“Nổ” quá ngớ ngẩn mà không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu

Lưu Trọng Văn

9-6-2021

Các lãnh đạo của VN đôi khi chọn các thư ký, trợ lý cho mình là những người am hiểu thủ tục hành chính, hiểu biết kinh tế và chính trị Mác-Lê mà thiếu chiều sâu văn hoá và thực tiễn nhân văn xã hội.

Các thư ký, trợ lý này thường viết thay cho lãnh đạo thỉnh thoảng “bỏ bom” cho lãnh đạo những câu khó đỡ.

Có vị lãnh đạo khi nói vo thể hiện tầm tư duy rất sáng, nhưng đôi lúc để các thư ký viết văn bản mà không lọc lại kỹ thì lập tức có… vấn đề.

Đây, ví dụ đây, trong thư khen ngợi đội tuyển bóng đá vừa thắng đội Indonesia 4-0 của thủ tướng Phạm Minh Chính do thư ký viết có đoạn:

“Chiến thắng này là kết quả của tinh thần đoàn kết, đấu pháp, chiến thuật hợp lý, trình độ kỹ thuật cá nhân, bản lĩnh, ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao thượng, được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…”.

Câu “được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…” thật là câu nổ quá ngớ ngẩn mà không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu.

Thủ tướng nói thích ai đó nghĩ thật, nói thật, thì tôi, một phó thường dân nghĩ thật, nói thật rồi đấy, xin thủ tướng hãy lắng nghe và cầu thị thật.

Bóng đá là bóng đá. Hôm nay thắng, mai thua, bình thường. Các đội như Braxin, Ytalia, Đức, Pháp cũng thua chỏng gọng, vậy họ do không được hun đúc từ nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của họ à?

Một trò thể thao đua tranh khác hoàn toàn với một hưng thịnh quốc gia và các chỉ số phát triển hạnh phúc. Cái sau mới đúng là rất phụ thuộc vào nền văn hoá đậm đà bản sắc Dân tộc, một khi, cái bản sắc ấy luôn thể hiện giá trị Nhân văn cao và bao trùm trong lối sống, lối ứng xử của toàn Dân, bao trùm, chi phối trong từng đường lối chính sách của thể chế vì Con Người, vì Dân tộc.

Tôi xin gửi cho các thư ký viết lá thư nổ quá đà trên hình ảnh rất thực những đứa trẻ của chúng ta lâu nay ở vùng sâu, vùng xa của Đất nước.

Và xin hỏi, nó được hun đúc từ cái văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc nào?

***

Nguyễn Quang A: Tại sao các nhà độc tài rất chú ý đến thể thao?

Suy ngẫm thấy họ muốn lợi dụng nó cho tính chính đáng của mình (một kiểu của người phúc ta; vơ bừa vào cho mình).

Ông thủ tướng Hung bây giờ cũng rất để ý đến bóng đá; ông Putin cũng thế. Ở ta cũng vậy, từ thưởng một tỷ đồng đến… “đậm đà bản sắc dân tộc”.

Xem cái hình dưới đây về số các tổ chức phi lợi nhuận ở Hungary (trong đó số các tổ chức thể thao tăng vọt trong thời cộng sản cho đến 1982, cũng thế là chữa cháy), còn các tổ chức liên quan đến tôn giáo, v.v sụt khủng khiếp.

[Nguồn: Bocz János – A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon]

Related posts