SÁT NA – Đặng duy Hưng

SÁT NA – Đặng duy Hưng

Người thanh niên đứng nhìn cảnh chùa khi nắng chiều bắt đầu đi xuống. Xa nhà hơn 14 năm giờ trở lại với bao thay đổi. Nhà anh, cùng nguyên dãy nhà hàng xóm bây giờ không còn nữa! Con đường nhỏ từ trường về nhà đi ngang chùa được thay thế bằng quốc lộ xe chạy nườm nượp , ô uế sự yên tỉnh chốn thiền . Cổng sau chùa ngày nào là cửa đi phụ bây giờ thành cổng chính.  2 cây bàng bị bứng đi, may mắn cây bồ đề và cái ao sen nhỏ phía sau thoát “ chính sách cởi mở”. Cảnh còn đó nhưng Thầy không còn nữa, viên tịch về nước Phật đúng hôm nay là 3 năm . Anh nghĩ đến Thầy tự nhiên nước mắt chảy xuống má. Ngày trước anh mỗi chiều đi học về , thích qua chùa làm bài tập. Buổi trưa trời nắng cháy da, không chỗ nào mát mẻ bằng sân chùa. Được bao quanh bằng mấy dãy tre già ,2 cây bàng to rộng thu gió như võng càn khôn thổi mát dịu theo ngày tháng .

Góp 1 tay phụ chú tiểu quét lá thắp hương bàn Phật . Cha mẹ sợ anh có nghiệp tu nhưng Thầy trấn an “ Thằng nhỏ này có duyên với Thầy, nhưng nghiệp tu tương lai chắc chắn là không!!?”

 Thầy nói ai cũng phải tin bởi Thầy giỏi đủ thứ từ xem quẻ, bói toán , xin xăm , tử vi … nhưng ngày ấy anh không để ý, chỉ nhờ thầy dạy giùm bài toán khó hay tiếng Anh chia động từ & viết Dictation cho đúng.

Còn về Phật pháp nhiều thứ anh hỏi, Thầy cố gắng giảng nhưng cao siêu quá, làm sao thằng nhỏ 12 tuổi thấm được!? Có lần anh nói về Tây du Ký hỏi

“Thầy lúc nào mới biết được bản thân như Tam Tạng thành chánh quả sau cuộc đời đầy ắp gian nan!!?”

 Thầy giảng từ từ

“Trong Phật pháp có từ “Sát na” là một từ chử Phạn  giãng nghĩa khái niệm thời gian . So sánh nhanh hơn giây đồng hồ nhiều lần, như tia chớp vượt chướng ngại. Cũng có thể gọi khoảnh khoắc của vận số con người!?Ít ai hình dung được !? Hay đến lúc nào mới nhìn thấy !? Nhưng chắc chắn tạo nhiều đổi thay, giống như chỉ vẽ hướng đi trong đời. Thầy hân hạnh nhìn thấy 1 lần , quyết định bỏ trần tục trở thành kẻ tu hành. Nhưng một chuyện chắc chắn tương lai phải nhờ con mới đắc đạo!”Anh gãi đầu

“?????”.

Thầy vỗ vai

 “Thiên cơ bất khả lậu , tin Thầy đi,sau này con sẽ hiểu thấu đáo!!”

1 ngày anh nhớ suốt đời không bao giờ quên!! Thầy đứng chờ trước cổng kêu anh vào phòng riêng, trân trọng đưa 1 gói quà nhỏ dặn dò

“Hứa với Thầy đừng mở ra trước ngày sinh nhật sắp tới của con”.

Anh gật đầu hứa với Thầy và tuần sau cả nhà anh rời xa đất nước.

Cuối năm ấy Anh mở ra sáng ngày sinh nhật 13 tuổi, 1 sợi dây chuyền vàng có hình trái tim khắc chử H nhưng anh nghĩ chử tắt tên ai đó không phải tên anh. Có thể tên tục của Thầy trước khi đi tu !? 1 lá thư ngắn tiên đoán 100% khi đọc lá thư, gia đình anh đang ở Mỹ. ( Anh thật sốc giựt mình , mồ hôi chảy trên trán)

Còn 1 lá thư nữa dán kín, dặn anh lúc nào Thầy mất nếu 3 năm đầu ngày cúng giỗ về được, tự sẽ biết lá thư giao cho ai?? Nếu không thực hiện được hãy đốt , đừng luyến tiếc!!?”

Anh đang cúi đầu cột dây giày sau khi thắp hương cầu xin, mong Thầy soi đường cho anh biết ai là người sẽ nhận lá thư!? Ngước lên tự nhiên thấy 2 người đàn bà 1 già 1 thiếu nử đứng nhỉn. Bà lên tiếng

 “ Có phải Thầy tặng cháu sợi dây chuyền đó?”

 Nhìn qua cô gái cũng đeo sợi dây chuyền chử H giống hệt. Anh đoán 1 phần câu chuyện nên rút lá thư đưa bà. Bà đọc rồi ngồi lặng câm, nước mắt 2 hàng. Cô gái lúng túng chẳng biết làm gì hết nhìn anh, lại nhìn bà!?

Bà viết ra tờ giấy địa chỉ & số phone

“Chiều nay bà và cháu ngoại Hương

sẽ về Sài Gòn, bà mời cháu nếu rảnh ghé nhà chơi vài bữa.”

Anh ngập ngừng chẳng biết nói sao? Đột nhiên trong đôi mắt cô gái , anh như thấy Thầy ngồi thiền mắt từ từ nhắm lại rồi biến thành vì sao bay vút lên cao. Phải chăng đó là “Sát Na”?? Anh quỳ xuống trước bàn thờ Thầy chắp tay

“ A di đà Phật “.

Đặng duy Hưng

Mồng 4 Tết đưa ông bà nhằm ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch.

Related posts