Nhà báo Nhật được trả tự do: Quân đội Myanmar tra tấn tù nhân chính trị

Theo hãng tin Nikkei, sau khi nhà báo Yuki Kitazumi được chính quyền quân sự Myanmar trả tự do về Nhật Bản cho biết, quân đội Myanmar đã tra tấn các tù nhân chính trị một cách khủng khiếp.

Trước đó, ngày 18/4, ông Kitazumi, một nhà báo người Nhật sinh sống tại Myanmar, đã bị bắt và bị giam gần 1 tháng ở nhà tù Insein (thuộc thành phố Yangon). Đây cũng là nơi đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị. Ông Kitazumi bị buộc tội tung tin giả sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng Hai. 

Tuy nhiên, ông Kitazumi phủ nhận các cáo buộc này, ông nói: “Tôi đã hoàn thành vai trò của mình với tư cách là nhà báo, truyền đạt những gì đang xảy ra”. Ông cho biết thêm: “Bắt giữ tôi là một cách để [chính quyền quân sự Myanmar] truyền tải [thông điệp] đe dọa đến các nhà báo nước ngoài khác”. 

Sau khi được thả tự do về Nhật, hôm 21/5, trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Kitazumi đã tiết lộ về thời gian mình ở trong tù. Ông cho biết “Tôi đã nghe nhiều tù nhân nói rằng họ đã bị bịt mắt, còng tay sau lưng và bắt quỳ trên sàn bê-tông. Nếu phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào, họ sẽ bị đánh bằng gậy. Quân đội tiếp tục thực hiện việc này trong hai hoặc ba ngày liên tục”.

Ông Kitazumi bị giam giữ ở một khu được sử dụng để giam các nhân vật quan trọng như cựu quan chức chính phủ, diễn viên nổi tiếng, các nhà báo nổi tiếng Myanmar và các nhà điều hành truyền thông.

Ông Kitazumi không bị tra tấn. Những người thẩm vấn chỉ đập bàn đe dọa trong khi hỏi cung ông, ông cũng được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn một ngày. 

Trong phòng giam, nhà báo người Nhật không được sử dụng bất kỳ vật liệu nào để viết, nhưng ông đã sử dụng một chiếc lông vũ và nước cà phê đặc để làm bút.

Hôm 20/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi cho biết nước này sẽ xem xét cắt tất cả hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Myanmar nếu tình hình xung đột không được cải thiện. 

Bình luận về động thái này, nhà báo Kitazumi cho hay “Tôi không tin rằng việc cắt giảm ODA sẽ đủ để giải quyết vấn đề, nhưng đó thực sự sẽ là một thông điệp mạnh mẽ”. 

Yuki Kitazumi từng là phóng viên của hãng tin Nikkei tại Nhật Bản trước khi chuyển đến Myanmar vào năm 2014 và trở thành tổng biên tập của một tạp chí địa phương bằng tiếng Nhật. Ông cũng từng là nhà báo tự do ở Myanmar và đưa tin về các vấn đề xã hội.

Ông Kitazumi bị bắt và giam giữ hai lần kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2. Lần đầu tiên vào ngày 29/2, ông bị bắt khi đang tham gia một cuộc biểu tình chống đảo chính ở Yangon. Thời gian ông bị giam giữ lần đó rất ngắn ngủi.

Nhà báo người Nhật cho biết các tù nhân đang sử dụng mọi cách có thể để tìm hiểu những diễn biến bên ngoài nhà tù. Một số hỏi luật sư của họ để biết thông tin, những người khác lắng nghe thông tin từ các nhân viên cải huấn.

Đến ngày 20/5, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, tổ chức nhân quyền theo dõi tình hình ở Myanmar, đã thống kê được hơn 4.200 vụ bắt giữ có động cơ chính trị và 810 người chết kể từ cuộc đảo chính. 

Ông Kitazumi kết luận: “Tôi đã hứa với các tù nhân rằng tôi sẽ cho cả thế giới biết. Nhiệm vụ của tôi là truyền tải sự thật về những gì đang xảy ra”.

Related posts