Truyền hình nhà nước Iran bị chiếm sóng với ảnh chế về lãnh tụ tối cao Khamenei

Các tin tặc ủng hộ làn sóng biểu tình do phụ nữ lãnh đạo của Iran đã làm gián đoạn bản tin phát sóng trên truyền hình nhà nước với hình ảnh nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị bao quanh bởi lửa và trong tầm bắn của súng, trong đoạn phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng hôm Chủ nhật (9/10).

“Máu của tuổi trẻ chúng tôi nhuốm trên tay các người,” một thông điệp trên màn hình thoáng qua trong buổi phát sóng truyền hình tối thứ Bảy cho thấy, khi các cuộc biểu tình trên đường phố tiếp tục nổ ra sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi.

“Hãy tham gia cùng chúng tôi và vùng lên,” một thông báo khác trong vụ hack TV được tuyên bố bởi nhóm Edalat-e Ali (Ali’s Justice).

Các hackers cũng đăng ảnh cô Amini và ba phụ nữ khác bị giết trong hàng loạt cuộc đàn áp của cảnh sát, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 95, người theo tổ chức Nhân quyền Iran (IHR) có trụ sở tại Na Uy.

Trong các thông điệp chống chế độ khác, các nhà hoạt động đã phun sơn “Cái chết cho Khamenei” và “Cảnh sát là những kẻ giết người” trên các bảng quảng cáo ở Tehran.

“Lực lượng cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông ở hàng chục địa điểm ở Tehran”, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin và cho biết thêm rằng những người biểu tình “hô khẩu hiệu và phóng hỏa và làm hư hỏng tài sản công cộng, bao gồm cả một bốt cảnh sát”.

Sự tức giận bùng lên kể từ cái chết của Amini vào ngày 16 tháng 9, ba ngày sau khi cô bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục của cộng hòa Hồi giáo đối với phụ nữ.

IHR cho biết 90 người khác đã thiệt mạng ở phía đông nam của Iran, trong tình trạng bất ổn vào ngày 30/9 do cảnh sát trưởng tỉnh Sistan-Baluchestan bị cáo buộc hãm hiếp một bé gái vị thành niên, IHR cho biết.

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã bị giết hôm thứ Bảy ở Sanandaj, tỉnh Kurdistan; và một thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của IRGC đã thiệt mạng ở Tehran do “một vết thương nghiêm trọng ở đầu sau một cuộc tấn công vũ trang của một đám đông”, IRNA cho biết. Các vụ bạo động cũng đã làm tăng số người chết trong lực lượng an ninh lên tới 14 người.

Iran đã rơi vào tình trạng bất ổn xã hội lớn nhất trong gần ba năm, nơi đang chứng kiến ​​những người biểu tình, bao gồm sinh viên đại học và thậm chí cả nữ sinh trẻ tuổi hô vang “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do”.

Tại quê hương của Amini ở Saqez, Kurdistan, các nữ sinh đã hô vang và diễu hành trên đường phố vẫy chiếc khăn trùm đầu hijab của họ trong không khí, trong video mà nhóm quyền Hengaw cho biết đã được ghi lại hôm thứ Bảy.

Trước tình hình bạo lực và các hạn chế Internet, những người biểu tình đã áp dụng các chiến thuật mới để truyền bá thông điệp phản kháng của họ.

“Chúng tôi không còn sợ hãi nữa. Chúng tôi sẽ chiến đấu”, một biểu ngữ lớn đặt trên cầu vượt của đường cao tốc Modares của Tehran, được thấy trong hình ảnh được AFP xác minh.

Trong đoạn phim khác, một người đàn ông cầm bình xịt được nhìn thấy đang thay đổi từ ngữ của một bảng quảng cáo của chính phủ trên cùng một đường cao tốc từ “Cảnh sát là đầy tớ của nhân dân” thành “Cảnh sát là kẻ giết người”.

Iran đã cáo buộc các lực lượng nước ngoài khuấy động các cuộc biểu tình vì các cuộc biểu tình đoàn kết đã diễn ra trên toàn thế giới. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các chính phủ khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Mousavi cho biết lực lượng này “sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào can thiệp và gây hấn vào công việc nội bộ của đất nước”, IRNA đưa tin hôm Chủ nhật.

Lê Vy (theo AFP)

Related posts