Phương Thảo: giọng ca truyền cảm của vườn văn nghệ Melbourne – Tamar Lê and Quynh Lê

Cách đây cũng gần hai năm rồi, lúc chân ướt chân ráo mới rời Tasmania qua Melbourne, QH và tôi ước ao được đi xem một chương trình văn nghệ, vì nghe người ta nói: Nếu qua Melbourne mà không đi xem văn nghệ thì giống như đi đến thành phố Verona mà không thăm historic cassa, một huyền thoại Romeo và Juliet.

Vào một đêm cuối thu thì phải, QH trong chiếc áo mới và tôi thì chỉnh tề với cái áo veston vừa mới tậu được, thế là chúng tôi sung sướng được đi xem show đầu tiên mà mình từng ước mơ: Ca sĩ Phương Thảo với Kiếp Đam Mê.  

Wow, thật bất ngờ và rất hãnh diện, như đã viết lại ấn tượng của mình trên báo Việt Luận về đêm trình diễn đặc sắc này. QH và tôi say sưa chìm đắm trong “Kiếp Đam Mê”. Giọng ca của Phương Thảo ngọt ngào, truyền cảm, và rất “đam mê.” Phương Thảo có biệt tài là ca được những thể loại nhạc khác nhau và ca rất hay, từ nhạc trữ tình hiện đại đi vào lòng người, cho đến nhạc mang âm hưởng cổ truyền dân gian vang bóng một thời. Phương Thảo trình diễn những bài ca ru tình làm say đắm lòng người.

Hôm tối Thứ Bảy vừa rồi trong đêm văn nghệ tại The French Baguette Cafe, QH và tôi rất vui gặp lại Phương Thảo, dễ thương hơn, đẹp hơn và luôn luôn ấn tượng với nét hiền hòa, nụ cười duyên dáng, mái tóc học trò thướt tha.

“Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà, ta hằng ngại ngùng, sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.” (NTM)

Please enjoy Phương Thảo singing the song ‘ Chuyện một chiếc cầu đã gãy’ của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Cám ơn Andy Ngo anh Rạng and others post lại bài này trên Fb và cũng là cơ hội nhắc lại cho QH và tôi một kỷ niêm đẹp về âm nhạc của thành phố duyên dáng Melbourne.\

https://www.facebook.com/andy.ngo/videos/10157529586282293

Related posts