Nước Úc có hai thủ tướng

Từ thứ Hai tuần qua, nước Úc có hai thủ tướng. Một thủ tướng lo cho đàn ông. Một thủ tướng lo cho đàn bà. Thủ tướng lo cho đàn ông hiển nhiên là đực rựa Scott Morrison, tục gọi là ScoMo. Thủ tướng lo cho đàn bà (lại cũng hiển nhiên) phải là một liền bà phe ta: bà Marise Payne. Bà Marise Payne đang làm bà ngoại cho Úc và được thủ tướng Scott Morrison giới thiệu với trăm họ khi cải tổ nội các như là ‘Prime Minister for Women, Thủ tướng cho phụ nữ’.
Ông Scott Morrison phải cấp tốc cải tổ nội các để giải quyết vụ tổng trưởng tư pháp Christian Porter bị tố hiếp dâm và bà tổng trưởng quốc phòng Linda Reynolds lỡ mồm lỡ miệng chê cô Brittany Higgins chỉ là một con ngựa xí (Lying cow). Cả hai bị đuổi khỏi ngai tổng trưởng tổ bố, dời qua ghế bộ trưởng tí teo. Lý do thứ nhì buộc ông Scott Morrison thay đổi các ghế trong nội các vì bị các bà các cô … chê quá sá cỡ. Thăm dò mới nhất do công ty Essential Media thực hiện cho thấy: trong tuần qua tỷ lệ đực rựa ủng hộ thủ tướng không đổi. Nhưng khi hỏi phe kẹp tóc thì cứ sáu cử tri lại có một trước đây ủng hộ ông Scott Morrison, nay lắc đầu. Thật sự, trước lùm xùm quanh chuyện sếch ở trong tòa nhà quốc hội, thủ tướng đã xoay sở nhiều. Nhưng vẫn không kham nổi cơn bão ‘March4Justice’ do các bà các cô thổi quá mạnh ở gần hết thành phố và thị trấn trên toàn nước Úc.

Thủ tướng và nội các lo cho phụ nữ
Đã là thủ tướng thì phải có nội các vây chung quanh. Quanh thủ tướng lo cho đàn bà ở Úc là một nội các toàn bóng hồng. Bà Jane Hume, bộ trưởng lo cho phụ nữ được no cơm ấm áo (chữ Anh là Minister for Women’s Economic Security); bà Anne Ruston bộ trưởng lo cho phụ nữ không bị ai hãm hại (chữ Anh là Minister for Women’s Safety); bà Amanda Stoker, bộ trưởng phụ tá cho cho bà thủ tướng (Assistant Minister for Women).

Bà Marise Payne, thủ tướng lo cho phụ nữ ở Úc.


Chung quanh bốn nữ lưu thượng thặng, còn thêm một lô đực rựa tiếp tay. Đích thân thủ tướng (lo cho đàn ông) ScoMo chung ghế chủ toạ với bà thủ tướng (lo cho đàn bà) khi họp nội các (lo cho đàn bà). Lớ ngớ bên trong nội các này còn thêm các ông phó thủ tướng Michael McCormack, tổng trưởng kinh tế Josh Frydenberg và tổng trưởng tài chính Simon Birmingham.

Thử lửa đầu tiên
Thử lửa đầu tiên cho nội các đàn bà này là khi chính phủ trình dự luật ngân sách mới cho tài khoá 2001-2002. Ngân sách vừa rồi bị chê là nhắm tới đàn ông quá nhiều vì mấy chuyện đàn bà quan tâm bị cho ra rìa. Tỷ như chuyện nhà giữ trẻ, khám bệnh phụ khoa, bạo hành trong gia đình, phụ nữ lãnh lương thấp, vân vân.
Nội các lo cho phụ nữ dưới quyền thủ tướng lo cho phụ nữ Marise Payne có tồn tại hay không? Có lẽ dân Úc sẽ biết câu trả lời trong đêm đệ trình ngân sách. Thông thường, cứ vào tối Thứ Ba thứ nhì trong tháng Năm thì tổng trưởng kinh tế nói nửa tiếng đồng hồ tại quốc hội liên bang Úc để đệ trình dự luật ngân sách mới. Năm ngoái, vì con Corona cắn dữ quá, chính phủ dời đêm đệ trình dự luật ngân sách tới tháng Mười. Năm nay, chưa biết ngày nào Úc mới có ngân sách.
Cho rằng ngân sách năm nay sẽ bớt phần nam tính, nội các (lo cho phụ nữ) còn khó khăn ngàn phần khi rao bán ngân sách và áp dụng chính sách phò phụ nữ từ nay cho đến tổng tuyển cử. Khi có tổng tuyển cử, phụ nữ trong chính quyền Scott Morrison và liên đảng Tự Do – Quốc Gia còn bận rộn hơn khi soạn chiến lược tranh cử và thường xuyên xuất hiện trước ống kính truyền thông để giúp cho liên đảng bớt phần… ‘macho’.

