Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh trong mắt các tuyển thủ quốc tế: Thất vọng, bất lực, đáng sợ

Đông Phương

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh trong mắt các tuyển thủ quốc tế: Thất vọng, bất lực, đáng sợ
Các nhân viên công tác mặc đồ bảo hộ đang chuẩn bị cho địa điểm thi đấu môn khúc côn cầu tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. (Bruce Bennett / Getty Images)

Cuối tuần trước, tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng, phương châm “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” của Thế vận hội Bắc Kinh lần này đã trở thành “bi thương hơn, im lặng hơn và đáng sợ hơn”.

WSJ cho biết hôm 11/2, Thế vận hội Mùa đông nên là một đại tiệc thể thao sôi nổi của toàn cầu, nhưng các vận động viên đến từ các quốc gia đang có mặt tại Bắc Kinh lại chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy. Trong làn sương mù của mùa đông Bắc Kinh, “may mắn” là một từ mang tính tương đối.

Áp lực bị khuyếch đại tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh

Không có bạn bè hoặc gia đình hiện diện, các vận động viên gần như tranh tài trong các sân đấu vắng bóng người. Họ phải xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, đeo khẩu trang. Ai cũng lo sợ rằng nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì sẽ bị đưa vào cơ sở cách ly và bất lực nhìn kết quả rèn luyện bao năm thành công cốc.

Bài báo cho biết, những áp lực, căng thẳng và đau đớn của các cuộc tranh tài tại Thế vận hội lần này đã bị khuếch đại bởi Covid-19. Đại dịch đã đưa cuộc thi vào một bong bóng khiến người ta nghẹt thở.

Vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn người Ba Lan Natalia Maliszewska cho biết, cô bất ngờ được ra ngoài vào đêm trước vòng sơ loại, rồi lại bị đưa trở lại khu cách ly chỉ vài giờ trước trận thi đấu vì có kết quả xét nghiệm dương tính. Các nhà chức trách Trung Quốc lúc thì nói rằng kết quả xét nghiệm của cô bị sai, lúc khác họ lại nói rằng cô bị dương tính và cần phải cách ly.

“Tôi không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Không tin vào xét nghiệm, không tin vào cuộc thi. Đây là một trò đùa lớn đối với tôi”, cô viết bằng tiếng Ba Lan trên Twitter. “Tôi mong là những người phụ trách đó sẽ thấy vui vẻ. Trái tim và khối óc của tôi không thể chịu đựng được nữa”.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra trong không khí ngột ngạt nhất

Bài báo cho biết, trong một thập kỷ qua, kỳ Olympic nào cũng gặp phải những rắc rối. Thế vận hội Mùa đông Sochi của Nga bị khủng bố đe dọa. Olympic Mùa hè Rio của Brazil gặp phải virus Zika. Thế vận hội Mùa đông PyeongChang của Hàn Quốc có mối đe dọa hạt nhân. Thế vận hội Mùa hè Tokyo vào đúng năm xuất hiện Covid-19.

Tuy nhiên, chỉ có Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh lần này là bị bao phủ trường kỳ bởi bóng đêm của các phương pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cực đoan, cũng như căng thẳng địa chính trị.

Các vận động viên chỉ có thể nhìn thấy cuộc sống thường ngày của người dân Bắc Kinh thông qua ô cửa kính xe buýt. Các nhà báo, phóng viên không được phép băng qua con đường nối từ sân thi đấu khúc côn cầu đến sân trượt băng, chỉ vì con đường này không nằm trong “bong bóng khép kín” của Thế vận hội. Sau khi biến thể Omicron cập bến Trung Quốc, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đã hủy bỏ bán vé cho khán giả vào xem.

Những lời phàn nàn về điều kiện sống và chế độ ăn uống liên tục xuất hiện tại Làng Olympic

Vận động viên người Nga Valeria Vasnetsova không hài lòng với thực phẩm được cung cấp trong cơ sở cách ly. Cô đăng trên Instagram rằng, “đã 5 ngày liên tục bữa sáng, bữa trưa và bữa tối” đều là thức ăn giống nhau.

Bữa ăn của cô bao gồm mì ống, khoai tây, thịt nướng và không có rau.

Cô viết trên Instagram: “Bụng tôi rất đau, mặt tôi nhợt nhạt, và tôi có quầng thâm lớn quanh mắt”. “Tôi hy vọng tất cả những thứ này có thể kết thúc. Ngày nào tôi cũng khóc. Tôi thấy rất mệt mỏi”.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, họ đã cải thiện môi trường cách ly sau khi nhận được khiếu nại từ các vận động viên. Tuy nhiên, chính Chủ tịch Ủy ban Vận động viên lại đang ở trong khu cách ly khi IOC sắp xếp cuộc nói chuyện để thảo luận về cơ sở cách ly với ủy ban này.

Chuyến đi đến Trung Quốc của cặp thi đấu người Úc Tahli Gill và Dean Hewitt thậm chí còn kỳ lạ hơn. VĐV Tahli Gill vẫn bị dương tính sau nhiều lần xét nghiệm và dự định quay trở lại Úc. Nhưng chỉ vài tiếng sau, nhóm chuyên gia lại cho phép cô vào thi đấu. Khi này, chỉ còn 15 phút nữa là trận đấu bắt đầu.

“Đó là 24 giờ điên rồ nhất và hành lý của tôi vẫn còn đang đóng gói”, Gill cho biết khi cô trở lại sân đấu và giành được chiến thắng đầu tiên trong nội dung bi đá trên băng.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung

Related posts