Thượng Hải: Ngồi ăn tại nhà hàng phải điền “đơn xin việc”, ăn xong nộp “đơn thôi việc”

Một số khách hàng đang dùng bữa tại một nhà hàng ăn nhanh ở Thượng Hải, ánh sáng rất yếu, qua cửa kính có thể nhìn thấy 2 cảnh sát đang tuần tra bên ngoài cửa sổ, thực khách nhìn chằm chằm vào họ. (Ảnh: Internet).

Nhằm né tránh các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh, một chủ nhà hàng Thượng Hải đã nghĩ ra “tuyệt chiêu” tuyển dụng “500 nhân viên phục vụ”, nhận việc và thôi việc ngay trong ngày nhằm tránh bị truy tố.

Thượng Hải đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào đầu tháng này. Theo tuyên bố chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), “các cộng đồng dân cư của thành phố sẽ khôi phục việc đi lại, giao thông công cộng sẽ hoạt động trở lại và các xe cơ giới tiếp tục lưu thông từ ngày 1/6.”

Nhưng trong 3 tuần, các nhà hàng địa phương vẫn bị cấm cho khách ngồi ăn tại nhà hàng. Gần đây, có thông tin cho rằng để giảm lỗ, chủ nhà hàng địa phương đã làm một tấm biển tuyển “500 nhân viên phục vụ”, nhận việc và thôi việc ngay trong ngày. Về vấn đề này, một số người không khỏi bật cười và nói: “giống như một đảng ngầm”.

Thượng Hải cấm thực khách ăn tại cửa hàng, chủ quán xuất “tuyệt chiêu”

The Paper đưa tin, Ủy ban Thương mại thành phố Thượng Hải đã ban hành công văn “Nhắc nhở về việc tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch trong ngành dịch vụ dân sinh tại thành phố”, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm chính trong việc phòng chống dịch, và nhân viên trong ngành dịch vụ dân sinh phải thực hiện các xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày.

Lời nhắc này cũng nhấn mạnh ngành dịch vụ ăn uống hiện không được phép sử dụng trong nhà. Ngành dịch vụ tắm rửa và thẩm mỹ viện thực hiện đặt chỗ và các biện pháp hạn chế.

Các điểm kinh doanh dịch vụ tắm không cung cấp bữa ăn, nhân viên không được tụ tập, khách hàng phải quét “mã địa điểm”, các yêu cầu phòng ngừa và kiểm soát như khử trùng địa điểm cần được tăng cường. Quán bar và cà phê thuộc về ngành dịch vụ ăn uống, chỉ có thể bán hàng trực tuyến và hoặc bán mang về.

Do chính quyền Thượng Hải liên tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, ngành cung cấp dịch vụ ăn uống tại địa phương đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Để giảm lỗ, gần đây có thông tin cho rằng các nhà hàng địa phương đã âm thầm hoạt động trở lại, nhưng thực khách chỉ có thể dùng bữa dưới ánh sáng mờ ảo của điện thoại di động.

Cũng có nhà hàng chỉ mở tầng 2 cho thực khách dùng bữa, để tránh tai mắt của mọi người. Thậm chí có nhà hàng yêu cầu thực khách điền vào “đơn xin việc” để trở thành nhân viên của cửa hàng, sau đó nộp “đơn thôi việc” sau khi ăn xong để tránh bị truy tố.

Theo tiết lộ của cư dân mạng và nhiều bức ảnh được đăng tải trên Internet, có những vị khách đang ngồi quanh bàn ăn trong một nhà hàng ở Thượng Hải, trên bàn có 7 hoặc 8 món, kèm theo cơm và rượu. Một số người đã bật đèn điện thoại di động để chiếu sáng bàn ăn.

Một cư dân mạng cho biết, họ đang ăn dở giữa chừng thì bà chủ vội chạy lên tắt đèn và bảo mọi người im lặng, vì nhân viên phòng chống dịch đã vào cửa hàng kiểm tra. Cư dân mạng này còn chế giễu: “Tôi chỉ ăn cơm thôi, chứ không phải ma túy. Thượng Hải đúng là kỳ lạ …”.

Khách ngồi vây quanh bàn ăn trong một nhà hàng ở Thượng Hải, trên bàn có 7, 8 món, kèm theo cơm và rượu, có người bật đèn điện thoại di động để chiếu sáng bàn ăn. (Ảnh: Weibo).

Một bức ảnh khác cho thấy, một số nam nữ đang dùng bữa tại một nhà hàng ăn nhanh dưới ánh sáng yếu. Qua cửa kính có thể nhìn thấy 2 cảnh sát đang đi tuần bên ngoài cửa sổ, thực khách nhìn chằm chằm vào họ, chỉ sợ họ đẩy cửa bước vào và bắt hết thực khách với lý do “vi phạm Luật Phòng chống dịch”.

Ngày 23/6, một cư dân họ Dương ở quận Hoàng Phố, Thượng Hải đã tiết lộ với Đài Á Châu Tự Do, rằng do Thượng Hải chưa khôi phục ngành dịch vụ ăn uống, nên nhiều chủ nhà hàng rất thận trọng và nghĩ cách hoạt động, nhằm giảm lỗ.