Phụ nữ chê phụ nữ
Như vậy, nội các đàn bà lo cho đàn bà này có tồn tại hay không, còn tuỳ theo làm được việc gì cụ thể cho phe ta. Một bà vừa được thăng lên chức tổng trưởng quốc phòng Úc – bà Melissa Price – (không có chân trong nội các lo cho đàn bà) lên tiếng: Tới lúc phải hành động! Tân tổng trưởng quốc phòng Úc, xuất thân từ vùng quên rộng lớn tuốt bên Tây Úc, mong muốn phụ nữ sống ở thị trấn nhỏ và vùng quê Úc được để ý hơn. Bà hy vọng nội các thu nhỏ gồm bốn bà và bốn ông sẽ nhanh chóng giải quyết tệ nạn phụ nữ bị uýnh ở trong nhà và bất an khi ra ngoài đường.
Hiển nhiên, nội các lo cho đàn bà này tìm mọi cách để thoả lòng mong đợi của chị em. Ông thủ tướng (lo cho đàn ông) ScoMo nói: nội các này nhắn tới các vấn đề them chốt như bình quyền cho phụ nữ, an toàn cho phụ nữ, no cơm ấm áo cho phụ nữ, sức khoẻ và hạnh phúc cho phụ nữ.
Vậy, phụ nữ là nhất dưới chế độ của ông ScoMo, nhưng thiệt khó biết chị em muốn gì! Xin kê ra vài thí dụ.
Thoắt lên chức phụ tá tổng trưởng lo cho phụ nữ, bà Amanda Stoker cho biết mình sẽ nhắm tới thực thi tường trình Respect@Work và dẹp nạn bạo hành trong gia đình. Nhưng có chị em Úc sớm bất bình với bà tân bộ trưởng Stoker vì trước đây bà này chống lại chuyện cho phép phá thai, và các chương trình đổi giống ở Úc.
Bà tân bộ trưởng Jane Hume lo cho phụ nữ được cơm no áo ấm trước đây từng đặc trách quỹ hưu trí. Chính bà chống lại chuyện cho phép bà nào bị chồng uýnh được rút tiền từ quỹ hưu trí để sống cầm hơi. Chị em bị nạn không ưa.
Mới nhất, cô Grace Tame, người Úc xuất sắc trong năm 2021, phàn nàn sao ông Scott Morrison lại chọn nghị sỹ Amanda Stoker làm phụ tá cho bà Marise Payne trong vai trò bộ trưởng đặc trách nữ giới! Theo người Úc xuất sắc năm 2021, bộ trưởng Amanda Stoker từng ủng hộ nhà văn Bettina Arndt. Bettina Arndt là một phụ nữ tranh đấu cho … ‘nam quyền’. Bà này cho in mấy cuốn sách có tên giật gân, như ‘The Sex Diaries, Nhật ký sếch’, ‘What men want in bed, Đàn ông muốn gì khi lên gường’, ‘#Mentoo, Đàn ông cũng bị …hiếp’, vân vân. Dưới con mắt của cô Grace Tame, một người để ý đến nam quyền mà làm bộ trưởng lo … nữ quyền thì tréo cẳng ngỗng quá trời trời!
Đáp lại tiếng bấc tiếng chì, tân bộ trưởng phụ tá cho thủ tướng (lo cho phụ nữ) Amanda Stoker cho biết mình từng hành nghề trạng sư và ngồi ghế công tố viên. Trong nghề, bà Amanda Stoker đã dành ra rất nhiều thời giờ bênh vực phụ nữ và trẻ em.

Nước Úc chia năm sẻ bảy
Lập một nội các lo cho phụ nữ là điều chưa thấy ở Úc. Nhưng lập ra cái gì mới vẫn là ý thích của ông Scott Morrison. Khi dịch tới, ổng lập ra một thứ nội các ở bên ngoài nội các đang có ở Canberra, và gọi là ‘National Cabinet, nội các quốc gia’. Nội các quốc gia gồm có thủ tướng và các thủ hiến của tiểu bang chuyên lo uýnh con Corona.
Bây giờ, bên trong nội các liên bang lại có thêm ‘nội các lo cho phụ nữ’. Mai kia mốt nọ, khi phong trào giải phóng thú vật, yêu cây cỏ, hay người từ hành tinh xuất hiện ào ạt ở Úc …. chắc là Úc sẽ có nội các lo cho cây cỏ, người hành tinh.
Lập ra quá nhiều nội các như thế còn có thể phân chia giữa lớp người này với lớp người kia. Ngày trước, chính phủ gồm toàn các ông và lo cho các ông (và các bà). Nay, có thêm chính phủ gồm toàn các bà và lo cho các bà. Vậy thì vô tình người Úc chia rẽ giữa liền ông với liền bà.
Mai kia mốt nọ, có đông người trong nhóm LGBTQ+ bị nạn, chắc là Úc phải có thêm một thủ tướng LGBTQ+ và nội các chuyên lo cho nhóm người bị thiệt thòi này. Và cứ thế. Cứ thế. Nước Úc bị chia năm sẻ bảy.

Cổ Nhuế

Related posts