Đơn vị bí mật của Ukraina giấu xe tăng trong rừng và đánh cắp phương tiện của Nga

Trần Phong

Ảnh: News.sky.

Sâu trong rừng ở miền đông Ukraine, một đơn vị xe tăng đã ẩn mình bên dưới những tán cây…

Những cỗ máy khổng lồ của họ, bao gồm cả những chiếc T-72 từ thời Liên Xô và một chiếc T-84 tiên tiến hơn, được bảo vệ bởi những tán lá mùa hè. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để trấn an các kíp lái xe tăng, những người lo sợ hậu quả của việc bị máy bay không người lái của Nga phát hiện.

Mỗi chiếc xe tăng đều được phủ một lớp lưới ngụy trang và cành cây, khiến chúng hầu như không thể nhìn thấy đối với mắt người. Phóng viên Sky News đã lái qua hơn sáu chiếc xe tăng trên đường vào rừng và không phát hiện ra một chiếc xe nào.

Phóng viên John Sparks hỏi chỉ huy của đơn vị, Trung tá Vitalii Timoshuk, tại sao họ lại quan tâm đến việc ngụy trang như vậy.

Ông trả lời: “Nếu chúng tôi không có thiết bị, chúng tôi không có bất cứ thứ gì để chiến đấu. Tôi có thể nói gì đây? Chúng tôi đang giữ an toàn cho xe tăng của mình vì chúng tôi không có nhiều xe tăng”.

Các thành viên của một đội xe tăng, đang làm việc hăng say trên chiếc T-84. Đây là một thiết bị quý giá, loại xe tăng tiên tiến nhất trong quân đội – mặc dù Ukraina chỉ có 6 chiếc.

Andrii Koval, thành viên của đội tăng nói với phóng viên rằng nó mạnh mẽ và khá nhanh – mặc dù đôi khi hơi khó khởi động. Anh cho biết: “Có một số vấn đề nhưng nhìn chung, đó là một cỗ máy tốt. Nó bắn tốt ở khoảng cách từ ba đến bốn km và đi nhanh. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần.”

Andrii và đồng nghiệp của anh ấy, Vadim hiện đang ở trên xe tăng thứ ba của họ. Họ đã thua hai trận đầu tiên trước hỏa lực nặng nề của Nga.

Một đoạn video về các cuộc tấn công vào chiếc xe tăng đầu tiên của họ cho thấy tháp pháo của nó bốc khói. Nhóm lái đã sơ tán và Andrii và Vadim được ghi hình lại. Một quả đạn pháo của Nga bay vụt qua đầu họ.

Các chiến binh sử dụng điện thoại của họ để ghi lại trận chiến đã trở thành một nét đặc trưng của cuộc chiến này.

Khi chỉ huy căn cứ xe tăng bí mật này, Trung úy Vitalii Timoshuk, nói với phóng viên cách đơn vị của anh đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào tuần trước, anh ấy cũng có những bức ảnh để minh họa điều đó. Trung úy Timoshuk mới 21 tuổi và chính thức tốt nghiệp học viện quân sự vào ngày nhóm phóng viên Sky News đến thăm.

Anh nói: “Người dân của chúng tôi giàu kinh nghiệm, họ biết lý do tại sao họ đến đây, vì gia đình và quê hương của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng.”

Phóng viên đề cập: “Anh không có nhiều kinh nghiệm như vậy, anh mới 21 tuổi và đang lãnh đạo đơn vị”. Anh trả lời: “Tôi không gặp khó khăn gì vì nhân viên của tôi hỗ trợ tôi. Tôi tự hào về họ. Và tôi rất vui khi được chỉ huy và làm việc với họ. Các chàng trai của chúng tôi thật tuyệt”.

Trung tá Timoshuk nói rằng Ukraina đã bắt được khoảng 400 xe bọc thép của Nga, trong đó có 5 chiếc do đơn vị của anh thu giữ.

Related posts