“Bình thường không được phép ăn tại cửa hàng, chỉ có thể bán mang về, nếu không sẽ bị điều tra và trừng phạt. Anh trai tôi cũng vậy. Hôm qua (ngày 22/6), một người bạn đã mời anh ấy ăn tối. Họ ở trên lầu, và bên ngoài nhà hàng không thể nhìn được vào trong, thật là buồn.”

Điều đáng nói là một số chủ nhà hàng tại đây đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng lạ – tuyển dụng một lượng lớn “nhân viên phục vụ”, nhằm tránh bị truy tố. Một số cư dân mạng viết, để nhà hàng có thể tồn tại, ông chủ đã đưa ra một chiến lược mới, yêu cầu thực khách phải làm “thủ tục nhận việc” trước khi ăn, và sau đó làm thủ tục “thủ tục thôi việc” sau khi ăn đồ nướng.

Một số chủ nhà hàng tại đây đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng lạ, tuyển dụng một lượng lớn “nhân viên phục vụ”, nhằm tránh bị truy tố. (Ảnh: Weibo).

Về vấn đề này, một số cư dân mạng không nhịn được cười và cho rằng những gì ông chủ nhà hàng Thượng Hải làm giống với “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất” của ĐCSTQ ở Thượng Hải, mọi người cư xử như một “đảng ngầm”.

Cư dân họ Dương nói trên cho biết, tình trạng này ở Thượng Hải khiến người nghe cảm thấy buồn: “Nhiều nhà hàng phải đóng cửa vì không thể tồn tại. Việc này đã kéo dài hơn 3 tháng. Nếu phải thuê cửa hàng, trả lương cho nhân viên, thì chỉ riêng tiền thuê cửa hàng mỗi tháng đã mấy chục nghìn nhân dân tệ (10.000 NDT tương đương khoảng hơn 35.000.000 VND), tiền thuê 3 tháng đã khá nặng, không thể gồng gánh được.”

Trên thực tế, trước đó bài viết về một bà cụ 80 tuổi sống tại Thượng Hải muốn mua một tô mì trong ngày sinh nhật của mình nhưng không thể mua được, đã lan truyền trên WeChat. Vào thời điểm đó, một số người cho rằng việc phòng chống dịch bệnh cực đoan như hiện nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân.

Người dân Thượng Hải phải xét nghiệm 2 lần mỗi tuần, Thâm Quyến bùng phát dịch

Không chỉ vậy, hàng tuần nhiều lần xét nghiệm axit nucleic ở Thượng Hải cũng khiến người dân thấy vô cùng phiền toái.

Hôm 31/5, ông Ổ Kinh Lôi, Giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, cho biết dịch vụ xét nghiệm axit nucleic miễn phí “bình thường hóa” ở Thượng Hải sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày 1/7, cư dân sẽ phải tự trả phí xét nghiệm axit nucleic hàng tháng.

Một nữ công dân tại quận Tĩnh An tiết lộ, hiện mỗi tuần người dân Thượng Hải phải xét nghiệm axit nucleic 2 hoặc 3 ngày 1 lần.

“Mỗi tuần 1 lần là việc không thể trốn tránh, đây là quy định của chính phủ. Nhưng nếu bạn thường xuyên đi ra ngoài và rời khỏi khu dân cư, đi khám bệnh, đi siêu thị, bắt xe buýt, v.v., bạn cần chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 48 giờ. Quét ‘mã địa điểm’ là sẽ thấy kết quả xét nghiệm axit nucleic và tình trạng tiêm chủng v.v. “

Về việc này, cư dân mạng Thượng Hải không khỏi thở dài: “2 tháng nay người Thượng Hải đã phải mua thực phẩm giá cao, giờ lại thu tiền xét nghiệm axit nucleic, còn biết đến thể diện gì nữa không!”, “Muốn thu tiền thì đừng bình thường hóa, bình thường hóa thì đừng thu tiền”.

Thượng Hải không phải là thành phố duy nhất bình thường hóa việc thu phí xét nghiệm axit nucleic. Ngày 27/5, thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên cũng thông báo, sau ngày 31/5, cư dân địa phương phải tự trả phí xét nghiệm axit nucleic bình thường hóa hàng tuần.

Ngoài ra, nhiều ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) lại được báo cáo ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Về vấn đề này, ngày 23/6, Thâm Quyến đã thông báo rằng từ 0:00 ngày 24/6, khi ra vào sân bay, nhà ga, bến xe buýt, nhà ga hành khách, ga tàu điện ngầm, cũng như đi phương tiện công cộng, đi vào không gian khép kín công cộng, v.v. phải có giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ và các giấy tờ liên quan khác.

Đồng thời, nhiều tuyến đường ra vào tại địa phương cũng sẽ được canh gác 24/24, người dân cần hợp tác đo nhiệt độ cơ thể, đeo khẩu trang, … Khi ra vào phải đăng ký tại “trạm gác điện tử (hệ thống giám sát điện tử)” hoặc quét “mã địa điểm”.

Lý Tiểu Quỳ / Vision Times

Related posts