Viết vui về chữ THIỆN – Đặng duy Hưng

Viết vui về chữ THIỆN – Đặng duy Hưng

Có người bạn hỏi hắn

“Theo đạo Thiên Chúa, Phật hay vô thần”.

Câu trả lời là cả ba all 3”, hay đạo gì cũng biết chút ít!! Bạn làm ơn đừng nghĩ hắn đang giỡn !?Nếu ai hiểu về hắn bấy lâu nay viết xuống vài trăm chuyện ngắn chưa bao giờ hắn đem tôn giáo ra đùa cả!! Đa số chuyện tình yêu có happy ending dù thật sự ngoài đời “ Viết vậy mà kết thúc

không phải vậy “. Tình yêu không đoạn kết làm sao có cái cơ hội kết thúc hấp dẫn được phải không các bạn? Cũng  giống như mua tờ giấy số mơ ước đủ thứ xây tương lai trên cát trước giờ xổ thôi!!

Nhớ lúc nhỏ học tiểu học Bồ Đề, 5 năm liền  mỗi sáng thứ hai phải vào chùa quỳ gối niệm Phật gần 1 tiếng đồng hồ. Chỉ mong chờ thầy gõ cái mõ chín cái ba lần cúi đầu lạy 9 lần nữa là Năm mô a di đà Phật . Mừng giống như thấy hương tàn trên bàn thờ là được ngồi xuống ăn cỗ!! Tội nghiệp đa số giáo lý nhà Phật cùng những bài kinh tụng có nhớ gì đâu!! ( Còn nhớ 3 chữ (SÂN ,SI ,THIỆN)

Có lẽ lúc đó bị bệnh ADHD ( Rối loạn tăng động giảm chú ý) nhưng thời ấy thấy con roi hay cây thước phải ráng gồng ngồi yên. Khổ một nỗi nền giáo dục Vn dốt hay giỏi đều bỏ chung vào 1 lớp. Bạn nào đọc bài này sẽ hiểu sự khốn khổ của đứa học sinh ngồi nghe cô thầy giáo giảng như nước đỗ đầu vịt. Còn thê thảm khốn đốn hơn nhân vật Jean Valjean trong “ Les Miserable “. Tuy vậy đời hắn vẫn gặp may nhờ gặp quý nhân giống như đọc kiếm hiệp Kim Dung rớt xuống núi gặp minh sư hay bí kíp võ công thất truyền .

Hắn than thở với thầy

“ Người ta nói Minh sư phải có cao đồ. Nhưng con chỉ có thân hình CAO ráo nhưng đầu óc chậm tiêu. Muốn cắt tóc đi tu sống cuộc đời nhàn rỗi ngày gõ mõ ăn cơm ba bữa nhưng thầy phán con có duyên với thầy nhưng không với cửa Phật!! Con chắc chắn làm cu li không ai dám ưa độc thân vĩnh viễn!?”

Thầy nhẹ nhàng

“ Trên đời này Trời Chúa Phật tạo ra con người ai cũng có ưu điểm cả. Con thích gì nhất!?”

Hắn gãi đầu

“ Con thích đọc sách , nhất là truyện kiếm hiệp “.

Tưởng thầy nghe chắc dũa  cho một trận nhưng thầy như hiểu hắn như bàn tay

“ Con biết Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký chữ nghĩa không biết, học võ không ra gì!! Nhưng cuối cùng được Cửu Nạn dạy môn Thần hành bất biến , học theo Tôn Tử 36 cách biết thua là co giò chạy”.

Hắn mặt bư ra một đống

“ Thầy nói gì con chẳng hiểu!?”

Thầy nhẫn nại

“ Ý thầy con nên dùng ưu điểm để phát triển bản thân mình. Đọc sách tìm những lời hay ý đẹp xây dựng con người trở thành lương thiện cho xã hội mai sau.”

Hắn chống chế

“ Con thấy xã hội hôm nay nếu ta lương thiện quá luôn bị đẫy ra sau. Có lúc còn bị đạp xuống bùn, chưa kịp ngẩng đầu lên để thở ,đã bị đạp xuống nhiều lần nữa!”

