Du học sinh Việt Nam chà đạp và thóa mạ cờ Vàng và Richard Pusey bị phạt tù 10 tháng

Cách đây hơn một năm ở Victoria đã xảy ra một tai nạn hết sức thương tâm, làm chấn động dư luận Úc Châu. Câu chuyện như sau:

Một người đàn ông Úc tên Richard Pusey, 42 tuổi  bị hai cảnh sát chận lại vì tội lái xe quá tốc độ quy định trên đường cao tốc. Vì thái độ bất hợp tác của hắn ta sau khi bị chận lại, cho nên cảnh sát phải gọi thêm hai đồng nghiệp nữa đến hỗ trợ xử lý. Trong lúc bốn cảnh sát đang làm việc, hắn ta xin đi tiểu. Và  trong lúc hắn đi tiểu sau bụi rậm thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra làm thiệt mạng bốn cảnh sát đang thi hành công vụ. Một tài xế lái xe tải  tên Mohinder Singh vì thiếu ngủ và phê ma túy đã lạc tay lái đâm vào bốn cảnh sát. Sau khi tai nạn xảy ra Richard Pusey thay vì tiếp cứu nạn nhân thì lại văng tục, quay phim và chụp ảnh đưa lên mạng. Hành động vô cảm và đáng kinh bỉ này cộng với việc lái xa quá tốc độ, quan tòa đã phạt Richard Pusey 10 tháng tù, mất bằng lái 2 năm, phải giữ hạnh kiểm tốt trong vòng 2 năm và  bị phạt 1.000 đô. Ngoài ra Richard Pusey còn bắt buộc phải gặp chuyên viên cố vấn về tâm lý. Cũng cần nói rõ ở đây là Richard Pusey không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho bốn cảnh sát mà người ấy là Mohinder Singh. Và Mohinder Singh đã bị phạt 22 năm tù.  Luật Úc, nếu lái xe quá tốc độ tùy theo mức độ nghiêm trọng có thể sẽ phải ra hầu toà,  bị phạt tiền và mất bằng lái trong một thời gian nhất định nào đó, ít khi bị phạt tù. Sở dĩ Richard Pusey bị phạt tù là vì bị thêm tội: “Vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng”. Dù vậy, dư luận công chúng rất phẩn nộ cho rằng bản án  như thế là quá nhẹ so với sự vô cảm, tàn nhẫn và khốn nạn của Richard Pusey.

Du học sinh Dương Đức Thịnh chà đạp và thóa mạ cờ Vàng

Tên nhóc Dương Đức Thịnh(DĐT) du học sinh đến từ Việt Nam. Vào ngày 30/04/21, DĐT vừa tròn 18 tuổi 2 ngày. DĐT đồng bọn chọn đúng ngày 30 tháng 04, ngày đau buồn và tang thương cho cả dân tộc, chơi ngông,  muốn học đòi làm Bố, đại diện cho 90 triệu dân ở VN, kéo cờ Vàng, lá cờ thiêng liêng  của tập thể người Việt tỵ nạn CS ở Úc Châu nói riêng, xé toạc, chà đạp và có những lời lẽ thóa mạ, thô tục, côn đồ, hỗn láo và đáng hổ thẹn. Chẳng những thế tên DĐT cùng đồng bọn còn chụp hình, quay clip và tung lên mạng. Hành động đó đã gây thương tổn và phẩn nộ đối với tập thể người Việt tỵ nạn CS ở Úc Châu. Và CĐNVTDTNCS NSW đã tức thời phản ứng bằng cách viết thư phản đối gởi đến trường trung học Marrickville, nơi tên DĐT và đồng bọn đang theo học cũng như trình báo vụ việc lên cảnh sát. Sau đó nhà trường đã đình chỉ việc học và cấm không cho tên nhóc DĐT và đồng bọn đến trường. Cảnh sát đã vào cuộc và “mời” tên DĐT về đồn làm việc. Tên DĐT và đồng bọn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Một phút chơi ngông cả đời hối hận. Con đường bị phạt, có thể bị tù và bị trục xuất về VN đang thênh thang mở rộng cho bọn này.  

