Trả lại cho ta – Đặng duy Hưng

Trả lại cho ta – Đặng duy Hưng

(Truyện kinh dị +25, đừng đọc trong lúc trời tối)

Trời đỗ mưa cả buổi sáng , dừng một lúc giữa trưa rồi lắc rắc cả buổi chiều. Độ dắt xe máy ra trước nhà chuẩn bị đề máy, giật mình nghe ai đó bên hông

“Chào anh Độ, tôi tên Hoàng đình Duy”.

Quay lại thấy khuôn mặt già hiền lành da nhăn nheo đứng dựa tường nhà hàng xóm nhìn hắn giọng lạnh lùng. Độ lịch sự “ Chào ông Duy , tôi có thể làm gì cho ông??!”

 Lão già nhìn hắn khó chịu

“Đừng giữ những gì không thuộc về anh”. Độ cố gắng giữ bình tĩnh

 “Ông nói gì tôi không hiểu?! Tôi đang bận đi làm nếu ông cần gì xin trở lại sáng mai”.

Lão già cười bí mật

“Không chừng sớm hơn anh nghĩ”.

 Độ đề máy chạy đến ngã tư dừng đợi đèn xanh, quay lại ngạc nhiên chẳng thấy lão già?! Lão đi đâu mà nhanh giữ vậy ? Chung quanh ngôi nhà hai vợ chồng Độ dọn về sau khi cưới nhau 2 năm trước đâu có cái hẻm thông nào đâu!?

Hôm nay tối thứ bẩy ngày bận rộn, vui vẻ của ngành công an giao thông ,nhất là đội 4 người của Độ được phân công ngã 5 béo bở nhất. Người dân lúc nào cũng ghét lũ” chó vàng” danh từ dùng để nhục mạ lũ người lợi dụng chức quyền ăn của lót. Nhưng họ làm sao hiểu nỗi khổ riêng là “ sở hụi “ của cấp trên càng ngày càng lớn. Gia đình của xếp từ sinh nhật bà lớn đến đám ma bà dì họ hàng xa ,phong bì phải dày. Ai vào nghành với dòng máu trong sạch chỉ ngồi chơi xơi nước , chuyển qua chỗ khác hay bị đẫy ra không thương tiếc.

Trời bắt đầu về khuya đường xa bắt đầu vắng xe, Độ xem lại túi xách tiền” sở hụi “ tối nay một lần nữa rồi quay qua 3 đồng nghiệp  “Chuẩn bị rút , tối nay vậy là đủ rồi “. Đột nhiên từ xa một chiếc xe máy phóng đến thật nhanh làm cả 4 người cầm gậy bước ra đường cùng thổi còi 1 lượt. Khi chiếc xe ngừng lại mở mũ bảo hiểm Độ trợn mắt ngạc nhiên là lão già gặp chiều nay Hoàng đình Duy. Trong lòng đã bực bội lối nói chuyện xấc xược không đầu không đuôi của lão .Độ lớn tiếng tức giận

“ Cho xem bằng lái cùng giấy tờ xe”.

 Lão Duy móc trong túi nói khinh thường

 “Bằng lái thì có, giấy tờ xe thì không. Mượn của bạn đi mua đồ đem giấy tờ làm chi?”

 Độ mất bình tĩnh “Ông lái xe tốc độ cao, xe máy không mang theo giấy tờ. Chúng tôi tạm giữ xe và bằng lái của ông ngày mai đến sở

giải quyết “.

Viết giấy phạt đưa cho lão ký thấy lão vẫn điềm nhiên như chuyện xảy ra hàng ngày. Lão nhìn thẳng vào mặt Độ

“ Cái gì của tôi sẽ trở về với tôi, dù anh muốn làm gì cũng không được đâu!?” Lão bước qua đường đi vào hẻm vắng biến mất dưới ánh đèn đêm.

Khi người đồng nghiệp của Độ kiểm 4 chiếc xe bị tạm giữ tối nay giựt mình hớt hải gọi Độ

“Sao xe máy của anh lại ở đây?”

 Độ chạy đến sững sờ

“ĐM thằng già đó ăn cắp xe tao. Lập biên bản giao hình sự còng lão ở tù mọt gông “.

Tự nhiên không biết sao giác quan thứ 6 báo điềm gì xấu đã xảy ra cho bản thân mình Độ mở xem lại túi tiền miệng há hốc. Tất cả số tiền hối lộ đều thành những tờ giấy bạc vàng mã người ta dùng đốt cúng cho thân nhân. Cả đội 4 người nhìn nhau chẳng biết điều gì xảy ra, trong tâm tư đều nghĩ như nhau nhưng không nói ra

 “Đúng là gặp ma rồi”.

 Vừa lúc đó điện thoại Độ reng, vợ Độ đầu dây bên kia

“ Em chuyển bụng sắp sanh , chị hai đang chở em đi bệnh viện “.

Độ quay qua nói chuyện với đồng nghiệp

“Ngày mai nói chuyện, tôi phải vào bệnh viện bà xã chuẩn bị sanh”.

Ngồi nhìn vợ đang nằm trên giường, nghe y tá nói

 “ Bà nhà chắc sanh vài giờ nữa “.

 Độ mệt quá chợt mắt thấy mơ đi vào thương xá ghé vào tiệm bán quần áo con nít. Giật mình thấy lão Duy đứng sau quầy thu tiền

 “ Đức chúa Jesus nói cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar. Cái gì của Hoàng Đình Duy phải trả lại cho Hoàng Đình Duy. Còn không sẻ bị báo oán”.

Độ toát mồ hôi thức dậy, nghĩ ra điều gì đó ra phía trước gọi điện thoại về ủy ban nhân dân khu phố  “Tôi là Độ thượng uý công an thành phố, ở địa chỉ…………cho tôi hỏi có ai tên Hoàng Đình Duy ở gần không?”

 Bên kia giọng đàn bà

“Đồng chí chờ 1 tý”. Mấy phút sau trả lời “ Sau giải phóng cái nhà của đồng chí đang cư ngụ thuộc quyền sở hữu của cha mẹ ông Duy để lại cho ông ấy. Bởi ông ấy không có việc làm lại hay uống rượu phiền hà hàng xóm . Một khuya lão nỗi điên đốt nhà cháy lây qua hàng xóm chết 2 mẹ con nên bị kêu án 25 năm tù. Cách đây mấy bữa UBND nhận giấy báo từ trại giam lão bị sơ gan chết rồi.”

Độ nghe xong tóc như dựng lên , trong óc câu nói sẽ bị báo oán làm da chân tay nổi da gà. Y tá chạy ra nói 

“Bà đang chuyển bụng “.

Đi nhanh vào đứng ngoài cửa gương nhìn vào vợ đang cố gắng rặn đẻ, chung quanh bác sĩ y tá phụ đứng quanh. Bỗng nghe tiếng con nít khóc ré lên nghe vợ kêu “ con trai anh ơi” Độ đi vào nhìn thằng bé nằm trong lòng vợ bồng vẫn còn khóc oe oe. Thằng bé bỗng ngừng khóc mở mắt nhìn Độ “ Trời ơi khuôn mặt đó sao giống lão Duy như khuôn đúc “.

Đặng duy Hưng

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Related posts