ về quê hương là “đồ rác rưởi”.

Cơ sự phát sính một phóng sự truyền hình của Đài số 9, trong đó phóng viên của đài này phỏng vấn những tội phạm bị Bộ Di trú Úc đưa lên máy bay trả về New Zealand. Đài này cũng phỏng vấn ông Dutton, trong đó ông khoe khoang thành tích là đã tống khứ hơn 700 người trong 12 tháng qua.

Ông phát biểu: “Ở đây, chúng ta đang nói đến những tội phạm nghiêm trọng nhất, đất nước sẽ an toàn hơn khi trục xuất họ. Với việc đổ rác ra bên ngoài, chúng ta có thể khiến Úc trở thành nơi an toàn hơn”.

Từ lâu chính sách trục xuất này đã khiến New Zealand giận dữ, phản đối vì lẽ những người bị trả về hầu như không có mối liên hệ nào ngoài yếu tố quốc tịch với New Zealand vì đã sang Úc từ nhỏ, và sống nhiều năm ở Úc, chỉ chưa hề nhập tịch Úc.

Bây giờ giọng điệu của ông Dutton đã trở thành giọt nước tràn ly và Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nói bình luận ấy “chỉ làm ô uế danh tiếng” của ông Dutton.

Bà phá biểu: “Tôi nghĩ Úc nên cân nhắc kỹ lưỡng về cách họ miêu tả việc chuyển giao người phạm tội về New Zealand. Bình luận của ông Dutton đã thể hiện nhân cách của chính ông ấy”.

Bà Mahuta là người Maori, thổ dân New Zealand và đa số những công dân New Zealand bị trục xuất là người Maori.

Tuy nhiên bà Judith Collins, lãnh tụ tịch đảng Quốc gia đối lập của New Zealand cũng khai thác chuyện này để kiếm điểm chính trị, đòi hỏi Thủ tướng Jacinda Ardenr phải “có biện pháp trả đũa” chinh sách trục xuất tội phạm của Úc cũng như lời lẽ miệt thị của ông Dutton. Bà tuyên bố: “Chúng ta không thể là bãi rác cho mọi điều sai trái xảy ra ở Úc. Họ (Úc) cần lấy lại những gì là của họ”.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết chính phủ New Zealand đã nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối chính sách trục xuất tội phạm này, tuy nhiên bà khẳng định sẽ không để bản thân bị kéo vào cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng với nước láng giềng.

Bà nói: “Bình luận của ông ấy không làm thay đổi quan điểm của tôi. Úc biết rất rõ quan điểm của chúng ta về vấn đề này. Về thực tế liên quan đến đoạn video, chúng ta sẽ không ăn miếng trả miếng với họ, bởi tôi nghĩ làm vậy cũng không giúp được gì”.

Phần ông Dutton, vẫn tiếp tục thái độ cứng rắn. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh 2GB sau đó, ông khẳng định rằng chính sách trục xuất gửi đi “thông điệp thực sự” tới những người đang sống ở Úc nhờ visa, rằng họ cần tuân thủ pháp luật. Ông tuyên bố: “Tôi không quan tâm bạn là người New Zealand, người Anh, hay bạn là công dân bất cứ nước nào. Nếu bạn ra ngoài vào tối thứ Sáu, đánh người hoặc giết người, bạn có thể trông chờ điều gì khác nào?”.

Related posts