Trạng thái ‘lạ’ của ông Putin và hàng loạt cái chết ‘mờ ám’ của các nhà tài phiệt Nga

Trần Phong

Cách đây không lâu, một đoạn video quay Tổng thống Nga Vladimir Putin bị run rẩy tay và chân khi đón nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko vào giữa tháng Hai, vài ngày trước khi Nga xâm lược Ukraina, nhưng chỉ vừa xuất hiện. Điều này đã nảy sinh đồn thổi mới về sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga rằng, rất có thể ông đã mắc chứng bệnh Parkinson.

Khi xem video, cựu phóng viên công nghệ của BBC – ông Rory Cellan-Jones – người đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson đã có bình luận viết trên Twitter rằng, ông Putin trông có vẻ có triệu chứng của bệnh Parkinson.

Vào tháng 3, ông Richard Dearlove, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại MI6 của Vương quốc Anh, nói với The Mirror: “Lời giải thích tốt nhất mà chúng tôi không biết có chính xác hay không, là ông Putin có thể bị Parkinson”. Ông nghi ngờ ông Putin có thể đang sử dụng steroid để điều trị bệnh Parkinson.

Tuy nhiên, ngày 27/4, trang tin Đức DW hỏi một số chuyên gia y khoa về Putin và chỉ ra rằng, trong số những người quả quyết về tình hình sức khỏe của ông Putin là các chuyên gia y tế nhưng không có tiếng nói quan trọng.

Tờ báo này dẫn lời ông John Hardy, nhà nghiên cứu bệnh lý thần kinh di truyền tại Viện Nghiên cứu Chứng mất trí nhớ ở Anh, nói với DW: “Các nhà thần kinh học thực sự không thể bình luận vì họ được dạy không bao giờ bình luận về những người không phải là bệnh nhân của họ”.

Nhấn mạnh thực tế rằng ông là một nhà di truyền học thần kinh, không phải một nhà thần kinh học, ông khẳng định Tổng thống Nga không có dấu hiệu của bệnh Parkinson.

Ông Ray Chadhuri, một nhà thần kinh học tại Đại học London nói với DW rằng, ông cũng đồng tình với ý kiến của John Hardy và nói “không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bệnh Parkinson ở ông Putin”.

Mới nhất, đầu tháng này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận thông tin ông Putin đã trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp và nói rằng sức khỏe của Tổng thống là “tuyệt vời” và ông Putin chưa từng bị bệnh nào nghiêm trọng hơn cảm lạnh.

Một diễn biến chú ý khác liên quan đến nội tình Nga khi hàng loạt tài phiệt dầu khí Nga chết một cách bí ẩn với đầy nghi vấn. Và điều trùng hợp là một loạt cái chết này xảy ra kể từ sau khi Nga mở cuộc xâm lược vào Ukraina.

Theo tổng hợp của tạp chí marianne, đã có 6 doanh nhân tên tuổi trong lĩnh vực năng lượng Nga đã tử vong một cách mờ ám.

Trường hợp mới nhất, người đàn ông có tên Sergey Protosenya, 55 tuổi, cựu tổng giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt tư nhân Novatek lớn nhất nước Nga trong 20 năm. Hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 3, tờ báo Catalan El Punt Avui đưa tin, ông Sergey Protosenya, được tìm thấy trong tư thế ‘treo cổ’ tại một biệt thự ở Tây Ban Nha ngày 19/04 với một chiếc búa và một con dao đẫm máu bên cạnh, vợ con ông cũng bị đâm chết.

Cũng theo tờ Marianne đưa tin, cảnh sát Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra, các yếu tố ban đầu cho thấy, doanh nhân này đã giết gia đình mình trước khi kết liễu cuộc đời. Nhưng các chi tiết khiến cảnh sát nghi ngờ về khả năng có sự tham gia của bên thứ ba. Manh mối đầu tiên được tiết lộ rằng, không có dấu vết máu trên thi thể của ông Sergey Protosenya trong khi hiện trường vụ án đã bị nhuộm màu có thể nhằm xóa dấu vết.

Trường hợp thứ 2 được phát hiện chỉ sau một ngày sau đó, Vladislav Avayev, 51 tuổi, cựu viên chức Kremlin và là cựu phó chủ tịch Gazprombank, nhánh tài chính của tập đoàn Gazprom. Ngày 18/04, xác đầy vết đạn của ông cùng với vợ con được phát hiện trong ngôi biệt thự ở Matxcơva được khóa từ bên trong. Cái chết của ông Sergey Protosenya có nhiều điểm giống vụ Vladislav Avayev.

Trước đó ngày 24/03, nhà tỉ phú Vasily Melnikov, 43 tuổi – đứng đầu hãng dược MedStom, chuyên cung cấp thiết bị cho các cơ sở y tế tư nhân​, cũng đã chết tại nhà ở Nijni Novgorod, thành phố lớn thứ 6 của Nga, vợ và hai con bị sát hại bằng nhiều nhát dao. Láng giềng và người thân cho nhật báo Nga Kommersant biết, đó là một gia đình mẫu mực không hề có xung đột.

3 nhà tài phiệt khác được tìm thấy đã chết kể từ tháng Giêng. Đúng 4 ngày sau khi nga mở cuộc xâm lược Ukraina, ngày 28 tháng 2, ông Mikhail Watford, nhà tài phiệt Nga gốc Ukraina 66 tuổi, cũng được tìm thấy trong tư thế ‘treo cổ’ trong ga ra ở ngoại ô Luân Đôn. Chính quyền địa phương bác bỏ khả năng tự tử.

Ngày 25 tháng 2, xác của ông Alexander Tyulyakov, 61 tuổi, phó tổng giám đốc tài chính Gazprom cũng ‘treo cổ’ trong ga ra ở khu nhà ở sang trọng Leninskoye gần Saint-Pétersbourg. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta cho biết, cảnh sát hình sự đang làm việc tại hiện trường thì bộ phận an ninh của Gazprom đến nơi, đuổi tất cả nhà báo và cảnh sát ra ngoài.

Nạn nhân đầu tiên của hàng loạt cái chết mờ ám là ông Leonid Shulman, 60 tuổi – lãnh đạo bộ phận vận chuyển của Gazprom. Ông này là một cán bộ quan trọng tương đương với Tyulyakov, cũng ngụ tại khu Leninskoye dành riêng cho giới ưu đãi của tập đoàn, tử vong trong nhà tắm với một lá thư tuyệt mệnh.

Tờ RFI dẫn nhận định của ông Grzegorz Kuczyński, giám đốc chương trình Eurasia của Warsaw Institute nêu loạt ‘tự sát’ trên đây rất đáng ngờ, nhưng ai đã dàn dựng những vụ này và vì sao?

Related posts