Bức thư chia tay đầy cảm xúc của huyền thoại tennis: Roger Federer

Đức Minh dịch

Huyền thoại làng banh nỉ giải nghệ ở tuổi 41 là một sự kiện khiến người hâm mộ dù đoán trước nhưng vẫn tiếc nuối. (Ảnh: PROMA1/Shutterstock)

Cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đã tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 41. Giải đấu ATP cuối cùng của Federer diễn ra tại Laver Cup vào hôm thứ Năm (15/9). Sau đây là bức thư của huyền thoại quần vợt người Thụy Sỹ gửi những người hâm mộ, người thân và gia đình về sự kiện chia tay đầy cảm xúc này.

Nguyên văn bức thư của Roger Federer:

“Đối với gia đình quần vợt của tôi và hơn thế nữa,

Trong số tất cả những món quà mà quần vợt đã dành cho tôi trong những năm qua, điều tuyệt vời nhất, không nghi ngờ gì nữa, là những người tôi đã gặp trên con đường sự nghiệp: bạn bè của tôi, các đối thủ cạnh tranh của tôi và hơn hết là những người hâm mộ đã cống hiến cho môn thể thao này cuộc sống của nó. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số tin tức với tất cả các bạn.

Như nhiều người trong số các bạn đã biết, 3 năm qua đã đặt ra cho tôi những thách thức dưới dạng chấn thương và phẫu thuật. Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở lại phong độ thi đấu tốt nhất. Nhưng tôi cũng biết năng lực và giới hạn của cơ thể mình, và thông điệp của thể trạng đối với tôi gần đây đã rất rõ ràng. Tôi 41 tuổi. Tôi đã chơi hơn 1.500 trận đấu trong hơn 24 năm qua. Quần vợt đã đối xử với tôi hào phóng hơn bao giờ hết mà tôi từng mơ ước, và bây giờ tôi phải nhận ra khi nào là lúc để kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.

Laver Cup vào tuần tới tại London sẽ là sự kiện ATP cuối cùng của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ chơi quần vợt nhiều hơn trong tương lai, nhưng không phải ở Grand Slam hay ở những giải đấu Tour.

Đây là một quyết định buồn, vui lẫn lộn vì tôi sẽ nhớ tất cả những gì những giải Tour đã mang lại cho tôi. Nhưng đồng thời, có rất nhiều điều để ăn mừng. Tôi tự coi mình là một trong những người may mắn nhất trên Trái đất. Tôi đã được trao cho một tài năng đặc biệt để chơi quần vợt, và tôi đã làm điều đó ở một cấp độ mà tôi không bao giờ tưởng tượng được, lâu hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ mình có thể.

Tôi muốn đặc biệt cảm ơn người vợ tuyệt vời của tôi Mirka, người đã ở bên cạnh tôi từng phút từng giây. Cô ấy đã sưởi ấm tôi trước trận chung kết, xem vô số trận đấu ngay cả khi đang mang thai hơn 8 tháng, và đã chịu đựng khía cạnh ngốc nghếch của tôi trên con đường, cùng với đội của tôi trong hơn 20 năm. Tôi cũng muốn cảm ơn 4 đứa con tuyệt vời của tôi đã hỗ trợ tôi, luôn háo hức khám phá những địa điểm mới và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời trên những chuyến đi. Nhìn thấy gia đình cổ vũ tôi từ khán đài là một cảm giác mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi.

Tôi cũng muốn cảm ơn và ghi nhận cha mẹ yêu thương của tôi và em gái thân yêu của tôi, nếu không có họ thì sẽ không có gì có thể thực hiện được. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các huấn luyện viên cũ của tôi, những người đã luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng… bạn thật tuyệt vời! Và với quần vợt Thụy Sỹ, người đã tin tưởng vào tôi khi còn là một tay vợt trẻ và đã cho tôi một khởi đầu lý tưởng.

Tôi thực sự muốn cảm ơn và ghi nhận đội ngũ tuyệt vời của tôi, Ivan, Dani, Roland, và đặc biệt là Seve và Pierre, những người đã cho tôi những lời khuyên tốt nhất và luôn ở đó vì tôi. Ngoài ra còn có Tony, cám ơn vì đã quản lý doanh nghiệp của tôi một cách tuyệt vời trong hơn 17 năm. Tất cả các bạn đều đáng kinh ngạc và tôi đã rất trân trọng khoảng thời gian khi ở bên cạnh các bạn.

Tôi muốn cảm ơn các nhà tài trợ của tôi, những người thực sự giống như đối tác của tôi; và các đội chăm chỉ trong ATP Tour, những người luôn chào đón tất cả chúng tôi với lòng tốt và lòng hiếu khách.

Tôi cũng muốn cảm ơn các đối thủ thi đấu của tôi trên sân. Tôi đã đủ may mắn để chơi rất nhiều trận đấu hoành tráng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi đã chiến đấu công bằng, với niềm đam mê tột đỉnh, và tôi luôn cố gắng hết sức để tôn trọng lịch sử của bộ môn quần vợt. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Chúng tôi đã thúc đẩy nhau, và chúng tôi cùng nhau đưa quần vợt lên một tầm cao mới.

Trên tất cả, tôi phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người hâm mộ đáng kinh ngạc của tôi. Bạn sẽ không bao giờ biết bạn đã cho tôi bao nhiêu sức mạnh và niềm tin. Cảm giác đầy cảm hứng khi bước vào các sân vận động chật kín khán giả là một trong những cảm giác hồi hộp lớn trong cuộc đời tôi. Nếu không có bạn, những thành công đó sẽ cảm thấy cô đơn, thay vì tràn đầy niềm vui và năng lượng.

24 năm qua trên con đường sự nghiệp là một cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc. Mặc dù đôi khi có cảm giác như nó trôi qua trong 24 giờ, nhưng nó cũng sâu sắc và kỳ diệu đến mức dường như tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi đã chơi quần vợt ở hơn 40 quốc gia khác nhau, đó là một tài sản khổng lồ. Tôi đã cười và khóc, cảm thấy niềm vui và nỗi đau, và hơn hết tôi đã cảm thấy vô cùng sống động. Thông qua các chuyến đi của mình, tôi đã gặp nhiều người tuyệt vời, những người sẽ vẫn là bạn suốt đời, những người luôn dành thời gian cho lịch trình bận rộn của họ để đến xem tôi chơi và cổ vũ tôi trên toàn cầu. Cảm ơn bạn.

Khi tình yêu quần vợt của tôi bắt đầu, tôi là một đứa trẻ chơi bóng ở quê nhà Basel. Tôi đã từng quan sát các cầu thủ với một cảm giác ngạc nhiên. Họ giống như những người khổng lồ đối với tôi và tôi bắt đầu mơ ước. Ước mơ của tôi đã khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn và tôi bắt đầu tin vào bản thân mình. Một số thành công đã mang lại cho tôi sự tự tin và tôi đang trên đường đến cuộc hành trình tuyệt vời nhất.

Vì vậy, tôi muốn cám ơn tất cả các bạn từ tận đáy lòng, đến tất cả mọi người trên khắp thế giới, những người đã giúp biến ước mơ của một đứa trẻ chơi bóng Thụy Sỹ thành hiện thực.

Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi đến với quần vợt rằng: Tôi yêu bạn và sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.

Roger Federer”

Related posts