Theo luật pháp Úc thì việc gây rối nơi công cộng, làm hư hại tài sản của người khác, văng tục thóa mạ, làm tổn thương đến tâm thần và sức khỏe,  “Vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng” đối với một nhóm trong CĐ Úc sẽ bị truy tố ra tòa. Ngoài ra DĐT còn vi phạm điều khoản 8303. Điều khoản 8303 có ghi rõ: “ Bạn KHÔNG được tham gia vào các hoạt động gây rối hoặc bạo lực đe dọa gây thiệt hại cho cộng  đồng Úc hoặc một nhóm trong cộng đồng Úc. Ví dụ, lôi kéo, hoặc thúc đẩy các quan điểm cực đoan và làm gián đoạn hoạt động của cộng đồng Úc.” Du học sang xứ sở văn minh, tự do dân chủ như Úc Đại Lợi mà dám đem luật rừng CS ra sử dụng vì quả là một tên cực đoan và thuộc loại “ngu lâu dốt bền khó đào tạo”, sẽ bị trừng trị một cách thích đáng theo luật Úc.

CĐNVTDTNCS/NSW nói riêng đã phản ứng kịp thời, bình tỉnh, hữu hiệu và chuyên nghiệp. Với những  bằng chứng quá rõ ràng không thể chối cãi qua hình ảnh và clip. Vì uy tín, danh dự và chính nghĩa Quốc Gia, CĐNVTDTNCS Úc Châu cần phải cương quyết, can trường đương đầu với những thách thức và đe dọa, sát cánh làm việc với chính quyền NSW và Liên Bang cũng như với cảnh sát đến cùng để truy tố DĐT cùng đồng bọn ra tòa, xử phạt thích đáng và trục xuất bọn chúng về nước cũng như gởi một thông điệp đanh thép đến những thế lực đứng đằng sau bọn DĐT là: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TỴ NẠN CỘNG SẢN KHÔNG CHẤP CỜ ĐỎ SAO VÀNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM. KIÊN QUYẾT ĐẬP TAN MỌI ÂM MƯU GÂY RỐI, CHIA RẼ, NHỤC MẠ CỜ VÀNG VÀ CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng của CĐNVTDTNCS, chà đạp và thoá mạ cờ Vàng là một thách thức, khiêu chiến, khơi lại niềm đau, sự tang thương và mất mát của tòan thể những người Việt yêu chuộng Tự Do Dân Chủ trong và ngoài nước VN. CĐNVTDTNCS Úc Châu nên thu thập những bằng chứng (thí dụ như: giấy chứng nhận của bác sĩ ) cho thấy rằng vì hành động cực đoan, côn đồ của tên DĐT và đồng bọn đã làm cho những vị trong CĐ nhất là  các vị cao niên bị ảnh hưởng, tổn thương đến tâm thần và sức khỏe (luật pháp Úc coi trọng vấn đề sức khỏe và tâm thần), chẳng hạn như biếng ăn, mất ngủ, lo âu, hồi hôp sau khi xem những hình ảnh và video của DĐT cùng đồng bọn văng tục, kéo xuống, xé toạc, chà đạp và thóa mạ cờ Vàng làm khơi lại niềm đau thương tang tóc, những mất mát và ký ức kinh hoàng của những cuộc thảm sát tàn bạo như: Mậu Thân, Đại Lộ Kinh Hoàng, Cai Lậy,… trong suốt thời gian CSBV xâm lăng MN. Những chuyến vượt biên, vượt biển hãi hùng với hàng trăm ngàn người bỏ thây trên biển cả và nơi rừng thiên nước độc cũng những năm tháng dài mõi mòn chờ đợi trong các trại tỵ nạn.

