NHƯ HẢO: Giọt Lệ Đài Trang –

NHƯ HẢO: Giọt Lệ Đài Trang –

Người mình hay nói vui thú điền viên là thích việc ruộng đồng vườn tược. Hồi còn nhỏ bên nhà , gia đình ở quê , ở nhà ba mẹ cũng trồng hoa kiểng nuôi thú cưng này kia …Riết rồi  làm như cách sống gần gũi cây xanh thành chuyện bình thường và đương nhiên luôn . Và hình như khi sống cùng cỏ cây hoa lá làm tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản hơn , cuộc đời thi vị hơn cũng làm cảm xúc của mình dễ thăng hoa với lời ca tiếng nhạc , với nghệ thuật hơn nhiều …

Nhớ hồi từ Tây Ninh mới xuống Sàigon đi học , có dịp nào đó Như Hảo được ghé ăn tô bún thịt nướng thiệt ngon trong con hẻm Hoa Hậu đường Lê văn Sỹ . Là một căn nhà đẹp đẽ , chiều chiều bà chủ và cô con gái mở cổng bán tới tối thôi . Chắc là nhà giàu sang hồi trước , giờ vì sinh kế nên buôn bán mưu sinh .

Các mẹ con bà thật đài các sang trọng dù rất giản dị , chẳng ăn diện gì . Trang nhã từ tiếng nói nhẹ nhàng . Dịu dàng từ phong cách . Quý phái từ miệng cười . Khi vắng khách chút thì bà chủ ngồi đọc sách, cô con gái hơn Út chứng vài tuổi thì xin phép mẹ vào ngồi tập đàn … Như Hảo thiệt ngưỡng mộ quá luôn . Út được biết sau chiến tranh , nhiều gia đình có sa sút về gia cảnh kinh tế , nhưng cốt cách , đẳng cấp của họ vẫn vậy , vẫn thanh lịch đài trang cho dù phải lăn lộn ra đời mưu sinh ….Như viên kim cương , có rớt xuống đáy sông , bị rêu rong đeo bám , vẫn là viên kim cương , giá trị vẫn còn nguyên . Rửa sạch vẫn kiêu hãnh giữa đời ..,.

Thế cho nên , cho dù biết bài Giọt Lệ Đài Trang từ rất lâu , tới giờ Như Hảo mới hát nhen . Một phần vì Như Hảo không thích một vài chử trong bài hát đó . Trong câu cuối, nghe nó ‘sao sao’, hơi vô tình. Bài hát nói về một nhạc sỹ lang thang đem lòng yêu thương một cô gái lá ngọc cành vàng . Đem lời ca tiếng hát ngỏ ý nhưng bị từ chối . Tất nhiên rồi hen ? Rồi thời thế thay đổi , cô gái trôi dạt giữa đời . Gặp lại nhạc sĩ nghèo ngày xưa , tủi thân cô khóc, nên anh chàng này “ thoáng buồn; thương giọt lệ đài trang !!!! Chỉ vậy thôi à . Ngày nào thương thương nhớ nhớ.  Giờ “ thoáng buồn “ . Như Hảo ước gì có thể đổi một chút …..thay vì “ tôi thoáng buồn thương giòng lệ đài trang …. “ , Út sẽ hát “ Tôi đau lòng , thương giòng lệ đài trang “ …. Nghe vừa tình cảm hơn , vừa chân tình hơn , vừa có vần hơn nữa hen ….

Mà thôi , nhưng có lẽ không đúng với cuộc đời thật đâu . Cuộc đời vốn bạc mà !!!!!

Giọt  Lệ Đài Trang –  NHƯ HẢO https://www.youtube.com/watch?v=mc3XAU1oHKw

Related posts