Quân đội Trung Quốc cảnh báo sắp có đỉnh dịch

Huệ Liên

Một góc hành lang bệnh viện, bệnh nhân nằm dưới đất và bác sĩ đang sơ cứu. Một bệnh nhân khác được phủ bằng vải, có thể đã chết.

Sau khi ĐCSTQ công bố mười biện pháp mới để tối ưu hóa việc phòng ngừa và kiểm soát đại dịch Covid – 19, công tác phòng chống dịch bệnh đã được nới lỏng hoàn toàn, và nhiều bệnh viện ngay lập tức quá tải. Có thông tin cho rằng đỉnh dịch có thể xảy ra và các cá nhân được yêu cầu tự bảo vệ mình.

Theo China News Weekly, vào ngày 7 tháng 12, một số chuyên gia cho rằng đại dịch Covid – 19 sẽ ảnh hưởng với quy mô lớn trong vòng một hoặc hai tháng. Theo báo cáo, khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh được nới lỏng hơn nữa, người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với một làn sóng dịch bệnh quy mô lớn, có thể xuất hiện trong một hoặc hai tháng tới. 

Với những ngày nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, việc gia tăng di chuyển của người dân là không thể tránh khỏi, điều này sẽ khiến dịch đạt đỉnh, hệ thống y tế và các nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội sẽ phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng.

Vào ngày 8 tháng 12, một khu liên hợp quân sự ở Bắc Kinh đã đưa ra thông báo cho biết, đợt lây nhiễm đầu tiên ở Bắc Kinh có thể bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 và đạt đỉnh vào ngày 5 tháng 1. Để tránh lây nhiễm, từ giờ người dân cố gắng càng hạn chế không ra khỏi nhà càng tốt.

Chữ ký của thông báo này là Văn phòng Phòng chống Dịch bệnh của Ủy ban Quân sự và Văn phòng Phòng chống Dịch bệnh của Chi nhánh Chiến tranh.

Vào ngày 7 tháng 12, cư dân mạng ở Thạch Gia Trang tiết lộ rằng, Bệnh viện tỉnh số hai ở Thạch Gia Trang đã quá tải.

Một cư dân mạng khác tiết lộ rằng, rất nhiều bác sĩ và y tá hiện đang bị nhiễm bệnh và họ cũng đã lây virus cho những bệnh nhân đến khám, ban đầu họ chỉ điều trị một bệnh, nhưng hiện giờ họ đang phải điều trị hai bệnh cùng một lúc. Dân mạng này cho hay:

“Tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bà tôi bị xuất huyết não và được cấp cứu ở bệnh viện số hai. Tình hình hiện tại là hầu hết các bác sĩ và y tá trong khu điều trị nội trú đều có kết quả dương tính. Hai ngày trước, khoa cấp cứu của chúng tôi cũng có các ca dương tính. Khi chúng tôi đến viện chúng tôi vẫn âm tính. Nghe nói nhiều bệnh viện ở Thạch Gia Trang đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện tỉnh số 2 hiện chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng… những bệnh viện khác đều đóng cửa.”

“Bà tôi bị xuất huyết não vẫn đang ở khoa cấp cứu truyền dịch. 0 giờ 10 phút tối, ở Bệnh viện số 2 Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Đó là một ca xuất huyết não! Tôi đã tận mắt chứng kiến hai người già chết mà không được cứu. Sự thiếu hụt nguồn lực y tế thực sự là một vấn đề lớn … Quả thực là bất lực.”

Những bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ cho thấy, sảnh chờ ở lối vào Bệnh viện số 2 của thành phố Thạch Gia Trang chật kín những bệnh nhân bị bệnh nặng, họ nằm la liệt, một số đang được truyền dịch.

Ảnh này là một góc hành lang bệnh viện, bệnh nhân nằm dưới đất và bác sĩ đang sơ cứu. Một bệnh nhân khác được phủ bằng vải, có thể đã chết.

Một cư dân mạng ở khu mới Tân Hải, Thiên Tân cho biết, có một hàng dài người tại bệnh viện: ở Khu mới Tân Hải, một số bệnh viện đã quá tải.

Hình ảnh này cho thấy ở bệnh viện TEDA, hàng trăm người đang xếp hàng dài ngoằn ngoèo. ​

Tài khoản Twitter TragedyInChina đăng đoạn video cho thấy, vào ngày 8 tháng 12, một bệnh viện ở Vũ Hán rất đông bệnh nhân bị cảm và sốt.

Một cư dân mạng ở Bảo Định, Hà Bắc đã dự đoán về sự việc sẽ sớm xảy ra như sau:

“Giai đoạn 1: Mở cửa. Giai đoạn 2: Chuẩn bị cho sự lây nhiễm toàn dân. Sau ngày mùng 1 tháng 1 của dịp Tết Nguyên đán, tình hình sẽ giống như ở Bảo Định hiện tại. Hầu như không có người âm tính. Mọi người bị nhiễm bệnh, sốt cao, bệnh viện quá tải, sau đó người già hoặc những người mắc bệnh nền bắt đầu chết, và tỷ lệ tử vong cũng bắt đầu tăng sau khi tỷ lệ lây nhiễm đạt đỉnh (hệ thống y tế có khả năng bị phá vỡ). Nhà tang lễ và lò hỏa táng sẽ đông nghẹt vào dịp Tết Nguyên đán, sau đó dịch tiếp tục bị lây nhiễm trong hơn nửa năm. Cho đến khi toàn bộ dân số bị nhiễm bệnh và miễn dịch.”

Hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy bất lực và nực cười trước sự thay đổi đột ngột trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ. Có người than thở rằng:”Nhìn vào các xu hướng khác nhau gần đây của dịch bệnh, không hiểu sao tôi lại thấy hơi buồn cười. Rõ ràng hai năm trước, xu hướng chủ đạo vẫn là đang xôn xao về những xác chết rải rác quanh sông Hằng; một năm trước, người ta vẫn đang nói về những di chứng khủng khiếp của chủng virus mới; Nửa năm trước họ liên tục nhấn mạnh rằng chủng virus mới chắc chắn không thể gây bệnh cúm nghiêm trọng. Một tháng trước, họ liên tục điều tra sự lưu thông, truy vết và cách ly các ca tiếp xúc gần, còn bây giờ thì sao? Họ lại nói Covid -19 là một bệnh truyền nhiễm có thể được cách ly tại nhà, và 99% có thể tự khỏi. Các người có nghĩ đến việc khiến người dân bị rối loạn tâm lý không? Mấy ngày nay, nhiều người xung quanh tôi bắt đầu phát sốt, họ đều nói với tôi rằng họ vô cùng lo lắng, tôi chỉ có thể an ủi từng người một. Trong một hoặc hai năm qua, vi-rút thì vẫn là vi-rút cũ, nhưng các chuyên gia hiện không còn là những chuyên gia đó nữa. Tôi không chỉ trích những người đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, mà tôi chỉ ghét tuyên truyền ‘sai lệch’, trước đây tôi ghét nó, và bây giờ tôi cũng vẫn ghét nó.”

Related posts