Nếu

Hình chân dung Trần Cẩm

Nếu như có sự công bằng giữa trời và đất
Thì em chẳng ngại ngần để nói rất yêu anh
Em thích được làm những gì mình muốn
Mà giữa đám đông không phải ngại ngần

Nếu như anh là lòng biển rộng
Thì em ước mình là dòng song
Để cuối nguồn hoà chung vị mặn
Đêm và ngày có đục có trong

Nếu thế giới này không phân chia đẳng cấp
Tuổi mùa đông không lệch với mùa xuân
Em nói thẳng! Anh… người em yêu nhất

Một trái tim trao hết, bất cần!
Nếu cuộc đời yêu nhau không có lỗi
Thì đâu cần phải dối, những mùa thu

Đất và trời gần lắm chẳng xa đâu
Và chân bước không hằn sâu bờ cát
Nếu và nếu… cuộc đời không vỡ nát
Một mùa xuân tìm mãi chốn khôn cùng

Trần Cẩm

Related posts