Nỗi buồn của Hạ

Hoa phuong vang

Có phải Hạ chiều nay còn say ngủ.
Để nắng về, ảm đạm nhạt nhòa phai.
Hay là Hạ buồn vì Thu trở lại.
Tiễn Hạ đi cùng với tiếng ve ru.

Cũng vì Hạ, nên nắng vàng ủ rủ.
Xao xác rơi dưới gốc cội mù u.
Dăm ba hạt còn luyến lưu lối cũ.
Cũng tắt dần sau bóng của mây trôi.

Thôi Hạ nhé..Hạ đừng buồn da diết.
Đến rồi đi là một lẽ bình thường.
Trăng vẫn thế, có khi đầy khi khuyết.
Bởi đời là… một vòng bánh xe quay.

Hạ bối rối phải chăng là lạc lối.
Biết về đâu khi nắng tắt chiều phai.
Thôi Hạ nhé, Hạ cũng đừng giận dỗi.
Bởi phải đâu đời chỉ những ngày vui.

Hạ ơi Hạ!!! cũng chẳng nên buồn tủi.
Khi mua Thu đã đuổi sát sau lưng.
Hãy gạt đi giọt nước mắt rưng rưng.
Vui vẻ đón mùa Thu đang bước tới.

Dường như Phượng thấu nỗi niềm của Hạ.
Xếp cánh buồn, héo hắt rụng tả tơi.
Khẽ buông mình theo làn gió lả lơi.
Dần mất hút cuối chân trời xa thẳm..

NẮNG THỦY TINH.
24.7.2022.

Related posts