Có vẻ như Sydney đã bị mất kiểm soát: 174 ca nhiễm trong 24 giờ qua

NSW lại tiếp tục lập thêm một kỷ lục mới. Trái với sự hy vọng của bà Thủ hiến cũng như tất cả mọi người ở NSW nói chung và Sydney nói riêng, tình hình của Sydney càng lúc càng tệ hại hơn. Bà Berejiklian đang phải đương đầu với một thử thách lớn nhất kể từ khi bà lên làm thủ hiến cho đến nay.

Ổ dịch ở Sydney đang có khuynh hướng di chuyển từ vùng tây nam sang vùng phía tây và vi khuẩn Covid đã vượt ra khỏi vòng đai của thành phố Sydney lên vùng Central Coast ở phía bắc khi một gia đình gồm 5 người tại đây vừa được xác nhận dương tính. Chính phủ của bà Berejiklian đang lo âu là số người bị nhiễm tại vùng Central Coast sẽ bùng nổ trong những ngày tới.

Một chung cư 5 tầng tại đường Devitt ở Blacktown, thuộc miền tây của Sydney đang bị cảnh sát cô lập vì có 6 người trong chung cư vừa được xác nhận dương tính Coronavirus. Tất cả khoảng 100 người sinh sống trong chung cư này đang bị cách ly tại chỗ trong 2 tuần với sự giám sát của cảnh sát.

Trong lúc đó tại Sydney, một người trong lúc đang bị nhiễm đã đi đến 25 shop khác nhau trước khi bị phát hiện để cách ly.

Mặc dầu ổ dịch đang di chuyển từ tây nam sang phía tây của Sydney nhưng bà Berejiklian kêu gọi cư dân ở vùng tây nam hãy tiếp tục đề cao cảnh giác bởi vì số ca nhiễm tại đây tuy có giảm nhưng vẫn còn cao.

Trong số 172 ca nhiễm hôm nay, có đến 60 trường hợp bị lây nhiễm trong cộng đồng mà không biết nguồn gốc. Ước mơ của Berejiklian là giảm trường hợp này xuống gần zero trông có vẻ khó đạt được trong vài tuần tới.

Hiện tại đang có 171 bệnh nhân Covid đang nằm tại bệnh viện, 46 người đang nằm ở phòng Intensive Care and 19 người cần máy trợ thở.

Related posts