Câu chuyện cuộc đời hôm nay – Đặng duy Hưng

Câu chuyện cuộc đời hôm nay – Đặng duy Hưng

Noel năm 2020 có lẽ ghi vào kỷ lục Guinness năm sầu bi nhất trong lịch sử nhân loại. Dịch COVID-19 đang hoành hành với người đứng tuổi chết không thân nhân được nói lời từ biệt hay làm tang lễ theo truyền thống.

Ra ngoài đường nhìn quanh ai ai cũng mang khẩu trang. Ngay cả người quen cũng đôi lúc không nhận ra ( có lúc nhận diện biết nhưng cũng hát bản “ tình lờ” cho an toàn sức khỏe).

Một buổi sáng sớm trời lạnh dưới màn sương mỏng tan theo ánh bình minh. Nhìn bên lề đường một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi trên xe lăn đầu nghiêng về một bên say trong giấc ngủ.

Nhìn tướng người thấy quen nhưng không nhớ gặp nơi nào!? Không biết do sợ hãi về dịch hay đã già( có thể cả hai) làm bộ nhớ quên lên quên xuống. Mãi khi xe buýt quẹo vào khu Nod Hill nhìn căn hộ dọc đường Polk mới nhớ. Anh Đ đó sao? “Impossible “không thể có chuyện đó được!? Người giống người là chuyện bình thường trên đời này!? Nhớ mấy tháng đầu mới đến SF được Quân bạn học dẫn đến giới thiệu với anh Đ. Nếu bạn là người mới tới tuổi mới chập chững vào đời, anh Đ là thần tượng cho bạn nhìn lên ngưỡng mộ!! Anh đến với gia đình cha mẹ đi học trung học rồi vào đại học tốt nghiệp ra trường về làm công chức thành phố lương bổng lộc cao. Nhìn cái chung cư anh làm chủ ở trên cao nhìn ra biển 2 phòng ngủ 2 phòng tắm rộng dù anh vẫn độc thân. Không chỉ vậy lối nói chuyện anh thu hút dạy dỗ chỉ bày lối sống ở đây, từ công việc làm cho đến lối ăn uống khỏe mạnh sống lâu.

Vẫn ghi vào bộ nhớ đến hôm nay anh nói về trái cây đủ loại, đặc biệt giống cam vỏ mỏng gốc Texas nhưng trồng ở thung lũng miền trung Cali. Cuối tháng 2 sau Tết nguyên đán là lúc cam chín đúng mùa và ngọt nhất. Như tụi tôi lúc đó tìm một người để yêu còn khó như lên thăm ông Trời. Anh kẹp đủ chủng tộc, thay đào như thay áo nhưng vẫn bao cô mến mộ.

Vài lần hân hạnh được đến nhà anh chơi là niềm hạnh phúc nhất. Ngày sinh nhật anh đầu năm ấy vài tuần sau Tết , anh mở dạ vũ mời đến chung vui. Nhưng nhìn bao trai gái trẻ đến dự nhào theo khói mờ của cần sa cùng ma tuý. Anh mời nhưng hắn và Quân lắc đầu xin lỗi chưa bao giờ thử qua!!

Hắn vẫn nhớ văng vẳng trong tâm ngày xưa câu ca dao trước 75 quảng cáo bài trừ ma tuý

“ Chơi lửa có thể cháy nhà

Chơi dao có thể chan hoà máu tay

Nhưng chơi ma tuý có ngày

Thân tàn ma dại biết ngày nào cai!!?”

Và hình ảnh thằng Sinh con ông Kèo nhà hàng xóm bị chích lộn thuốc chết trước sân phơi lúa. Hắn lúc đó gần 10 tuổi đứng nhìn cảnh sát đến gói cái xác người bất động.

Hắn và Quân xin phép về trước chúc anh sinh nhật vui. Những năm tháng sau đó học hành bận rộn thêm đi cày có lúc 2 jobs, chỉ gặp anh hai lần khi dự chung tiệc đám cưới.

Đời người lớn lên khi bắt đầu biết bon chen vào cuộc sống ai ai trong chúng ta phải chọn lựa hướng đi. Thường thường sự chọn lựa chẳng ai giống ai ?! Giống như thả đời mình xuống đánh canh bạc tài xỉu lớn hay nhỏ!? Ai đứng ngoài cũng có thể nói

 “ Chừng đó tiền đủ rồi nên dừng lại thôi!”

“Hay hút hết điếu thuốc này ngày mai sẽ bỏ!!”

 Nói dễ làm khó “easy said than done” nên hỷ nộ ái ố sân si cuộc đời tiếp tục kéo từ thế hệ này qua lớp trẻ sau!

Hôm nay em nhắn tin có thể ghé ngang tiệm thực phẩm VN mua ít cam Texas. Xong việc ghé ngang vào lựa chọn được 12 trái . Trả tiền xong bước ra nghe giọng VN sau lưng

“ Xin anh cho vài trái cam được không?”

Quay lại nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn nhưng không khẩu trang. Hắn hỏi

“ Anh Đ phải không?”

Anh có vẻ ngạc nhiên

“ Sao anh biết tên tôi!? Hồi trước làm trong toà thị chính thành phố??”

Hắn lấy cái bao bỏ vào 6 trái cam kèm theo tờ 20 đô

“ Mấy chục năm trước tụi mình uống bia ở nhà anh trên đường Polk vài lần”.

Anh lẩm bẩm

“ Căn nhà đó , căn nhà đó ….

Hắn cắt ngang

“ Anh cầm 6 trái cam cọng chút tiền mua trái cây anh thích. Bảo trọng sức khỏe nhé anh!”

Hắn vừa đi vừa đưa tay vẫy, thấy anh nhìn theo không biết đang nghĩ gì?!

Tối nay ăn cơm tối xong hắn cầm ly trà xanh nhìn qua cửa sổ xuống đồi. Vợ lột trái cam đưa cho hắn 1/2

“ Cam ngọt ghê !”

Hắn bẻ làm đôi bỏ vào miệng, không hiểu sao mùi vị đắng ngắt như câu chuyện hôm nay?!!

Đặng duy Hưng

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

Related posts