Quảng Tây: Hàng nghìn người biểu tình trước tòa nhà thành phố sau 3 tháng phong tỏa

Trần Phong | DKN 6 giờ trước 50 lượt xem

Ảnh dẫn theo SOH.

Tiếp theo Thượng Hải, Bắc Kinh, người dân Trung Quốc ở nơi khác cũng đã nổi dậy phản đối việc phong tỏa thành phố quá lâu ảnh hưởng tới đời sống bình thường của dân chúng.

Theo tờ Sound of Hope đưa tin, vào tối ngày 5 tháng 6, và một cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra ở Đông Hưng – một thành phố ở Quảng Tây giáp với biên giới Việt Nam. Hơn một nghìn người đã tập trung trước các tòa nhà chính phủ để yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong toả. Rất đông cảnh sát đặc nhiệm đã đến hiện trường để đối phó với người biểu tình. 

Đông Hưng đã bị phong toả hơn ba tháng do dịch bệnh, nền kinh tế của thành phố này đang dần bị suy thoái, người dân không có thu nhập và họ bất lực không có cách nào sống tiếp. Một cư dân mạng nói đây là sự phẫn nộ bùng phát rất lớn.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế Khu tự trị Choang Quảng Tây, từ  0 đến 24 giờ ngày 5 tháng 6, có 02 ca nhiễm mới không triệu chứng ở Phương Thành Cảng, Thành Phố Đông Hưng (Fangchenggang Dongxing City). Tính đến 24 giờ ngày 5 tháng 6 địa phương này đã có 28 ca nhiễm mới không triệu chứng.

Theo cư dân mạng tại địa phương, người dân đang mong chờ dỡ bỏ lệnh phong toả, nhưng hiện đang có những trường hợp dương tính mới, nên lại thêm một đợt phong toả. Không chịu nổi, người dân đã tự phát tập trung trước tòa nhà chính quyền để biểu tình, phản đối, yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa.

Cư dân mạng đăng một đoạn video cho thấy tối ngày 5 tháng 6 tại quảng trường trước cổng tòa nhà hành chính của chính quyền Đông Hưng đông nghẹt người. Ước tính có hàng nghìn người tập trung biểu tình, họ yêu cầu chính quyền dỡ bỏ lệnh phong toả, yêu cầu quyền tự do đi lại tại Đông Hưng. Cơ quan chức năng đã điều động số lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm và xe cảnh sát đến hiện trường, và họ đã xảy ra xô xát người người dân. Sau đó chính quyền buộc phải cử người đến để đối thoại với người dân. 

Cảnh sát mạng của Trung Quốc đã chặn các thông tin và video về cuộc biểu tình ở Đông Hưng trên các trang Wechat, Weibo nhiều tài khoản đã bị khoá. 

HÌnh ảnh chụp màn hình thông báo trên Weibo cho biết: “Chào bạn, bạn đã bị một tài khoản báo cáo nghi ngờ vi phạm. Theo quy định về vận hành và khiếu nại của Weibo, vào 00:59:19 ngày 06-06-2022 bạn đã đăng tải “#Dịch bệnh Đông Hưng #dân tộc Choang tại khu tự trị Đông Hưng Quảng Tây” có các bình luận vi phạm quy định, bị khoá tài khoản.

Cư dân mạng địa phương ở Đông Hưng đã đăng trên Weibo, phản ánh tình hình hiện tại ở Đông Hưng:

 “Vì Đông Hưng đã phong tỏa quá lâu, người ngoại tỉnh đã chạy sang thành phố khác, Đông Hưng đã trở thành một thành phố ma nơi chỉ có người dân địa phương đóng đô, vì vậy mà nền kinh tế của Đông Hưng bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc đầu chỉ là một thị trấn giáp biên giới Việt Nam nơi dựa vào ngành du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, kể từ đầu năm 2020 trước mắt người dân Đông Hưng là tất cả các công ty du lịch thi nhau đóng cửa do phong tỏa biên giới. Giao thương vùng biên đã giảm sút nghiêm trọng, GDP của địa phương này giảm mạnh. 

Kể từ tháng 2 năm nay, Đông Hưng đã bị phong toả hơn 100 ngày khiến thu nhập của mọi hộ gia đình bị đình trệ và thậm chí không thể đảm bảo cuộc sống cơ bản. Chính phủ cứu trợ một lần duy nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình 60 nhân dân tệ, nhưng với 60 nhân dân tệ đó có ích gì cho những người dân Đông Hưng đã bị mắc kẹt trong nhà trong vài tháng? ” 

 “Thành phố Đông Hưng đã và đang thực hiện phong tỏa. Nhưng dịch bệnh thì vẫn chưa được giải quyết một cách hiệu quả. Lệnh phong toả đã gây cản trở cho cuộc sống của người dân ở thị trấn giáp biên thành phố Đông Hưng. Các khoản chi phí vay lãi mua nhà, mua xe, tiền vay ngân hàng, chi phí ăn ở đi lại, chi phí sách vở học hành cho con cái đều phải chi trả, mà không có việc thì không có tiền, người dân ở đây họ phải làm cách nào để tiếp tục sống?”

Phóng viên của NTDTV đã phỏng vấn người dân địa phương.

Cô Vương, cư ngụ tại Đông Hưng cho biết, “nhiều người cũng vị cuộc sống, tất cả đều không còn cách nào để sống qua ngày, không biểu tình mới lạ, ở đây đói thì cũng đói rồi, biểu tình thì cũng biểu tình rồi. Giờ ai cũng khổ, nhiều người không chịu nổi đã tự tử, những người chủ này họ không trả nổi tiền thuê nhà, người lao động thì không có việc làm, mọi người đã đăng ký rời đi hết rồi”.

Người dân thành phố Đông Hưng cho biết, chốt chặn vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn, giao thông chưa trở lại bình thường, trường học vẫn đóng cửa, có thể ra ngoài làm việc nhưng không có nhiều người xuống đường.

Bà Ngô, cư ngụ tại Đông Hưng nói: “Hiện vẫn còn dịch bệnh, nó chưa được xóa sổ hoàn toàn, hôm nay có thể vào Đông Hưng, nhưng nếu đi ra khỏi Phương Thành Cảng (Fangchenggang) sẽ phải khai báo và không thể tự do ra vào. Chợ rau đã mở lại, nhưng chưa được nhộn nhịp như trước, các nơi công cộng vẫn chưa hoạt động bình thường, các bến xe công cộng chưa hoạt động trở lại.”

Đoạn video ngày 6 cho thấy khu chợ rất vắng vẻ.

Phóng viên ghi hình cho biết: “Khu cảng này bây giờ chỉ có một mình tôi. Tôi làm việc ở đây một mình, không biết khi nào mới khôi phục lại như trước “.

Sau cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở Đông Hưng, ngày 6 tháng 6 Văn phòng Trụ sở chính Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Covid 19 của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ban hành một thông báo khẩn về việc ngăn chặn dịch bệnh ở Đông Hưng để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng.

thông tin cho rằng vào ngày 6 tháng 6, ngày thứ hai sau khi người dân Đông Hưng tụ tập biểu tình, thành phố Đông Hưng có thể lưu thông với ba thị trấn, có nghĩa chỉ trong Đông Hưng vẫn chưa thể đi ra ngoài địa phận Đông Hưng.

Related posts