Tình yêu hậu Halloween

Ông Paul ít khi suy nghĩ về sự may mắn trong cuộc đời của bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn ông sống trong nhung lụa muốn cái gì là được cái đó!

Ông học giỏi tốt nghiệp cao hạng nhất ở những đại học trong khối Ivy nổi tiếng.

Cầm tấm bằng mực chưa kịp khô, ông đã được điều về làm phụ tá tổng giám đốc cho công ty tài chánh. Đây là sản nghiệp truyền qua mấy đời từ ông nội đến cha ông làm chủ. Vài năm sau, sự nghiệp của ông thăng tiến không ngừng, tiền bạc vào chương mục riêng lên cấp số nhân.

Tuy nhiên, ông bắt đầu hiểu cuộc đời không phải tất cả sẽ như ý nguyện “bạn được cái này sẽ mất cái khác.” Ông cảm nhận trong lãnh vực tình yêu dù bao cô gái trẻ đẹp muốn ngã vào vòng tay nhưng ông lo lắng không dám tiến xa bởi không dám tin cô nào yêu ông là vì ông hay là yêu gia sản sự nghiệp của cha ông!

Một ngày gần cuối năm họp tổng kết tài chánh cuối năm. Ông ngồi chủ tọa phòng họp mắt sững nhìn nàng. Cô gái Á châu phó phòng quản lý tài chánh với thân hình mảnh khảnh đi chung với đôi mắt thật buồn. Cô đang đứng trình bày phân tích, mũi tên lên xuống về sự phát triển của công ty. Nghe cô nói mà ông nghe như tiếng chim hót trong vườn đầy hoa. Chưa bao giờ ông bị tiếng sét ái tình như lúc đó! Ông nhìn sững cô, miệng khô và biết bản thân mình đã “in love.”

Vài hôm sau đó ông tự tạo vài cơ hội nói chuyện tìm hiểu. Ông có cảm giác cô chỉ vì lịch sự tiếp chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng. Ông mạnh dạn gửi hoa tặng cô hai lần nhưng không nhận được một lời hồi âm. Và lần thứ ba thì cô cầm bó hồng đến xin gặp riêng ông. Vẫn đôi mắt buồn ấy, cô cám ơn tình cảm nồng nàn ông dành cho. Cô nhấn mạnh: “Sự giao tiếp chúng ta với nhau chỉ trong công việc mà thôi. Nếu ông tiếp tục, cô sẽ viết đơn từ chức hôm nay! Xin ông đừng lo cô sẽ không kiện cáo phiền hà công ty.”

Ông nhìn cô sững sờ: “Tôi hứa với cô từ đây sẽ không làm vậy nữa! Cô hãy về làm việc bình thường như không có gì xảy ra giữa hai người.”

Halloween năm sau đó, trong buổi dạ tiệc khiêu vũ thường niên, ông mặc bộ veston chú rể Frankenstein thẹo vẽ đầy mặt. Buổi tối thật vui nhưng sao tâm tư ông vẫn thấy thiếu cái gì đó! Bước ra lan can nhìn góc xa xa, ông thấy cô trong bộ đồ cô dâu loại Carrie đầy máu. Sau vài câu xã giao hỏi thăm công việc cùng gia đình. Ông lúng túng nhưng phải hỏi cái ấm ức trong lòng gần năm qua: “Tại sao?”

Cô thành thật: “Em độc thân với hai con sinh đôi cùng thân thể bạo bệnh sau ngày sanh. Bác sĩ cho biết không còn cơ hội có con nữa. Yêu nhau chỉ làm khổ anh thôi.”

Ông cầm tay cô cảm động: “Hãy cho anh thêm 1 cơ hội yêu và lo lắng cho gia đình em.”

Cô đặt điều kiện: “Đừng bao giờ hỏi cưới em làm vợ. Chúng ta chỉ đến với nhau khi em mong muốn. Anh khi nào nhàm chán tình ta thì có thể tự rời xa nhau không cần giải thích lý do.”

Ông cũng có 1 điều mong ước: “Mỗi năm anh mong ước hai đứa mặc một bộ đồ cưới khác nhau ngày Halloween chụp hình giữ lại làm kỷ niệm.” Và cái nghéo tay năm ấy hai người kết hợp thương yêu nhau gìn giữ gần 39 năm.

Ngày Halloween năm nay sau khi bà lên bộ đồ cưới dạ tiệc tự nhiên thấy người không khỏe. Ông chở bà vào bệnh viện cấp cứu rồi ngồi bên chờ bà tỉnh dậy. Bà vừa mở mắt thấy ông thều thào: “Bộ đồ veston màu hồng của anh thật đẹp!”

Ông giỡn: “Lấy cô dâu đẹp như em phải nâng cấp hàng năm chứ.”

Bà nhìn ông với đôi mắt tràn đầy tình yêu đắm đuối: “Hãy lấy nhẫn trong túi ra hỏi cưới em đi.”

Ông giật mình: “Em biết rồi sao?”

Bà cười: “Sống với nhau bao nhiêu năm em biết nhiều thứ. Thứ nhất tình yêu anh vẫn tha thiết dành cho em. Anh vẫn giữ lời hứa ngày ấy dù cái nhẫn em biết anh mua lâu lắm rồi nhưng không bao giờ muốn thất hứa.”

 Ông đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhăn nheo: “Will you marry me?”

Bà gật đầu: “YES my love. Ngày trước ông nội em là nhà tướng số nổi danh. Ông xem quẻ tướng số cho em tuyên bố nếu em lấy chồng thì một trong hai người sẽ chết. Em không tin nhưng khi người chồng trước bị tai nạn chết nên em không muốn xảy ra lần nữa. Hôm nay em muốn làm vợ anh dù có mệnh hệ gì ngày hôm sau hay trong tương lai sắp tới. Em cũng rất hạnh phúc được nằm trong vòng tay ấm áp từ anh là mãn nguyện rồi.”

Đặng Duy Hưng
02.11.2022

Related posts