Thầy an ủi

“ Thầy hiểu nhưng không phải vì vậy mà học theo cách sống đó. Thầy vẫn luôn luôn có niềm tin sống thiện luôn tạo cho ta cuộc sống bình yên, ít hận thù. Giống như người viết sách lúc nào cũng muốn kết thúc đầy ắp niềm vui như Vô gia đình .Hãy học câu của mục sư công giáo Bienvenu trong “ Những kẻ khốn nạn” dạy Jean Valjean

“ Life is to give , not to take”.

Nhà Phật

“ Bõ dao búa sẽ thành Phật”.

Học giáo lý Thiên Chúa những lời hay ý đẹp của Đức chúa Jesus rao giảng. Sống theo lòng nhân từ vị tha như Phật Thích Ca. Trái tim con người sinh ra luôn có bản thiện lúc đầu( Nhân chi sơ tính bổn thiện). Làm người thiện lương tuy thua sút một tý nhưng cuộc sống hài hoà ít lo nghĩ. Tối ngủ thường được nhiều giấc ngủ an lành “.

Hắn vẫn hỏi

“ Thầy tu lạy Phật mà sao rành về tôn giáo khác ?!”

Thầy nhắn nhủ

“ Tôn giáo nào cũng có cái hay cái đẹp, chỉ có con người sân si mới tạo ra nghiệp chướng gây chia rẽ tạo ra hận thù thôi. Thầy lúc nào rảnh cũng thích đọc tìm hiểu nghiên cứu. Lớn lên con có thể đọc học hỏi hay vào thánh đường, chùa nghe giảng. Hãy nhớ tránh xa bất cứ chỗ nào nếu ai đó nói

“ Đạo của chúng ta là chính giáo, phía bên kia là tà giáo “.

Thầy cũng khuyên đừng đến những ngôi chùa xây dựng to cao hay nhà thờ nổi tiếng. Đức chúa Jesus có bao giờ đến những nơi cao sang quyền quý như vậy! Ngài từng rao giảng

“ Con lạc đà chui vào lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào cửa Thiên đường “.

 Đức Phật cũng vậy đã từ bỏ nơi lầu son sống cuộc đời tha phương mượn chiếu đất màn trời để tìm chân lý.”Nhưng điều này đến hôm nay hắn đành xin lỗi thầy bởi nhà thờ Grace Cathedral SF và Chánh toà Đà Nẵng là nơi nhiều kỷ niệm những người bạn thân nhất đời. Lúc nào có dịp đều đến đó tìm phút bình an tưởng nhớ đến họ cũng như chùa Bát Nhã hay Ông Phật Hoà Mỹ.

Hắn

“ Đời người ai cũng mơ cuộc sống an lành hay khi xuôi tay về cõi Vĩnh hằng, Niết bàn , Thiên đường….. Nhưng phần con giống như đọc “Nữa chừng Xuân “ Thiên chúa cũng biết tý xíu, Phật pháp cũng tàm tạm dùng tu dưỡng cuộc đời. Chắc lúc linh hồn rời thân xác không có chỗ để đi?Không ai dám nhận!?

Thầy hiền hoà

“ Nếu nước Thiên Chúa hay Cõi Nát bàn không mở cửa cho những linh hồn chân thiện như con!? Những chỗ đó không xứng đáng cho con để mắt tới. Thà làm một người vô thần với trái tim thiện lương ấm áp tình người sẽ có bao cánh cửa khác dang tay chào đón.”

Nói thật cả cuộc đời hắn mơ mình thành giang hồ lãng tử Lệnh hồ Xung “ Tiếu ngạo Giang hồ “ không mơ ước cao sang  không màn danh lợi (có mơ cũng không được 😀😇🤪). Thổi sáo nghêu ngao bên Doanh Doanh đờn tranh “ Rong chơi dưới trời quên lãng “. Rất tiếc hắn chẳng biết đờn ca (giọng hát kinh dị như viết truyện ma) nên ráng sức gồng viết chuyện tình yêu với Happy ending tìm vui vậy!! Các bạn nghĩ thế nào??!

Đặng duy Hưng

Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Related posts