Kỷ niệm ngày Tết – Đặng duy Hưng

Kỷ niệm ngày Tết – Đặng duy Hưng

Con bé ngồi ăn bánh chưng ngon lành hỏi bà ngoại

 “Ba con nói bánh này với bánh gì đó gói như đòn chả bự chỉ dùng để cúng ngày Tết ?! Sao bây giờ hè mà cũng có bán?”

 Bà ngoại gỡ miếng lá chuối còn sót lại

“Đúng rồi cháu giỏi quá!! Bánh này là bánh chưng, bánh tròn dài là bánh tét chỉ dùng cúng Tết theo truyền thống nhưng ngày thường muốn ăn cũng có bán khắp nơi.”

Nó hứa với bà

“Bây giờ con còn đi học bên Mỹ không về ăn Tết với bà ngoại được . Sau này hết đi học ra đi làm Tết đầu tiên sẽ về đây ăn Tết với bà ngoại OK không??”

Bà nhìn nó cười quay qua nói chuyện với con gái út , mẹ nó

 “Nó ăn giống hệt ba nó , cái gì ăn cũng thấy ngon lành.”

Nhưng dĩ nhiên cuộc đời có lúc nào mọi việc như ý nguyện . Con bé nộp hồ sơ ngày ghi danh vào đại học viết bài văn về người tạo cho nó những ý niệm đẹp nhất trong đời

” Bà ngoại của tôi về ngày Tết VN”.

Không biết có phải vì bài văn tình cảm rạt rào hay nhờ điểm học lực cao nên nó được nhận danh dự học bổng toàn phần vào những trường đại học tiếng tăm như Harvard, Stanford, Berkeley …

Điều buồn nhất cho nó những ngày đầu tiên dọn vào chung cư đại học , bắt đầu cuộc đời tuổi trẻ chập chững vào đời. Bên kia Thái bình dương bà ngoại nó xuôi tay về bên kia thế giới đoàn tụ với ông ngoại.

Những ngày Tết sau đó nhìn những đòn bánh chưng bánh tét nó suy nghĩ thẫn thờ như thầm trong tâm nói xin lỗi với bà ngoại

“ Mấy năm nay con ra đời hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng.  Có riêng một mái ấm nhỏ gia đình bên chồng thương yêu nhưng bà ngoại đã đi rồi “

Trong chúng ta ai cũng có những kỷ niệm nho nhỏ về ngày Tết truyền thống quê nhà. Ngay cả những ngày tệ hại nhất của những năm chiến tranh anh em tương tàn. Mấy hôm nay bất cứ lúc nào bước vào siêu thị nhìn gian hàng Tết cũng thấy lòng vui như mùa Xuân đang đứng chờ ngoài cửa sổ. Con bé tối qua gọi mẹ vui mới đặt bánh chưng tét cho năm mới.

“ Mẹ ơi năm tới hy vọng hết dịch sẽ về VN được để vui bên bà ngoại trong ba ngày Tết “.

 Mẹ vui với nó

 “Hãy nhớ giữ Tết trong tâm hồn, bà ngoại sẽ đời đời bên cạnh con”.

Đặng duy Hưng

Ngày âm lịch cuối năm nhằm ngày 31 tháng 1 năm 2022

Related posts