Phản ứng của thành phần Dư Luận Viên

Trước phản ứng nhanh chóng, bình tỉnh, kiên quyết, rất hữu hiệu và chuyên nghiệp của CĐNVTD/NSW, thành phần Dư Luận Viên (DLV) bị choáng váng, bất ngờ, lúng túng và với bản chất côn đồ cố hữu, bọn chúng phản ứng bằng cách tạo ra nick ảo, kết bạn lung tung. Rồi ở một góc xó nào đó ở Úc hoặc VN, bọn chúng vào các FB của CĐ văng tục và đe dọa. Chắc bọn chúng đinh ninh rằng với nick ảo sẽ chẳng ai biết chúng là ai và ở đâu? Tuy nhiên, giận quá thì  DLV lòi thêm cái ngu ra vì những lời đe dọa như thế chẳng gây lo sợ cho ai mà còn hại thêm DĐT và đồng bọn. Những lời văng tục, hăm dọa và ngông cuồng của bọn DLV trên các trang mạng xã hội sẽ được lưu lại toàn bộ và đem ra làm bằng chứng trước quan tòa để chứng minh  cho thấy thái độ cực đoan, thô lỗ,  thù hận của DLV và nhà cầm quyền CSVN  đối với CĐ người Việt tỵ nạn CS ở Úc. Ở những xứ sở văn minh như Úc này mà phạm tội hả, cở như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vũ Đức Đàm mà sang đây còn bị truy tố chớ đừng nói chi đến thành phần cắc ké như DĐT và DLV. Việt Nam hiện nay đang bị thống trị bởi một chế độ độc tài đảng trị. Vì thế, mỗi ủy viên trong bộ chính trị là một ông vua, có toàn quyền sinh sát trong tay,  lạm quyền, tham nhũng, muốn bắt bớ, hà hiếp và trù dập ai thì cứ tùy tiện. Cấp lãnh đạo CSVN như thế sản sinh ra thành phần như DĐT và đồng bọn là phải rồi. Còn ở một đất nước văn minh, tiến bộ và tự do dân chủ như Úc, không ai có quyền ngồi xổm trên luật pháp cả. Thủ Tướng mà xét thấy có tội thì bị buộc phải từ chức và truy tố.

 CĐNVTDTNCS Úc Châu sau hơn 40 năm định cư và ổn định cuộc sống, thừa hưởng được sự văn minh, tiến bộ, tự do dân chủ và tình người. Thế hệ thứ MỘT RƯỠI, HAI và BA đã được rèn luyện và sản sinh ra rất nhiều Tiến sĩ, kỹ sư, chuyên viên, bác sĩ, luật sư, vv… đầy tài năng. Và cô Kate Hoàng, đương kim PCT CĐNVTD/NSW là một trong những luật sư tài giỏi nhất của CĐNVTD ở NSW.

Richard Pusey và Dương Đức Thịnh, ai phạm tội nặng hơn?

Richard Pusey, công dân Úc bị xử phạt 10 tháng tù vì tội văng tục, chụp hình quay phim bốn cảnh sát vừa hấp hối và chết sau tai nạn tung lên mạng. Hành động đáng hổ thẹn của Richard Pusey đã phạm vào tội “Vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng”. Theo như tờ The New York Times thì Richard Pusey là người đầu tiên bị truy tố về tội này tại tiểu bang Victoria kể từ năm 1963. Tên nhóc Dương Đức Thịnh, chỉ là một du học sinh mà dám văng tục, kéo, xé toạc, chà đạp và mạ lụy cờ Vàng, lá cờ thiêng liêng, biểu hiện tinh thần Quốc Gia, yêu chuộng tự do dân chủ của gần 300 ngàn Người Việt tỵ nạn CS ở Úc nói riêng  trong suốt gần 50 năm qua. Cờ Vàng cũng đã được chính phủ lưỡng đảng tôn trọng trong suốt 46 năm qua và được nhiều chính quyền địa phương công nhận là lá cờ đại diện cho CĐNVTDTNCS Úc Châu. Hành động đê hèn của DĐT và đồng bọn đã làm hư hại tài sản của CĐNVTDTNCS Úc, khơi lại niềm đau, sự mất đau thương làm ảnh đến tâm thần và sức khỏe của tập thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Úc Châu. Mọi việc sẽ được cảnh sát điều tra, làm sáng tỏ với những bằng chứng thu thập được qua hình ảnh, comments trên các trang mạng xã hội, Youtube…Tòa án sẽ xét xử theo đúng luật pháp Úc Đại Lợi.

Hồ Nguyễn,

Victoria, Úc Châu.   

Related posts