Người Nga lo sợ quân dịch, tràn qua biên giới tới Georgia, Phần Lan, Mông Cổ…

Cuộc di cư diễn ra theo sau lời kêu gọi của ông Putin về việc tổng động viên một phần để tăng cường cho lực lượng quân đội ở Ukraine.

Nhiều hình ảnh và video cho thấy những người Nga cố gắng tránh bị nhập ngũ để chiến đấu ở Ukraine dường như đang cố gắng vượt biên sang Georgia, Phần Lan, Kazakhstan và thậm chí cả Mông Cổ xa xôi.

Một công dân Nga tên là Dmitry Kuriliyunok đã nói với hãng tin Reuters tại Tbilisi, thủ đô Georgia: “Khi chúng tôi biết về việc huy động, chúng tôi đã bỏ mọi thứ ở nhà và nhảy lên xe.”

Kuriliyunok cho biết anh, vợ anh, và con gái nhỏ của họ lần đầu tiên lái xe xuyên miền nam nước Nga từ Krasnodar đến Mineralnye Vody ở Bắc Caucasus, nơi đã trở thành điểm thu hút nhiều người Nga vượt biên sang Georgia.

Ở đó, Kuriliyunok cho biết, họ đã thuê một tài xế địa phương để đưa họ qua các trạm kiểm soát biên giới. Và sau 24 giờ, họ đã đến Tbilisi.

“Chúng tôi hoàn toàn chống lại cuộc chiến này,” anh nói, “Đối với chúng tôi cũng như những người khác, điều đó thật đáng sợ. Chết và giết người khác, và để làm gì? Chúng tôi không hiểu. Do đó, chúng tôi quyết định bỏ chạy”.
Kênh tin tức Tabawan nói đã có 260.000 người Nga rời khỏi đất nước kể từ lệnh tổng động viên.

Khoảng 40.000 người Nga đã trú ẩn ở Tbilisi kể từ khi lực lượng của Putin xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo số liệu thống kê của chính phủ được Reuters trích dẫn.

“Tôi đến Tbilisi khoảng một tháng rưỡi trước vì tôi không ủng hộ cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine”, Ivan Streltsov, một người dự bị nói với Reuters.

“Tôi đã tham gia các cuộc biểu tình khi chiến dịch quân sự bắt đầu,” anh nói, “Đối với chúng tôi, với tư cách là những nhà hoạt động, mọi thứ trở nên rất khó khăn vào lúc này. Tại quê hương của chính mình, tất cả chúng tôi đều bị theo dõi.”

Người Nga đang chạy sang Georgia, Mông Cổ, Kazakhstan và các nước khác vì không cần thị thực, nhưng đến được biên giới là một thử thách đối với nhiều người.

Rodion Logvin, 30 tuổi, nói với tờ The Moscow Times sau khi tiến vào Georgia sau quãng đường dài 1.200 dặm (~1900 km) lái xe từ Moscow.

Logvin cho biết anh đã mất tới 34 giờ tại biên giới trước khi nhập cảnh vào Georgia trong bối cảnh hàng km người và xe cộ nối đuôi nhau chờ đợi.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Reuters cho biết tại một thời điểm vào Chủ nhật, thời gian chờ đợi ước tính để vào Georgia kéo dài 48 giờ, với hơn 3.000 phương tiện xếp hàng để vượt qua biên giới, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, dẫn lời các quan chức địa phương.

Cảnh tượng như ở biên giới Nga – Georgia cũng đã diễn ra tại các biên giới với Kazakhstan, Phần Lan và Mông Cổ. Cho đến nay, Nga chưa đóng cửa biên giới của mình dù đã xuất hiện một vài báo cáo về việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nam thanh niên.

Phần Lan cho đến thứ Bảy vẫn là một trong số ít các điểm vào châu Âu còn lại chấp nhận thị thực EU đối với công dân Nga, sau khi hầu hết các nước láng giềng khác đã cấm tất cả người Nga nhập cảnh.

Ngay cả trước khi Tổng thống Putin tuyên bố triệu tập, 9 quốc gia Liên minh châu Âu đã ngừng chấp nhận thị thực du lịch của Nga, bao gồm các quốc gia có biên giới với Nga như Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia.

Phần Lan cho biết hôm thứ Hai rằng số người Nga đã nhập cảnh vào nước này trong cuối tuần qua nhiều hơn so với bất kỳ ngày nào khác trong năm nay.

Cơ quan biên phòng cho biết gần 8.600 người Nga đã vào Phần Lan qua biên giới đất liền vào thứ Bảy, trong khi gần 4.200 người nhập cảnh lại Nga từ Phần Lan. Con số này vào Chủ nhật lần lượt là 8.300 người và 5.100 người. Tỷ lệ này được cho là gấp đôi so với cách đây 1 tuần.

Phần Lan hôm 23/9 thông báo họ có kế hoạch “hạn chế đáng kể việc nhập cảnh của công dân Nga” và sẽ hoàn tất quyết định trong “những ngày tới”.

Các chuyến bay khởi hành từ Moscow đến một số quốc gia duy trì đường bay thẳng với Nga đã bán hết vé hoặc chỉ còn một số ít vé với mức giá cao ngất ngưởng.

Xuân Lan

Related posts