Trung Quốc: Nhà trường bí mật đưa học sinh đi cách ly, phụ huynh bị cảnh sát trấn áp

Đông Phương

Cảnh sát và phụ huynh xô xát trước cổng chính quyền quận Nhậm Trạch, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm 30/10/2022. (Ảnh chụp màn hình)

Covid-19 đang bùng phát tại Trường trung học số 2 ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Các em học sinh bị phong tỏa tại trường. Nhà trường đã bí mật chuyển một số học sinh đi mà không thông báo cho gia đình các em. Hôm 30/10, có khoảng 200-300 phụ huynh đã tới chính quyền quận kháng nghị và bị cảnh sát trấn áp.

Theo thông báo trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, từ ngày 30/10 đến 3/11, thành phố Hình Đài ghi nhận lần lượt 3, 2, 4, 1, 2 ca nhiễm Covid không triệu chứng. Trong đó ngày 1/11 có 1 ca ở quận Nhậm Trạch.

Bà Tiêu Lị (Xiao Li – bí danh), một vị phụ huynh có con đang theo học tại Trường trung học số 2, nói với The Epoch Times hôm 2/11 rằng, mỗi khối trong trường có 12 lớp, mỗi lớp có khoảng 50 học sinh, và con gái bà đang học cấp 2. “Khối lớp con gái tôi đều đã bị đưa đi, các khối khác thì [tôi] không biết”.

Vị phụ huynh này cho biết thêm: “Tối ngày 29/10 chúng tôi mới được biết là các con đã bị đưa ra khỏi Trường trung học số 2, nhưng bị đưa đi đâu thì không ai biết. Nhà trường cũng không nói một lời nào với gia đình, các phụ huynh đang suy đoán và chuyển thông tin cho nhau”.

Phụ huynh bị cảnh sát trấn áp khi tới ủy ban quận

Sáng ngày 30/10, khoảng 200-300 phụ huynh đã tập trung ở trước cổng ủy ban quận Nhậm Trạch để đòi lời giải thích nhưng bị cảnh sát đánh đập.

Theo video từ hiện trường, cảnh sát dàn hàng trước cổng ủy ban quận Nhậm Trạch, hai bên xô xát và nhiều phụ huynh bị cảnh sát bao vây, bị ấn xuống đất. Xe cứu thương cũng xuất hiện và đưa người đi.

Bà Tiêu Lị kể rằng, khi họ tới ủy ban quận để hỏi tung tích của con cái, không có một vị quan chức nào đứng ra giải quyết vấn đề. “Nếu có người đứng ra giải thích với các phụ huynh, sự việc sẽ không tới mức xung đột”.

Trên nền tảng mạng xã hội Weibo (tương tự Facebook) của Trung Quốc, một phụ huynh khác đăng bài cho hay: “Trường trung học số 2 quận Nhậm Trạch, Hình Đài, có dịch bệnh. Các phụ huynh cũng không phải là cố tình làm loạn, [chúng tôi] chỉ mong muốn con cái mình có được điều kiện chữa trị y tế đầy đủ và môi trường cách ly tốt. Các vị quan chức không phải nên lập tức đứng ra [giải thích] sao? Chứ không phải trấn áp như vậy”.

Bà Tiêu Lị nói, vì không có mối quan hệ nên các phụ huynh chỉ đành đưa thông tin lên mạng và truyền thông, để thế giới bên ngoài biết được hiện trạng của các em học sinh.

The Epoch Times đã gọi điện thoại tới ủy ban quận Nhậm Trạch, một người đàn ông nghe máy và nói rằng hãy hỏi phòng tuyên truyền, và cung cấp cả số điện thoại. Tuy nhiên khi phóng viên gọi vào thì đó lại là số máy fax.

Phóng viên đã nhiều lần gọi điện tới trung tâm phòng chống dịch bệnh quận Nhậm Trạch, nhưng đều là hệ thống tự động trả lời cuộc gọi và thông báo đường dây đang bận.

Nhà trường không thông báo cho phụ huynh

Bà Tiêu Lị cho biết, “Bắt đầu từ ngày 21/10, các con bị phong tỏa trong ký túc xá trường, không được ra ngoài, nhà trường cũng không thông báo cho gia đình, chúng tôi nghĩ rằng ở trong trường sẽ an toàn, sẽ có cách [để tránh lây nhiễm]”.

“Nhưng nhà trường không có cách nào, cũng không có bất kỳ thông báo gì. Các học sinh ở Trường trung học số 2 đã được chia ra và bị đưa đi. Nhưng khi bị chia ra, giáo viên không nói cho học sinh biết lý do bị đưa đi, là đi cách ly hay đi điều trị”.

Theo những bức hình bà Tiêu gửi cho phóng viên, nơi ở của các em học sinh rất tệ, nhiều em ở chung một phòng và không có giường nệm. Có một chiếc ghế được cải tạo thành bồn vệ sinh, túi ni-lông đen bên cạnh đựng chất thải.

Ảnh bà Tiêu Lị gửi cho phóng viên The Epoch Times.

Bà Tiêu Lị nói với phóng viên rằng, hiện không rõ trong trường có bao nhiêu ca nhiễm, cũng không rõ nguyên nhân bùng dịch, con gái bà bị sốt hơn 39 độ C và được giáo viên phát cho một ít thuốc. 

Chiều ngày 29/10, con gái bà gọi điện thoại cho mẹ và thông báo rằng trường sắp chuyển học sinh đi, nhưng không rõ là chuyển đi đâu. Trong nhóm các em bị đưa đi có cả người sốt và không sốt.

Học sinh không có đủ đồ ăn và vật dụng

Ngoài ra, trên Internet cũng có một video gắn chú thích Trường trung học số 2 quận Nhậm Trạch, thành phố Hình Đài. Từ video có thể thấy một phụ huynh đang đứng bên ngoài hàng rào và dùng cây gậy dài để đưa đồ vào trong.

Bà Tiêu Lị xác nhận với phóng viên The Epoch Times rằng, trường học trong video đúng là Trường trung học số 2 quận Nhậm Trạch. Con gái bà cũng kể rằng, ở trong trường không được ăn no, đồ ăn cũng không ngon.

Cuối cùng, bà cho biết, con gái bà đã được đưa tới khu cách ly quận Nhậm Trạch, một phòng có 8 người. Nhưng đến hôm 2/11, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa liên lạc được với con cái, khu cách ly không cho gửi đồ hay gửi điện thoại vào trong.

Đông Phương

Theo The Epoch Times tiếng Trung

Related posts