Những ước mơ – Đặng Duy Hưng

Những ước mơ – Đặng duy Hưng

Sáng nay ngày 24/12 vẫn dậy sớm đi làm, như thường lệ mở mắt nhìn lên trần nhà màu sơn vẫn còn mới dù đã quét 15 năm. Liếc qua em nằm đó đang say mê trong giấc ngủ yên bình. Cầm ly trà nóng đứng nhìn qua cửa sổ , ngoài trời tối đen bên ngọn đèn đường bơ vơ ánh sáng le lói giữa cơn mưa lớn. Bài  “ I ‘ll be home for Christmas “đang hát trên máy radio nghe ấm lòng. Bao năm qua gần đến cuối năm nhìn vào gương nhận định

“ Cuộc đời ta thật may mắn!!”

Hơn 3 giờ sáng chiếc xe bắt đầu lên xa lộ, Bee Gees đang ca First of May

“As I recalled the best moment of all the day you kissed my cheek and you were gone ..…”

Nhớ hình như đầu năm viết 1 truyện ngắn về một “ Kỷ niệm “ với cái kết thúc tuyệt vời vừa lòng bạn bè. Nhưng dĩ nhiên sự đời thấy vậy mà kết thúc không phải vậy!?”

Xa lộ trống vắng chỉ một chiếc xe vừa mới vượt qua hơ hả đi làm hay về nhà!? Xa xa hơn 38 ngàn bóng đèn trên 3 toà nhà Embarcadero tỏa sáng. Ngang qua Ferry building những người vô gia cư căng lều nằm giữa cơn mưa gió lạnh. Và một số sẽ lên xe buýt ngủ cho đến cuối trạm , rồi tiếp tục qua chiếc khác đi cho “đến cuối cuộc đời”. Những loại thuốc phiện , cần xa mới rẻ tiền hơn nhưng tác động hại não nhiều hơn, đã giết mòn sự suy nghĩ của người bình thường. SF hai năm qua người chết do sốc thuốc overdosed gấp đôi số người do CoVid. Hắn nhìn gương chiếu hậu như thấy hình bóng bản thân mình ngày xưa cũ. Hắn đã may mắn thức dậy đúng lúc?! Hay nhờ lời dạy dỗ từ cha mẹ & thầy văng vẳng đâu đây!? May mắn, hắn vẫn may mắn hơn bao người!?

Chuyến xe buýt thứ tư cũng là cuối cùng trong ngày chạy vào khu nhà cháy Tenderloin . Bên đường vài chiếc xe đẫy do vài người trẻ tự nguyện đem đồ ăn hộp phát không những người vô gia cư . Hai chiếc xe đậu góc đường thấy  2 cặp ( có lẽ vợ chồng)đứng phát áo lạnh , khăn quấn cổ bằng len đan tay. Những nụ cười hiền hậu như hình ảnh

Đức chúa Jesus hay Đức Phật thích ca yêu thương nhân thế không điều kiện. Tâm tư hắn vui thật nhiều “ Ở đâu có nhiều tình nhân ái, ở đó sẽ có bao điều kỳ diệu !”

Thay tài xế xong ghé vào mua cho em 1 tô cháo lòng nóng ( Món em thích nhất). Xe bị kẹt khi vào xa lộ, rút tiền trong túi cho hai người vô gia cư cầm bảng bên đường. Khuôn mặt họ xanh lét co ro dưới cái lạnh cuối năm. Bee Gees đang hát How to mend a broken heart mà ngỡ đi về quá khứ nghe D đờn guitar “Ta đi giữa hoàng hôn”. Nhớ nụ cười mãn nguyện của D ngày gặp lại “ 4 bộ cây đánh trống mày gửi cho tao là 1 trong ước mơ lớn nhất đời.” Rất tiếc nhân tài âm nhạc như nó về miền đất lạnh quá sớm, bỏ lại bao giấc mơ ấp ủ.

Trong tất cả bạn , D là người neat nhất từ quần áo cho đến chuẩn bị trình diễn một bài hát. Nhìn những cuốn vở D tự đóng kiểu riêng rẻ , môn học nào có màu sắc riêng. Phải chi nó còn sống biết đâu ước mơ của hắn sẽ thành hiện thực. D có thể giúp hắn gom góp hết những câu chuyện ngắn, tình yêu ra tình yêu, kinh dị ma quái cho vào 2 cuốn sách riêng biệt!! Cả cuộc đời chúng ta có bao ước mơ nhưng không có nghĩa đa số sẽ thành sự thật!?

Về đến garage căn nhà như nở nụ cười đón chào chủ nhân trở về sau một ngày làm việc. Bạn có cảm giác “ hạnh phúc “ khi bước vào ngôi nhà ấm cúng không? Thay quần áo bỏ hết đồ dơ vào máy giặt. Lấy máy hút bụi hết các phòng có lót thảm. Tắm sạch sẽ xong quần áo giặt vừa xong bỏ qua sấy khô. Mở chai bia & nghe Khánh Ly hát Đêm đông hay Vũ nữ thân gầy lúc này là tuyệt nhất. Ngoài kia mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng gió không còn mạnh nữa. Người đưa thư trùm kín cả người như sợ 1 hạt mưa lạnh thấm vào. Đưa cô món quà nhỏ gọi là tri ân

“ Happy holidays cô nhé”. Cô mở khẩu trang nụ cười thật tươi “Same to you. Thank you very much “. Quần áo khô xếp vào tủ đúng khi Khánh Ly hát xong bài “Bên cầu biên giới “ trong CD “ Bản Tango cuối cùng “. Nhìn đồng hồ chắc em chuẩn bị đi làm về, dọn cháo ra sẵn là xong bổn phận hôm nay. Em còn phải lau chùi dọn dẹp nhà cửa cho cuối tuần nhưng ít nhất mấy việc “dễ dàng “ đâu vào đó. Vợ chồng lấy nhau chia sẻ việc nhà để có thêm thời giờ bên nhau! Hạnh phúc tự tạo thường bển chặt hơn theo ngày tháng.

Hai đứa nằm bên nhau gọi con gái qua Amazon ECHO thấy hình ảnh nhà 2 v/c con cùng với con mèo tò mò nhìn vào màn ảnh. Vài tiếng nữa là sinh nhật chúa hài đồng!! Ước mơ của ngài  bao năm qua chắc vẫn vậy không đổi thay” Ngài luôn ước muốn nhân loại thương yêu đùm bọc đến với nhau bằng trái tim nhân ái”.

“ Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người THIỆN TÂM”.

Làm người thiện tâm cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng , tâm tư trầm lắng nên cánh cửa nước thiên đàng, nát bàn , heaven hay Tây phương cực lạc lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng đón chào phải không các bạn!?

Đặng duy Hưng

Merry Christmas

Happy New Year

Related posts