Tình cờ – Đặng duy Hưng

Tình cờ – Đặng duy Hưng

Có những câu chuyện tình yêu đến thật tình cờ giống như Dũng tối đó chạy vội vào tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi . Lúc bước ra sân đậu xe , thấy Jen đứng bên chiếc xe bị xì lốp. Chàng bước đến giới thiệu bản thân là thợ sửa xe chuyên nghiệp .

Đôi lúc dù ngày nghĩ đi làm thêm cho công ty bảo hiểm cứu hộ xe hãng bị hư bất thường. Bước đến xe lấy đồ nghề , chớp nhoáng chàng lấy bánh xe ra , vá lốp bơm lên rồi bỏ vào trước cặp mắt Jen thán phục. Chàng từ chối khi Jen muốn trả tiền

 “ Chuyện  nhỏ thôi giúp nhau là chuyện đáng làm mà”.

Jen nài nỉ quá chàng cười không từ chối được đành

“ Cô có thể mời tôi 1 tô phở tiệm VN đàng kia là tụi mình “even “không ai nợ ai”.

 Nói thiệt từ nhỏ đến lớn Jen dân Mỹ trắng chưa từng ăn phở lần nào!? Nhưng thấy anh chàng VN dễ mến nên gật đầu ok!! Không ngờ tô phở ngon thiệt ,đi theo trăm lời tâm sự trìu  mến yêu thương. Hai con người 2 chủng tộc 2 trái tim rung đập cùng 1 nhịp cảm mến dẫn đến quen nhau. Nhưng chuyện tình yêu tuổi mới vào đời thấy vậy mà không phải vậy!? Tình yêu nông nổi 2 người không chỉ khác chủng tộc mà còn giai cấp giàu nghèo cách xa!? Đi chơi với Jen lần đầu và tìm hiểu nhiều về người yêu!! Dũng biết sẽ đi vào ngõ cụt bởi nhìn nàng đang làm quản lý công ty thực phẩm tổng hợp thuộc gia đình phát triển qua mấy thế hệ. 1 thằng VN chân ướt chán ráo đi sửa xe cày 7 ngày 1 tuần không bằng cấp làm sao được sự chấp nhận từ cha mẹ nàng! Tối đó đi về ngồi trong xe Jen khóc thật nhiều nhưng Dũng khuyên can

“ Tình anh và em có lẽ chỉ thế thôi . Tụi mình có duyên không phận , hãy giữ kỷ niệm đẹp những giờ phút bên nhau”.

Khuya đó hai đứa ôm nhau chia tay, nước mắt nàng ướt cả vai.

Gần hơn 8 tháng sau Dũng đang đóng thùng quà gửi về cho cha mẹ ăn Tết. Nghe ngoài kia có ai bấm chuông gỏ cửa hoá ra cha mẹ Jen. Giật mình sợ có điềm xấu hỏi vội

“Jen có sao không?” Họ lắc đầu nói không có gì rồi quay qua hỏi chàng đang làm gì? Dũng thú thật

“ Quê nhà gia đình cha mẹ tôi nghèo lắm cái gì cũng cần. Khoảng 3 tháng 1 lần tôi mua vải vóc thuốc men dầu xanh kẹo sô cô la gửi về “.

 Bà già ngồi sững sốt cảm động vừa lấy khăn ra chậm nước mắt

 “ Nếu cậu còn tình yêu thương với bé Jen, hai vợ chồng tôi ủng hộ “.

Các bạn thấy không ? Phải có một sắp đặt nào đó từ ơn trên, Chúa Phật hay Thiên thần của tôn giáo bạn đang đặt hết đức tin đem 2 trái tim từ 2 cảnh ngộ cuộc đời hoà đập 1 nhịp. Trong các bạn có ai nghe 1 Love story tình cờ như thế không?

Đặng duy Hưng

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

Related posts